1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con, ngưòi đàn ông của mẹ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi i_chi_ban, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic 1 mạch từ đầu, suýt rơi nước mắt mấy lần.
    Chị I_chi_ban cố lên, vượt qua nỗi buồn nghe chị. Em nghe một người nói cuộc sống cũng như biểu đồ hình Sin, lúc lên, lúc xuống. Còn sống là phải còn hi vọng vào tương lai chị ạ.
    Em chúc chị ngày mai sẽ vui hơn hôm nay nhé
  2. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ichiban à, em quả thật là chị của vài năm trước đây. Chị cũng đã từng tưởng như phát cuồng, tưởng có thể chết được vì không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng cho hàng loạt câu hỏi tại sao? Đặc biệt là câu hỏi tại sao mình lại nhận được sự phũ phàng như thế khi đã đốt cháy cuộc đời mình để dâng hiến cho người như vậy? Tại sao mình lại bị đau đớn thiệt thòi như vậy khi luôn được nhiều người xung quanh khen tặng về sự đảm đang khéo léo, sự linh hoạt sắc sảo trong công việc? Và chị cũng hồ nghi về tình yêu, về sự lý tưởng hóa tình yêu. Quả thật tuy vẫn tin tình yêu đẹp là một điều có thật, nhưng chị không còn nghĩ đến việc có thể gặp được tình yêu đó trong đời, không còn quá mong chờ tình yêu đến. Chị đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi tại sao lớn nhất : chị không biết cách yêu Hết lòng, tận tuỵ cho tình yêu một cách vô điều kiện, hy sinh tuyệt đối cho người mình yêu không phải là cách để nuôi dưỡng tình yêu em ạ. Hình như đàn ông (ít nhất là theo cảm nhận của chị) họ dễ "ngộp" như em nói lắm, người đàn ông của chị cũng vậy. Chị đã chọn sai người. Vậy có thể nói đơn giản là "gieo tính cách gặt số phận". Chính mình đã tạo đìều kiện cho họ làm mình tổn thương. Bây giờ chị chọn sự bình yên dù có kèm theo đôi chút cô đơn, chọn sự chủ động tự mang lại niềm vui cho chính mình qua những suy nghĩ tích cực, qua những thành công trong công việc, bằng việc mang lại những niềm vui cho mọi người xung quanh (nhất là con và người thân) Còn mong muốn găp được người yêu thương mình vô điều kiện như mình đã từng yêu thì chỉ còn là giấc mơ đẹp. Là kỷ vật của một thời trẻ dại. Thỉnh thoảng nghĩ đến, "ngắm nghía" và mỉm cười.
    Rồi em cũng sẽ tìm lại sự cân bằng. Cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp dù cũng có muôn vạn khó khăn. Bớt nghĩ đến những thứ đã qua mà mình chẳng thể thay đổi được. Cứ chấp nhận nó như một phần đời của mình. Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn em ạ.
  3. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Mẹ vẫn gọi con là Xmen - người đàn ông đích thực! Và mẹ yêu con rất nhiều. Mong con sẽ là cầu nối hạnh phúc của gia đình mình.
    NỐI ...
    (Tặng Tôm sinh nhật lần thứ 5)
    Trên cao một ánh trăng mềm
    Sợi tơ mỏng nối liền đêm với ngày
    Hoa xinh nối quả với cây
    Chờ mong nối lại những ngày buồn vui
    Nắng mưa nối đất với trời
    Sóng bạc đầu nối biển khơi - đất liền
    Lời ru âu yếm mẹ hiền
    Nối lòng con trẻ tới miền xa xăm
    Đẹp tươi như ánh trăng rằm
    Êm đềm con lớn tháng năm vui vầy
    Con là quả ngọt trên cây
    Nối ba với mẹ những ngày cách xa
    Nỗi buồn của những ngày qua
    Mong rằng tiếp nối sẽ là niềm vui
    Lòng mẹ không phải ngậm ngùi
    Những yêu thương sẽ đẩy lùi đắng cay
    Nối lòng ba ?" áng mây bay
    Với tình mẹ - đã bao ngày chờ mong
    Con là một sợi tơ hồng
    Nối duyên ba mẹ thắm nồng hơn xưa
    Mẹ thôi buồn những ngày mưa
    Con thôi thơ thẩn sớm trưa một mình
    Ba yêu mái ấm gia đình
    Con là cầu nối của tình yêu thương...
