1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mấy hôm nay lạnh lắm M ah, gió rít ầm ầm. Hoa sữa hết lâu rồi trên con đường về nhà tớ, Đã tròn 1 tháng, có biết bao điều tưởng rất đỗi bình thường khi gần nhau vậy mà lúc xa nhau mới thấy quý giá vô cùng. Thèm lắm một cái nhìn, thèm lắm một bờ vai....biết đến bao giờ?...nhớ wa một nụ cười....M ơi!!!!!!!!!!!
  2. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Khai bút ! ... M check mail, M nhé!
    Một tháng 4 ngày trên mảnh đất này, ba lần va chạm ! ... Không khác được và chắc chắn sẽ còn nhiều và khó nhằn hơn nữa chứ không chỉ như thế này. Sẽ xử lý theo hướng tinh tế và chắc hơn, có thế tính hiệu quả mới cao và dễ thở hơn, nhàn hơn !
    Xa M tớ chỉ còn võ thuật âm nhạc, cà phê và trà. Võ thuật giúp tớ mạnh và giàu sức sống hơn, khoẻ mạnh cả về thể chất và tâm hồn, bản lĩnh, ... nó là con đường !
    Giọng Tuấn Ngọc giản dị mà sang, ... đơn giản nhưng không tầm thường .
    Phú Quang với những day dứt không nguôi và nỗi nhớ Hà Nội trong từng nốt nhạc, ca từ .
    Hà Nội lạnh, đang có lễ hội hoa, ... từ ngày đặt chân lên mảnh đất này tớ chưa hề thấy một bông hoa nào dùng để cắm vào lọ hay đem tặng.
    Hôm bay từ Luanda đến Cunene ở sân bay gặp đuợc một cậu bé người bản địa khá thông minh và mạnh dạn, không như những đứa trẻ khác tớ từng gặp ở đây. ... Đến đây lại nhớ cu Vinh cạnh nhà, ... sáng nào cũng chờ chú mở cửa rồi : Chào ch...u...u...uuú! ... Đi đâu về nghe tiếng chào của cháu tỉnh hẳn cả người . Hôm đi không kịp nói chuyện với cháu về sự " tự nhiên biến mất" , khi nào có dịp qua nhà, gặp cháu M giải thích và chào cháu hộ tớ M nhé !
    Sang năm mới rồi, nguyện cầu ... ! ... Vẫn là những vẩn vơ xưa cũ : chỉ có một đời người để yêu thương !
    Nguyện cầu nơi phương trời ấy ... những giấc ngủ ấy được bình an ! Xin đừng âu lo trên gương mặt ấy ! ..
    ... Nhớ đến xé lòng !!! ...
    ... Những khi ngậm ngùi cúi đầu nén lòng ... nhớ cố hương ! ... Cảm giác !
  3. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chí lớn cũng như võ thuật ! Sự hun đúc ý chí cũng giống như rèn luyện võ thuật ! Phải từng ngày, từng giờ, ... không ngừng nghĩ về nó !
  4. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    1/. M yêu dấu, đã gần bốn giờ sáng bên nhà rồi !
    Giờ này ở đây, mọi người lại sang quán bên đường uống bia , mỗi tớ ở nhà ! Tối nào mọi người cũng đi và tối nào cũng mỗi mình tớ ở nhà .
    Hôm nay tớ đỡ mệt hơn hôm qua rồi, bọn ký sinh trùng sốt rét này không biết diệt mất bao nhiêu là hồng cầu của tớ rồi. Ngày chưa sang đất này, cứ nghĩ có loại ký sinh trùng tồn tại trong người mình đã thấy ghê ghê, bây giờ thì sống chung với nó rồi, lại còn phải chú ý ăn uống tăng hồng cầu để mà nuôi nó, nuôi mình.
    Tớ đã và sẽ vẫn không thể thích nghi được với rượu bia, quán xá hay sống buông thả ... Phía trước, chặng đường còn rất dài và sẽ rất nhiều khó khăn, tớ tin con đường tớ chọn. Tớ không thể sống khác. Sẽ rất khó khi làm một điều mới. Nhưng cần !
    Bên này tớ sốt rét. Bên nhà M bị dị ứng. Cố gắng M nhé !
