1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con, ngưòi đàn ông của mẹ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi i_chi_ban, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Quả thật với cách dạy dổ này thì không thể để con lại được. 20 tháng, có lẽ bé còn không hiểu nổi vì sao mình bị đòn. Nhưng......chị có chắc là một mình chị sẽ nuôi dạy con tốt hơn không ?
  2. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cái tính bướng bỉnh ko thể được "rèn" bằng cách ấy. Mà cái "bệnh" ko chào, quát mắng càng ko chào là...phổ biến ở trẻ con. Không thể dùng vũ lực mà "trị" được Chỉ có yêu thương và cương quyết, chỉ có gương mẫu trong ứng xử mới có thể giúp trẻ ngoan . Chị tin là em đã có kinh nghiệm từ bản thân. Vừa làm mẹ : yêu chiều nựng nịu, vừa làm cha : nghiêm khắc, cương quyết thật khó lắm thay. Nhưng vì con, để giúp con nên người , i_chi_ban ơi cố lên. Chị ủng hộ việc ra riêng của em dù biết muôn vàn khó khăn. Chị tin 2 mẹ con sẽ vượt qua được giai đoạn đầy thử thách này để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cố lên em nhé.
  3. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị nhiều vì đã động viên em! Chị là người đầu tiên nói câu ủng hộ đó với em đấy .
    Vì khi em nói sẽ ở riêng tất cả bạn bè em đều đưa ra một loạt các khó khăn, nhất là kinh tế. Em công nhận sẽ có rất rất nhiều khó khăn nhất là với bản thân em trước nay đều được nuông chiều, cuộc sống chưa từng phải lo cho ai, nên ít nhiều em đã trở nên yếu đuói hơn, quen dựa dẫm, ỷ lại,....
    Nhưng em đã quyết tâm rồi. Trước tiên em là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của sinh linh bé nhỏ là con trai em. Thêm nữa dù có thế nào em cũng là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính em, không thể ỷ lại vào người khác mãi.
    Tuần trước em đi nghỉ năm ngày cùng bạn bè nhưng cuối cùng đó lại là những ngày đấu tranh và suy nghĩ nhiều nhất. Em cũng đã nhận ra nhiều điều từ chính bản thân mình, những người thân quanh em, nhiều sự thật mà mình bây giờ mới biết về họ.....Em chưa từng khi nào cảm thấy mình cô đơn như vậy khi ngồi gục dưới vòi hoa sen và khóc.
    Không vượt qua được chính mình có lẽ là điều tệ hại nhất đúng không chi?
    Ít nhiều bây giờ thì em đã có những suy nghĩ khác. Em sẽ cho chính mình một cơ hội làm lại . Cuộc sống riêng cũng tốt, em sẽ có thời gian để biết được những điều em muốn biết về lòng người, trách nhiệm và tình yêu,..... .
    Chắc chị sẽ không hiểu lắm về những điều em nói đâu. Nhưng ok vì em nghĩ chị sẽ vui vui hơn khi thấy em tự tin và biết mỉm cười. Như vậy là đủ phải không chi?
    Anyway thx again!
  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống bên ngoài của mẹ con cậu thế nào rồi? Đã quen chưa? Giờ mình cũng chẳng có thời gian online nhiều. Chỉ hỏi thăm cậu vậy thôi.
  5. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay con ốm. Đưa con đi khám bệnh. Con ôm chặt lấy mẹ khóc : không khám bệnh đâu , không khám bệnh đâu. Mẹ nghe mà đau xé ruột. Thật khổ cho con, vì chưa bao giờ con sốt cao như thế. Cũng chỉ vì mẹ mải làm mà đã lơ là với con. Giờ đang có dịch sốt virút, mẹ mong con chóng khỏi bệnh biết bao. Mẹ yêu con nhiều.
  6. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    To i_chi_ban : 2 mẹ con thế nào rồi. Chị bận quá nên hôm nay mới vào đây. Ko thấy em post bài từ cuối tháng 7, chắc là đang bận rộn việc ra riêng. Quả thật chị rất mừng khi thấy em đã có những suy nghĩ tích cực. Khó khăn thì chồng chất khó khăn, chả có giải pháp nào hoàn hảo, nhưng nếu được chủ động chọn lựa thì mình sẽ có thêm sức mạnh và sự quyết tâm để vượt qua. Cũng có thể em không hoàn toàn cảm tính khi quyết định ra riêng, cũng có thể em vẫn phải quay về nhờ cậy sự trợ giúp của bố mẹ, nhưng hãy cố gắng có được cuộc sống của chính mình, cố gắng xây dựng cho con và mình một cuộc sống độc lập, hãy coi 2 mẹ con là một đơn vị gia đình hoàn chỉnh có những nề nếp, định hướng do chính nhu cầu của 2 thành viên. Tuy không gạt bỏ mọi sự góp ý, giúp đỡ của mọi người, nhưng hãy chỉ coi đó là sự hỗ trợ, là để tham khảo. Nói đơn giản hơn, hãy tự chịu trách nhiệm về mình và con. Những ai thật sự yêu thương tôn trọng em sẽ ủng hộ và giúp đỡ em. Chị tin thế.
    To cucvang : hy vọng hôm nay em bé đã đỡ nhiều. Thực ra sốt siêu vi phải cả tuần mới đỡ (trong đó có 3, 4 ngày sốt cao liên tục, uống thuốc chỉ hạ sốt được 1 tí), bạn đừng lo lắng quá. Trẻ con khi ốm, sút rất nhanh, mặt mũi vêu vao, yếu đuối bám mẹ, rất thương. Chỉ cần bạn chú ý dỗ cháu uống nhiều nước và lau mát để cháu ko bị co giật là ổn. À, mà khéo chăm con ốm xong mẹ cũng bệnh thì khổ. Mong 2 mẹ con khỏe mạnh.
