1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì đây

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi litter_learn, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ nếu bạn đã có ý định ra ở riêng thì nên làm càng sớm càng tốt.
  2. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em chưa cưới nên "tưởng tượng" thôi ạ. Nhưng mà cũng căn cứ trên thực tế là em có lẽ ở bán thời gian ở nhà người ta, hic, dễ 5 năm nay mất rồi. Bây giờ quen đến mức đến nhà không thấy ngại nếu luời nấu cơm nữa..
    Nhìn chung em nghĩ chị vợ nên biết nhịn hơn một chút. Một chút có mất gì đâu nhỉ?
    Được ree sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 29/03/2007
  3. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh little learn này, mình chưa bao giờ góp ý trong mục này cả. Hôm nay đọc bài của anh, thì cũng vài dòng vì mình cũng sắp đến lúc lên xe bông!
    Thứ nhất, anh không phải đi ở rể. Đó là điều may mắn.
    Thứ hai, hai vợ chồng quen nhau 7 năm, anh lo cho vợ anh hết mực mà vợ anh cũng không hiểu anh. Bố mẹ anh cũng đơn giản mà, mà cô ấy vẫn không chịu. Rồi sợ sinh con ra ở nhà bẩn!?? Tóm lại cô ấy chỉ muốn ra ở riêng nên bất kỳ lý do nhỏ nào cũng trở thành to. Nhưng mình không hiểu là ở riêng là mua nhà riêng hay là thuê? Vì mình không biết hoàn cảnh kinh tế của anh. Nếu mà thuê thì thà ở với bố mẹ sướng hơn.
    Nếu hoàn cảnh kt không cho phép mà cô ấy nhất mực đòi ra riêng thì mình cũng không biết nói sao. "Miễn cưỡng không hạnh phúc".Người ta hay bảo vậy. Đã là vợ chồng thì nên hiểu và thông cảm cho nhau. Sống với 1 người vợ không thông cảm và chia sẻ, thì không thoải mái lắm.
    Ngoài lề 1 chút là anh không bia rượu và gái gú, chỉ biết đi làm và lo cho gia đình. Vậy vợ anh muốn gì ở anh nữa!?
    Mong anh little_learn đọc hết những góp ý và sẽ có 1 quyết định đúng đắn. Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc.
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Vợ anh litter _learn này chắc ở nhà quen được chiều chuộng rồi,lúc yêu chắc cũng hay làm mình làm mẩy gây áp lực lắm đây . Yêu nhau 7 năm nay rồi mà anh không làm cho cô ta hiểu được gia đình mình thì kể cũng kỳ . Anh là con trai trưởng,bây giờ bố mẹ cũng già rồi phải thành trụ cột chứ , hay để vợ làm trụ cột ?
    Nói thế thôi,hoàn cảnh của anh cũng dễ xử lý,khéo chút là được . Theo tôi gia đình nhỏ của anh nên ở riêng,và chọn chỗ ở gần bố mẹ để đêm hôm có chuyện gì còn còn thăm nom được,và phải thường xuyên qua lại để các cụ vui . Chứ ra ở riêng rồi tếch cả tháng vợ chồng mới đảo về một lần thì .
    Điều mấu chốt :
    Anh phải làm cho vợ hiểu được rằng việc ra ở riêng đây là do anh và bố mẹ quyết định,chứ không phải do áp lực của cô ấy mà anh làm theo .
    Kẻo lần sau cô ta lại gây áp lực mỗi lần anh về thăm bố mẹ,mua sắm cho bố mẹ cái này cái kia thì mệt đấy !
  5. hangha_vn

    hangha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hi all,
    Mình cũng đang đi làm dâu! Phải nói bố mẹ chồng mình khá dễ chịu, tụi mình đi làm cả ngày về có cơm ăn luôn, cùng lắm chỉ rửa bát hoặc lau nhà là hết vị!!
    Thế nhưng cuộc sông thì không đơn giản như vậy. Có rất nhiều thứ nhỏ nhỏ thôi, nhưng ý mỗi người mỗi khác, vì thế cũng có những điều không thoải mái. Đành rằng là cả 2 bên đều nhường nhịn, nhưng không vì thế mà những "lăn tăn" kia mất đi được. Nếu "xả" ra với bạn bè or với ra đình mình đi nữa cũng là điều không nên. vì thế càng ngày cuộc sống sẽ càng nặng nề hơn.
    cả hai đứa mình đều nhất chí sẽ ra ở riêng, vì ông xã mình ở giữa không nặng nề việc phải ở chung. vấn đề bây giờ là kinh tế thôi. tụi mình sẽ cố gắng để có thể ở riêng.
    Đó là tâm sự rất thật của mình sau mấy tháng đi làm dâu. vì thế cũng rất thông cảm với vợ bạn litter_learn. Nhưng cho mình nhắn với vợ bạn là chi ấy may hơn mình là có ông chồng cũng còn biết "cố gắng chiều vợ" đấy nghe được vậy cũng thấy an ủi nhiều rồi!
  6. warmwinter

    warmwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới lấy chồng, chồng em là con trưởng, dưới còn 2 chú em nữa. Bố mẹ chồng cũng quý và chiều em. Thế nhưng bọn em đang mua đất ở riêng rồi đấy ạ (vay 1/2 số tiền cần thiết), trong khi bố mẹ em thì cứ bắt em phải ở chung một thời gian đã. Cơ bản là từ lúc yêu bọn em đã thống nhất sau này ở riêng rồi ạ, em thì cũng hơi biết chăm sóc gia đình một tẹo, nhưng thỉnh thoảng vừa bẩn vừa lười. Ở với thầy u chồng lâu thầy u chồng lại không quý nữa thì chết .
  7. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ở riêng để nó nạt à
    Ở chung còn có mẹ già ở bên.
    Nói vui thế thôi, đến lúc có con lại thích ở chung ngay ấy mà. Thử nghĩ xem, mộtt mẹ già bằng ba con ở, các cụ nói không sai. Lưu ý: Các cụ hơn chúng ta một thế hệ nên cũng phải đặt bản thân mình vào lứa tuổi các cụ để cư xử.
    Con dâu không ngoan thằng chồng được nhờ
  8. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ở riêng để nó nạt à
    Ở chung còn có mẹ già ở bên.
    Nói vui thế thôi, đến lúc có con lại thích ở chung ngay ấy mà. Thử nghĩ xem, mộtt mẹ già bằng ba con ở, các cụ nói không sai. Lưu ý: Các cụ hơn chúng ta một thế hệ nên cũng phải đặt bản thân mình vào lứa tuổi các cụ để cư xử.
    Con dâu không ngoan thằng chồng được nhờ
  9. bcpamphu1

    bcpamphu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    nhịn đi

Chia sẻ trang này