    2/.Nghĩ lại chuyện hôm trước suýt đánh nhau với ba thằng da đen ... buồn cười M à ! Tớ vừa nghỉ trưa dậy, trong người còn nhiều bực bội, bước ra cửa hàng, thấy ba thằng da đen to đùng đang khoa tay múa chân với em Khoa và anh Thành ( một ông bé, một ông hiền), ba bốn lần chúng nó thách oánh nhau. Một thằng đưa tay lên ngực mở cúc áo khoe bộ ngực vạm vỡ, tớ thấy anh em nhà mình thế vừa tội vừa ức. Tớ đi ra và hỏi : que do que? ( muốn gì?), chúng nó nói bằng tiếng Bồ, tớ hiểu và hỏi lại bằng tiếng Anh là đánh nhau? Nó đưa hai tay lên theo kiểu quyền anh, một thằng đi ra giữa nhà đá chân lên cao ra uy. Tớ cũng chả kịp nghĩ gì, lẳng lặng đi lại góc nhà lấy tất và giày đi vào ... trong lúc tớ đang đi giày, hai trong ba thằng cởi áo ra và chuẩn bị. Tớ đi giày xong, xoạc chân ... đứng vào thế thủ tự nhiên quen thuộc, tay trước mời nó, tớ nhớ thằng hung hăng nhất lộ vẻ lúng túng trên mặt, ... rồi nói : Até amãnha ! _ hẹn ngày mai !
    Cả ba thằng, tớ đứng đều chưa đến ... nách ! Tớ bé tí, quát đuổi ba thằng to đùng ra khỏi cửa hàng, ... cun cút đi . Chúng nó đi rồi, đến gần tối, tỉnh ngủ tớ mới thấy ... sợ ! Hôm ấy cả ba thằng mà cùng vào ... tớ chắc chết ! Đất biên giới, đất dữ ...Thế nhưng lúc ấy chả biết gì đâu nhé ! Có lẽ do sự huênh hoang, ngang tàng của chúng nó ! Va chạm nhiều rồi nhưng chưa thấy vụ nào buồn cười như vụ này cả !
    Nghĩ kỹ lại ... cũng thấy buồn vì đã sang một giai đoạn khác . Nhưng cần ! Để sinh tồn !
  5. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Họ lại gọi mình sang uống nước. Sao mình chán những gương mặt này đến thế. Ngao ngán, mình chẳng muốn ngồi với họ một chút nào. Không muốn nghe nhưng tiếng cười nhạt nhẽo, hùa vào nhau một cách vô duyên, nịnh bợ.
    Trạng thái của một kẻ sắp về hưu là gì nhỉ? Là không buồn làm việc? Là chỉ thích ngồi chơi? Dăm ba câu chuyện phiếm, vài tiếng cười khùng khục? Có lẽ là tất cả. Thế nhưng, còn trách nhiệm của họ? Chả là gì cả, cứ để thế rồi mọi chuyện sẽ có thằng khác lo. Ôi cái gương mặt phè phỡn, hay đờ đẫn, hay nói một cách trần trụi là đầy "xôi thịt" ấy, sao có thể ung dung ngồi trà nước trong khi có những việc tày đình sắp sửa xảy ra mà không lo giải quyết. Ôi những con người ấy, sao mà mình có thể ngồi, nhìn, nghe và nói chuyện với họ được đây.
  6. crafty_girl

    crafty_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày nữa cứ thế mỏi mệt hoài, kết thúc 1 ngỳ với tách cà fê.Mệt mỏi quá đi mất thôi
  7. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Cunene đêm nay mưa M ah! Mâý hôm mưa cây cối tươi tốt hẳn, đất bên này màu mỡ, chỉ cần mưa xuống là màu xanh phủ kín mặt đất. Xanh thế, đẹp là thế đến mùa khô chỉ còn một màu cháy khét trải dài đến tận chân trời.
    Giờ này M ngủ ngon lắm rồi nhỉ ! Hn tập về mệt chắc sẽ ngủ ngoan, ... Muốn được chăm sóc, vỗ về giấc ngủ ấy. Thương nhớ M vô cùng, ... Biết bao kỉ niệm ngọt ngào trên từng con đường, từng góc phố, những quán quen ... Nhớ đến xé lòng ! Hai tháng rồi tớ mới tự pha được cho mình một ly caphe. Hai gói caphe Nhân, M chuẩn bị tớ để dành. Thèm lắm cảm giác những buổi sáng được cùng M tận hưởng hương caphe ở Mộc, Thùy Trang, Hà Nội Conner ... Nhớ da diết ánh mắt, nụ cười, làn tóc, bàn tay ... Tất cả luôn ở trong tim, tuy khao khát đến cháy lòng nhưng vẫn thấy đủ đầy. Tháng năm cùng với mưa nắng của đất trời và của lòng người, tình yêu chúng mình cầu mong sẽ không nhạt phai.
    Sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách, phải luôn xác định như thế để tránh những điều đáng tiếc, không ai lường hết được nên rất cần có những nguyên tắc rõ ràng và nghiêm khắc với bản thân để tránh gây nên những điều đáng tiếc cho mình và gây tổn thương cho người khác. K bao giờ được phép dễ dãi với bản thân mình.