    4/8/2007​
  4. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0

    + gai góc , xù xì , hơi nham nhám , nhưng nội tâm lại cực kỳ phụ nữ ( PN hơn bất kỳ PN nào )
    + lãng mạng và cầu toàn !
    + cuộn tròn người lại và xù lông nhím ra với đời nhưng lại đi tìm sự tròn trịa từ người khác !
    + luôn độc quyền với một tiếng cười HaHa ( ko hihi , ko hihí , ko hehe ) mà chỉ có HaHa ! Và trong tiếng cười khó để phân biệt sự mâu thuẫn chính trong tiếng cười đó !
    các chị có thấy mình giống điểm nào ko?
    một chút nhận xét phiến diện từ nam giới !
  5. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    ko đọc hết 10 trang, chỉ đọc bài viết trang đầu.. thấy buồn...sao giống quá, giống cái hoàn cảnh mình đang mang quá, tự nhiên nước mắt rơi. Cũng đã 3 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào mẹ bồng con về nhà ngoại, khi đó con mới 3 tháng. Khi con sinh ra con có đủ cả cha lẫn mẹ, cho dù cha con trẻ con nhưng vẫn được tiếng là cha. Nhưng khi con lớn thì cuộc sống quanh con ko có cha, mẹ thì chưa tự nuôi được con. Con là kết quả 1 mối tình trẻ con, mẹ ko nỡ bỏ con nhưng càng ngày mẹ nhận ra sai lầm khi giữ con lại trong cuộc sống này. Đó là lỗi của mẹ, vì mẹ sinh con ra mà ko chăm sóc được cho con, ko cho con được 1 gia đình bình thường như bao gia đình khác. Đã có lúc mẹ muốn rời bỏ con, vì áp lực đè lên vai mẹ quá nặng nề, mẹ chỉ mới 21 tuổi thôi. Mẹ sợ rằng mẹ ko đủ lớn để trở thành 1 người mẹ tốt, mẹ ko đủ tự tin vào bản thân mình. Ai đó nói mẹ ác, tàn nhẫn vì đã rời bỏ con mẹ cũng chấp nhận hết vì chẳng có người mẹ nào rời bỏ con mình cả. Nhưng thật may mắn vì mẹ ko đủ dũng cảm để làm điều đó, để giờ đây mẹ thật hạnh phúc bên con trai mẹ. Iu con trai mẹ lắm lắm
    ĐỪng ai chửi em vì spam nha nhưng em ko kiềm chế được
    @chị chủ topic: có thể em còn trẻ nên chưa biết lo nghĩ, nhưng em tin vào luật nhân quả chị ạ. Và em cũng tin vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt dành cho chị, cho em và cho những người ko may mắn trong hôn nhân. Dù sao con cái vẫn là tài sản lớn nhất mà chị
  6. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Bạn và chủ topic và một số nick khác thật là những người mẹ dũng cảm và có nghị lực. Cố gắng lên nhé
  7. bearlovefish

    bearlovefish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ! e chuẩn bị lập gia đình, không biết tương lai như thế nào,vô tình vào topic đọc được những tâm sự và trao đổi của chị với các thành viên. Vì e có 1 người chị cũng trong hòan cảnh như chị, thương lắm, phải đấu tranh với tình cảm và lý trí trong cả thời gian dài. Dù em có ba mẹ nhưng mẹ em cũng một mình nuôi em. Em cảm nhận được chị là một ngừoi phụ nữ thật mạnh mẽ và yêu con tha thiết. Nếu em ở hòan cảnh của chị, chưa chắc em có thể làm tốt như chị, suy nghĩ được như chị. Má chồng em nói, hãy cầu nguyện rồi Chúa sẽ ban cho. Em sẽ cầu nguyện cho chị và con chị, cho những ngừoi phụ nữ sigle mom luôn được bình an, có sức mạnh vượt qua những khó khăn. Cố lên chị nhé. Em tin, một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị.