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn chị, bé nhà em cũng khoẻ rồi . Hồi bị sốt cũng sút đi mất 1 kg. Giờ cũng lại người rồi.
    Không biết i_chi_ban dạo này thế nào nhỉ?
  8. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị biênmnhmong va cucvang nhé. Thời gian vừa rồi em bận với cả internet ở nhà em chưa lắp được thế là không online được.
    Cuộc sống cũng đã ổn định hơn, thời gian đầu hai mẹ con cũng loay hoay để thời gian hợp lý nhất bởi vì công việc của em rất bận. Nhưng bây giờ thì mọi việc đã ok rồi, em cũng đã tìm được cách uốn nắn con giai va cu cậu đã ngoan hơn, đỡ bám mẹ hơn.
    Vài dòng để chị yên tâm và cảm ơn vì mọi người đã quan tâm đến mẹ con em.
    Em sẽ trở lại sớm nhất :-)
  9. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thiên thần bé nhỏ của Mẹ! Lâu lắm mẹ đã không viết gì cho con có đúng không? Chiều nay, trên đường đi đón con, mẹ đã nhớ con rất nhiều, dù rằng sắp được gặp con trai thương yêu của mẹ, nhưng mẹ đã rất nhớ và mong muốn nhìn thấy con ngay lập tức, được ôm con vào lòng. Mẹ yêu con biết bao .
    Mới đấy thôi, con mới chỉ bập bẹ được từ "Bà", nhưng bây giờ đã có thể nói quá nhiều , hỏi cực nhiều và lý luận khi mắc lỗi . Có những lúc, dù là đang rất buồn mẹ đã chợt nghĩ đến con và bật cười. Có những lúc lang thang trên đường, vô định, chẳng biết đi dâu, chẳng muốn làm gì,....chợt nghĩ đến con và mẹ trở về nhà,....
    Khi mẹ khóc, con đã nhìn mẹ lo lắng và hỏi "Mẹ sao đấy?", dù rằng có lẽ con sẽ không thể hiểu, nhưng câu nói của con làm mẹ nhẹ bớt, vơi bớt nỗi buồn, chỉ có nước mắt cứ trào ra và ôm xiết con vào lòng. Con yêu, con còn quá nhỏ! Nếu mẹ tâm sự với con, con sẽ hiểu chứ?
    Khi mẹ vấp chân vào cánh cửa, xuýt xoa vì đau, con trai xông ra, cúi xuống chân mẹ thổi phù phù, cách mà mẹ vẫn làm mỗi khi con bị đau, mẹ vô cùng xúc động và buồn cười vì con yêu của mẹ thật giống một "trang hảo hán" , đã biết lo lắng cho mẹ thật nhiều.
    Khi hai mẹ con đi ngủ, con nằm gối của mẹ, mẹ bảo "thế mẹ nằm đâu?", con dịch sang gối bên cạnh và nói "Mẹ nằm đi!". Khi con đang ăn gì đó, mẹ đến gần con, con sẽ bảo "mẹ ăn đi!" .
    Con trai yêu thương của mẹ, người đàn ông bé nhỏ galăng và rất lịch sự của mẹ, mẹ cần con biết bao nhiêu. Có con, mẹ thấy được ý nghĩa cuộc sống của mình. Có con, lúc này với mẹ là tất cả, sẽ chẳng có điều gì lớn hơn và quan trọng hơn được nữa.
    Cũng có nhiều lúc con rất bướng bỉnh, không nghe lời mẹ, rất lì dù bị mẹ phạt,....Mẹ rất buồn và xót xa con biết không? Mẹ lo lắng lắm vì mẹ không biết mẹ sẽ tiếp tục dạy con thế nào khi con quá bướng bỉnh như vậy và khi mẹ chỉ có một mình. Trong mỗi gia đình, có cha sẽ tốt hơn rất nhiều. Một em bé ngoan phải biết sợ cha và nghe lời. Mẹ buồn bực khi mẹ quá yêu thương và con không sợ mẹ.
    Con yêu, con đừng như vậy nữa nhé. Mẹ đã cố gắng kiên nhẫn hơn, kiên trì hơn khi đối diện với sự bướng bỉnh của con. Nhưng trong lòng mẹ vần lo sợ về sự bất lực nếu mẹ không chế ngự đưọc sự lì lợm ấy. Nó có từ đâu vậy? Từ sự bướng bỉnh và ngoan cố trong tính cách của mẹ hay sao? Mẹ hy vọng không phải là như vậy. Mẹ mong rằng con có thể cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, sự lo lắng của mẹ, những hy vọng, những khát khao cho con, sự trả giá bằng nỗi đau của con chim lao vào bụi mận gai.....sẽ trở thành sự tốt đẹp, với con khi con trưởng thành.
    Hãy yêu mẹ, hãy hiểu và thông cảm cho mẹ. Hãy là một bé ngoan nhé con. Mẹ rất cần có con, con biết không?
    Mẹ hạnh phúc khi nghe con ngọng ngiụ nói "Chúc mẹ ụ on" . Chắc chắn mẹ sẽ ngủ ngon con yêu ạ.
    Chúc con yêu ngủ ngon!
  10. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ông bố đọc được những dòng này của bạn. Rất cảm động

Chia sẻ trang này