1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Chán! Chán! Chán!
    Xa anh không đành.
    Gần thì không thể!
  2. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Có ai định nghĩa về cafe ko nhỉ, mình cũng chưa bao giờ định nghĩa nó, chỉ có điều thích và cụ thể chỉ thích nâu nóng, vẫn hay uống một mình dù rất muốn có ai đó cùng uống
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Hnay dậy sớm.
    Lên trường sớm.
    check mail sớm.
    Vào ttvnol thật sớm.
    Vào topic quen và... have nothing!
    K có mail mới,k có bài viết mới.
    Dù đó là một kết quả đúng như mong mún, nhưng vẫn bùn, hụt hẫng tí thui
    K sao, như thế là tốt mà, tốt cho tất cả.Nhỉ!
    Thôi, lại tự ru mình.Mong hãy bình yên.
    Xin nỗi đau hãy nằm yên lại, để mình sống nốt cho những nhiệt huyết còn dở dang.
    Mong bình yên quay về.
  4. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    ước gì được ngồi với em và cùng em uống cốc cafe ngọt ngào nhưng sao khó quá, chắc tôi chỉ có thể ngồi uống cafe 1 mình và nghĩ về em, không biết em có biết điều đó không em!
  5. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    EM CHỢT ĐẾN CHỢT ĐI ANH VẪN BIẾT
    TRỜI CHỢT MƯA CHỢT NẮNG CHẲNG VÌ ĐÂU
    SAO CAFE MÀ KHÔNG BẢO GÌ NHAU
    ĐỂ ANH NGỒI MỘT MÌNH UỐNG MỘT MÌNH
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi tôi muốn đọc lại mình như một cuốn sách bị bỏ quên. Nhưng tôi biết rằng khi mình lắng nghe cái tôi của mình nhiều quá, nó có thể ích kỷ và tự mãn. Những bộ mặt ta gặp, trong quán cafe, hay ở ven đường, có chút gì cay cú và tự vấn là sao nhỉ? Cũng có thể do tôi nhầm tưởng thế, mà cũng có thể tâm trí dở hơi của tôi tưởng tượng ra. Chỉ biết rằng tôi không còn là người tốt nữa. Bởi cho đến lúc này, nói như một nhà văn nào đó, giờ chính ông cũng không còn phân định tốt xấu, mà chính là đúng hay sai. Con người vì sao ngày càng ngập ngừng giữa hai giá trị ấy?
    Sách nhiều khi cũng không còn là thú vui của tôi nữa. Cái mà tôi không sao thoát khỏi, cái buộc dây thừng vào cổ tôi là một nỗi buồn u uẩn, mang mang. Cứ như thể tôi không còn tồn tại tróng ánh mắt người đối diện, tôi đã đi ra khỏi thế giới này. Tôi đã thử đọc lại những ý nghĩ của người khác về mình. Nhưng đành chịu. Ngỡ như chẳng ai đọc được điều gì của ai, bởi sự phản chiếu trên gương mặt họ là chính cái nhìn của người khác.
    Phải chăng khi ta từng trải, tôi bắt đầu khôn ngoan hơn? Mọi việc cứ thế mà đến, ta cứ thế mà sống, cứ thế mà tưởng tượng, cứ thế mà cam chịu. Vì tôi hiểu rằng đơn giản mình đã ở một nơi khác, đang quay lại nhìn mình, ở một cõi sống khác, nơi mọi va chạm là tất yếu, sự tổn thương cũng tất yếu nhưng vì thế mà con người trưởng thành lên. Đọc lại mình đi bạn ạ, chỉ vì ta phải lật trở bản chất của con người trong một chiều khác của không gian sống.
  7. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Vết đau khó lành.
    Khoảng trống khó lấp.
    Chông chênh...
    và chông chênh.
    Xin hãy để trái tim em bình yên, đừng dậy sóng nữa,kẻo được nếm chút hạnh phúc mà lại fải cõng nối đau vĩnh hằng.
    Em chỉ là một cơn gió màu xám giữa cuộc đời, mong manh...
  8. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu một tuần mới ...
    Một ngày mới ...
    Sao vẫn mãi là những cảm xúc xưa cũ ...
    Được moonlightsn sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 07/04/2008
  9. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Có nhất thiết phải bi quan thế không em? Đời đôi khi rất giở nhưng ta buộc phải niềm nở với đời em ah. Trên đời này cũng rất còn nhiều người nữa mà em, không phải ai cũng giống ai đâu em. Nếu cứ như em thì anh cũng phải lên chùa thôi.
  10. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    ngồi uống cafe và nghĩ về bạn bè
    Ôi dù không muốn nhưng vẫn phải nghĩ, khi không có xiền liệu có nhiều bạn bè không.
    bạn thân ư, khi nó không nhờ mình vẫn giúp
    bạn với nhau từ hồi câp I đến III, ra HN ko học cùng trường, ko ở chung nhưng vẫn đến thường xuyên, rồi vừa rồi ở cùng nhau mấy tháng, vì công việc phải chuyển chỗ ở, goi điện cho nó nó bảo mày cứ chuyển đi ko vấn đề gì, và thế là chuyển nhà............MỘT MÌNH
    01 tháng sau khi chuyển ko gọi điện ko hỏi thăm; mua máy tính nhờ nó xem hộ để lấy cớ vì thực ra mình tự mua được, nhưng đt ko liên lạc được, chỉ gọi được cho thằng bạn của bạn, rồi đến ngày đó nó bảo bận về wê ăn cưới, và thế là mua máy..........MỘT MÌNH. và hôm rồi mời sang nhậu có đủ cả hai thằng vẫn vui như ko có chuyện gì
    Cho đến bây giờ vẫn còn thắc mắc có phải nó là thằng bạn thân nhất không.

Chia sẻ trang này