1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpions1

    scorpions1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cuộc sống giờ đây sao bế tắc, sao áp lực quá. Không biết đến bao giờ mới dứt được ra khỏi cái này. Mình ơi, mệt quá. Hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ.Thật là mệt quá. Nói chuyện được 1 lúc, thấy đỡ hơn, nhưng cuối cùng vẫn phải quay về với thực tại thôi, không tránh được.mệt mỏi, chán chường quá, đời ơi!
  2. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thấy mệt
    Cảm thấy như mình bị xúc phạm
    ức và khóc.
  3. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình tôi lại nhớ đến em, không biết em có nhớ tôi không ---------> buồn! Lúc này đây tôi muốn ở bên em để vỗ về và an ủi em, nhưng chắc không thể đc, chỉ biết cầu chúc cho em luôn vui vẻ và hạnh phúc.
    Được onggia80hp sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 07/04/2008
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Mong a sống bình yên.
  5. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới nữa bắt đầu, có bao điều ta cần phải làm, và có bao nhiêu điều để ta suy nghĩ, nghĩ về công việc, nghĩ về em, ko biết giờ em đang vui hay đang buồn, giá như anh làm đc 1 cái gì đó cho em thì chắc em đã vui và không buồn, nhưng đúng là anh chỉ biết cầu chúc cho em bởi khoảng cách của chúng ta quá xa.
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay lại buồn rủ nhỏ bạn cafe nhỏ bảo tao không thích ngồi đồng ở mấy quán cafe, nhưng mình thfi khác khác hoàn toàn mình lại thích thế cho nên cứ quán nào mới mở thấy hay hay là có mặt mình mỗi khi rãnh.có ngưòi đã từng nói với mình khi biết sở thích mình là cafe rằng em cũng lãng mạn lắm chứ con gái ngồi uống cafe 01 mình ???thật sự mà nói rằng khi ngồi cafe 01 mình thì mình lại cứ mãi nghĩ đến 01 ngưòi ,lâu lâu lại nhìn xung quanh xem có người mình đnag nghĩ không và không.ngồi 01 mình nhớ những cái nhìn mà anh dành cho mình , mình biết, hiểu đưọc tất cả nhưng cũng chẳng làm gì đưọc .Mình luôn cảm nhận đưọc sự quan tâm từ anh nhưng biết làm sao đây khi không thể ! Giờ đây đang cố gắng quên , cố gắng trở về với hiện tại, cố gắng sống thật với bản năng của mình , cố gắng chấp nhận tình cảm của ngưòi khác dành cho mình ,và hơn nữa phải cố gắng tìm được ngưòi cùng cafe với mình để quên đi cảm giác 01 mình ấy nữa.có thể không nhỉ????
  7. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ đến nao lòng.
    Nói xong lại cảm thấy đau lòng.
  8. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Những giọt nước mắt
    Tròn xoe
    Lăn đều trên má
    Những khuôn mặt nhạt nhòa
    Vô tình
    Lẳng lặng quay đi
    Ôi buồn thay
    Và cũng nực cười thay
    Hai tiếng "BẠN - BÈ".
    Buồn ơi, thôi chào mi nhé
    Ta lại phải tự mình động viên ta
    Vượt qua
    Những chông gai của tấn trò đời man trá
    Cố lên ta ơi
    Thay nỗi đau bằng những nụ cười.
    Cười vào những câu nói ân cần giả tạo
    Cười vào sự quan tâm chu đáo không thật lòng
    Cười, cười mãi... cười mãi... mãi...
  9. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu trời vào đông
    nhìn hàng cây trơ lá
    những tháng dài chờ trông
    từ ngày anh vắng xa
    anh đi làm nhung nhớ
    niềm nhung nhớ chơi vơi
    bây giờ là tháng hai
    sao vẫn còn mưa rơi
    Thế rồi trời vào xuân
    tưởng rằng anh sẽ đến
    những tháng dài màn đêm
    nào ngờ anh đã quên
    anh đi về nơi ấy
    về nơi ấy xa xôi
    bây giờ là tháng tư
    sao vẫn còn mưa rơi
    Sao ta vẫn còn ôm ấp mãi
    cuộc tình đã ra đi
    sao mưa vẫn còn rơi
    giăng mắc lối em về
    dù là đắng cay
    ta vẫn yêu người ấy
    ta vẫn đợi vẫn chờ
    Thế rồi trời vào thu
    nhìn hàng cây trút lá
    những tháng dài chờ trông
    từ ngày anh vắng xa
    trên con đường em bước
    một chiếc bóng đơn côi
    bây giờ là tháng mười
    sao vẫn còn mưa rơi...
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Làm sao để quên 1 người .
    Và làm sao để bắt đầu ...???
    Đêm
    Ngồi với ánh nến...
    Trang sách bỏ dở ...
    Hồn thì lang thang!
    Cố lên nào, Nhóc!

Chia sẻ trang này