    Ở bên này mọi người gọi tớ là bác sĩ M ah, anh em gọi thế vì tính cẩn thận, nguyên tắc và thích sạch sẽ của tớ. ( Đến đây lại nhớ có lần M bảo tớ là hũ mắm tôm - những k tớ khó tính ). Tớ trổ tài mấy món M dạy tớ, anh em khoái lắm. Tớ hay nói chuyện về mình, nên mọi người cũng hay hỏi lắm. Mấy cậu em hay đòi xem ảnh của M, chắc tại tớ hay nhắc đến M qúa ! Ở đây tớ cũng đã có mấy cậu bạn người bản xứ, ... buổi chiều tớ chạy thể dục chào lại mọi người mỏi hết cả miệng và tay. Nhiều nhất là trẻ con, bọn trẻ qúy tớ lắm vì tớ hay nói chuyện, đùa và thi thoảng tập phản xạ cùng. Chỉ không khoái là bên này, từ trẻ con đến người lớn hầu hết đều ở bẩn. Ngày trước cứ bắt tay xong là tớ lại lủi vào nhà ...rửa tay. Bg thì tớ có cách chào đấm nắm đấm của tớ vào nắm đấm của họ. Đỡ bẩn hẳn ! Mà họ lại khoái . Tớ còn biết một số tiếng lóng của người bản địa, tớ nói tiếng lóng họ khoái lắm và có phần bất ngờ, còn tớ ngầm gửi thông điệp về việc rút ngắn khoảng cách và tiến đến đích khẳng định mình là ?othổ địa?.
    Ngày mai thứ 5, M sắp xếp để chiều còn đi tập, đợt này lạnh rồi M nhớ mặc ấm, quàng khăn và đội mũ len kẻo lúc ngồi tập nhiễm lạnh. M nhớ mang theo cái bồ đoàn của tớ mà ngồi tập. Khi đi vào để xe thì chú ý để chỗ nào để có thể ngồi lên xe vòng ra luôn không phải lùi xe nữa. Mùa lạnh này M cũng chăm làm trứng ngải cứu để tránh bị gió nhé!
    Nhiều khi mênh mang buồn, vốn đã sống xa nhà từ bé nhưng giờ mơí thật thấm thía nỗi lòng của những kẻ tha hương, xa xứ. Những khi chiều buông ... Những đêm mưa ngồi một mình trong nhà, gió mưa tơi bời ngoài khung cửa ... như nỗi lòng của kẻ nhớ cố hương. Những khi nhớ thương ngập lòng phải cố nén xuống rồi làm việc hoặc luyện tập. Tớ nhớ câu thơ của Quang Dũng : ... ?oTây tiến đoàn binh không mọc tóc/ Quân xanh màu lá, giữ oai hùm/ ... Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi/ Nhớ về thành phố, nhớ chơi vơi / ... Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm ...? ...
  8. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay mưa to M ah, mưa rả rích suốt một ngày thật buồn ...nhưng vui vì thời tiết năm nay hứa hẹn một mùa đào và quất thật đẹp M ah. Hà Nội những ngày cuối năm không khí mùa xuân đã tràn vào từng ngõ ngách, lác đác đã nhìn thấy những cành hoa đào được bán trên phố...thật đẹp!..
    Nhận được thư M tớ vui lắm, tớ thấy tinh thần M tốt hơn trước rất nhiều, M đã tìm thấy niềm vui nơi mảnh đất xa xôi ấy...âu cũng là M đã có duyên với miền đất đó.
    M đến đâu cũng mang lại sinh khí cho nơi M đến. M còn nhớ có lần M lên Vp tớ, M bước vào phòng mà thấy như ánh sang vào theo, căn phòng như sang rực và tràn đầy sinh khí khi có M. Con người M là thế, hình như điều đó toát ra từ tâm hồn M. nụ cười của M luôn mê hoặc?tơ nhớ M lắm!!!
    Tớ Phải đi rồi, mai lại nói chuyện tiếp m nhé! Ngoài kia trời mưa to lắm..nhớ những lúc có M, bao giờ M cũng lo lắng cho tớ?nhớ!!!!
  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    lâu quá rồi nhỉ, nhìn lại topic này từ những ngày hợp tan, như một khoảng lãng quên.... bi h ngoảnh lại.....
    vẫn hợp rồi lại tan nhưng giờ là vỡ thật anh nhỉ...
    mà thôi....hà nội mưa rả rích quá....tự nhiên cứ trách mùa đông kéo dài cho tình mình dang dở....
    mùa đã đông rồi còn mưa làm chi...?!
    yếm rách còn ngăn được gió...
    tình em danh dở...
    yếm nào che...?!
  10. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    em về sắp xếp lại mình
    em học cách nhìn vào vết thương với ánh nhìn bao dung
    ... rồi cũng như đá ngây ngô
    em học cách thay đổi ánh nhìn vào cuộc sống
    ... em học cách cứu rỗi linh hồn của chính em
    về đi thôi,anh nhé! Đường trần đâu có gì....

Chia sẻ trang này