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm mới vào đây, mới được đọc những bài viết đầy xúc cảm của bạn. Nhưng ........
    i_chi_ban ạ, con của bạn còn may mắn hơn thằng bé của mình nhiều lắm. Con của bạn còn biết đến tình cảm cha con là thế nào, nó còn được gọi một tiếng ba. Còn bé nhà mình: ai hỏi rằng bố đâu? Nó nói ráo hoảnh rằng bố chết rồi. Trong suy nghĩ của nó không tượng hình một người cha. Nó chỉ nghĩ rằng ông ngoại nó, một người mà tất cả mọi người trong nhà gọi là bố thì cũng là bố thôi. Khi mà ông ngoại mất đi thì cái từ bố trong con con cũng chết đi từ đấy. Nhiều khi buồn quá mình nói với con rằng : mẹ chết nhé, con ở lại sống với bà! Nó bảo mẹ không được chết, con không cho mẹ chết. Khi ấy mình chỉ biết ôm con vào lòng thôi. Trong cuộc đời này mình thật sự rất cô đơn, nhiều lúc mệt mỏi chán chường mình thèm lắm lắm được một lời khuyên hoặc một bờ vai của ai đó để tựa vào, hoặc đôi khi bí quá mình muốn chết quách đi, nhưng rồi nghĩ đến con mình lại dặn lòng hãy cố gắng lên, vì con hãy làm tất cả để con đuợc đàng hoàng và giỏi giang như những đứa trẻ khác.
    Mấy hôm vừa rồi bị sốt cao, con kêu con khóc. từng tiếng từng tiếng khóc của con như những nhát dao cứa vào tim mình, lúc ấy mình rất sợ và hay nghĩ quẩn, nếu con có chuyện gì không biết mình sẽ ra sao?Lần đầu tiên mình có cảm giác sợ hãi như vậy.Doạ nạt đủ kiểu, nịnh nọt đủ kiểu mới cho con uống thuốc và khám bệnh được. Khi ấy mình thấy tủi biết bao. Thấy mọi người xung quanh, những đứa trẻ xung quanh mỗi khi ốm đau có đầy đủ ba mẹ lại thấy thương con lắm lắm. Cũng may 2 hôm sao con hết sốt và lại chơi như bình thường.
    Mình cũng như bạn thôi, mải mê với việc kiếm tiền mà dường như quên mất trách nhiệm của một người mẹ, lúc nào cũng lúi húi bên cái máy khâu đi nhận và trả hàng,và đôi khi mệt mỏi với công việc giận lây đến cả con, lòng dặn lòng là hạn chế cáu găt với con nhưng rất nhiều lần cũng không thể kìm chế nổi nhiều lúc bực quá tát veo vào má con một cái rồi lại nói thầm trong lòng :mẹ xin lỗi con,nhưng cũng có đôi khi bỏ mặc hàng họ lăn ra chơi với con một lúc mặc mọi chuyện ra sao thì ra.
    Vậy đấy, chúng ta là những người đàn bà bất hạnh, mình phải cố sống làm sao để mỗi lần nghe câu nói :con yêu mẹ của con mà thấy hãnh diện biết bao. Tất cả vì tương lai của con thôi bạn ạ. Chúc mẹ con cậu vui .
    Được cucvangcuoithu sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 02/07/2008
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Xmen của mẹ điênkeem đã vào lớp 1 rồi. Bên cạnh Xmen cũ thì chắc chắn mẹ dienkeem đã có 1 Xmen thực sự.
  10. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    BIỂN VÀ CON
    Ta ngợp giữa bao la trời nước
    Sóng giỡn đùa
    Số phận giỡn đùa
    Miên man ngợp trong lòng nước thẳm
    Ước gì tan vào trùng khơi.
    Chợt giật mình thảng thốt tiếng: Mẹ ơi!...
    Một bàn tay níu gọi
    Sực tỉnh trong lòng đời đâu phải mãi là tăm tối
    Biển đâu là giải thoát bình yên...
    Ta lại cười vui như vừa trút niềm riêng
    Trút vào biển những giọt buồn cay đắng
    Hoà vào ánh mắt thơ ngây quên tháng ngày trĩu nặng
    Mỏng manh vai gầy chai sạn nhờ sóng mơn man
    Biển lỗi lầm gì đâu mà ta nỡ vội vàng
    Định vùi chôn một cõi đời vô vọng
    Bàn tay nhỏ níu lấy ta truyền thêm nguồn sống
    Bước đi nào vững vàng nữa mẹ ơi!
    Con lại dạy ta bước tiếp trên đường đời
    Hai bóng nhỏ đổ dài trên bãi cát
    Hoàng hôn xuống rồi nào hãy nghe biển hát
    Bài hát ngàn đời khao khát sống và yêu!...
    (Nhớ lần đi biển thật điên rồ!)
    12/9/2008
    Vân Hồng

Chia sẻ trang này