1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em cung vote cho bac bai nay! Dang cang thang doc bai cua bac cuoi moi het ca mieng!!!
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Người tôi yêu đã đi xa
    Người yêu tôi lại ở nhà, chán không !!!
  3. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Người tôi yêu đã đi đâu?
    Người yêu tôi lại có bầu, chán không?
    Chuẩn nó phải thế ông ạ.
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông và đàn bà
    Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn. Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú.
    Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội hoạ. Phụ nữ phát hiện ra hội hoạ, họ nghĩ đến trang điểm.
    Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện. Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến "buôn dưa lê".
    Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn. Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng.
    Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu. Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân.
    Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền. Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp tai hoạ từ đó!
    ------------------------
    copy từ 1 người... copy từ chỗ khác
  5. loveDumas

    loveDumas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông và đàn bà (tiếp)
    Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn. Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú. Áo lông thú thay vòng tay sưởi ấm của đàn ông.
    Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội hoạ. Phụ nữ phát hiện ra hội hoạ, họ nghĩ đến trang điểm. Để ngụy trang hay che dấu điều gì đố đàn ông hiểu.
    Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện. Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến "buôn dưa lê". Buôn may bán đắt cũng chẳng đổi được một lời muốn nghe.
    Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn. Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng. Sao phải khổ thế các chị em? Vì ai?
    Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu. Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân. Còn đàn ông?
    Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền. Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp tai hoạ từ đó! Tai họa gì không biết, chỉ biết các anh tự nguyện mà.
  6. doikocodon

    doikocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà lo lắng về tương lai cho đến khi lấy chồng
    Câu này chí lí. Tất nhiên lấy chồng rồi chồng phải ...lo.
    Đàn ông chỉ bắt đầu lo lắng về tương lai kể từ khi lấy vợ.
    Câu này không phù hợp với anh MB.. Lo xa là tốt. Cơ mà lo nhưng đừng sợ nhé. Nghe giọng anh cứ như đang tự trấn an mình ấy, chua chát thế
    Từ lúc bà mụ nặn ra anh thì đồng thời đã kí hộ anh vào bản án chung thân không có chuyện khoan hồng hay ân xá rồi. Trước sau gì cũng vậy,trừ khi bừng tỉnh khỏi bến mê mà về với "phật". BIết vậy mà cứ chốn chạy hoài, không chịu hối cải mà sớm tự thú cho ba mẹ đc nhờ, xã hội đc yên, chính trị đc ổn định. Thôi thì muộn còn hơn ko, tự giác thì còn may ra đc thương, may thì quản ngục như ở Hỏa lò là cùng, chứ để còng tự tìm đến thì có mà Côn Đảo biết ngày nào ra.
    P/s: Thanh thản, nhắm mắt, không nghĩ ngợi gì nữa nhé, giơ tay ra ... chui vô. ò í e ò í e
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    "Nghe giọng anh cứ như đang tự trấn an mình ấy, chua chát thế " - he he, đoạn trên đâu phải của anh đâu, anh chỉ copy thôi.

    "BIết vậy mà cứ chốn chạy hoài, không chịu hối cải mà sớm" - ai cho ta làm người lương thiện
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    lâu không gặp a bư. dạo này a bư có khoẻ không? công tác vẫn tốt chứ? và a đã lấy vợ chưa ?
  9. doikocodon

    doikocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    "Nghe giọng anh cứ như đang tự trấn an mình ấy, chua chát thế " - he he, đoạn trên đâu phải của anh đâu, anh chỉ copy thôi.

    "BIết vậy mà cứ chốn chạy hoài, không chịu hối cải mà sớm" - ai cho ta làm người lương thiện
    [/quote]
    Thị Nở chứ còn ai nữa hở Chí phèo?
    Nhà tù thì em thấy nhiều lắm, mà còn luôn mở cửa cho những người lầm đường lạc lối.
    Nhưng mà thói đời vẫn vậy. Tội phạm nào mà chẳng cố tìm cách trốn tội.
  10. loveDumas

    loveDumas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cô gái già là phụ nữ không thành công thành công trong việc kiếm chồng, còn trai già là đàn ông thành công trong việc không lấy vợ.
    Chúc mừng anh Ma! Chúc mừng anh Ma! Chúc mừng anh Ma
    Tặng hoa

Chia sẻ trang này