1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ thẩn !!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Lại thêm một chiều thứ bảy không anh!
    Em ngồi đối diện với nỗi buồn con gái.
    Những cuộc vui mê mải
    Anh đâu phải là người chỉ của riêng em
    Chiều thứ bảy phố bỗng rộng thênh thang.
    Em vô duyên bước đi tìm kỉ niệm
    Kỷ niệm nhạt nhoà
    Anh đi rồi con phố ấy cô đơn
    Chiều thứ bảy thấy hồn mình rộng hơn.
    Nhưng nước mắt không làm nên cổ tích.
    Nguỵ biện trái tim những điều không có thật
    Rằng :?phía trời xa anh vẫn ngóng về?
    Là một thời của dang dở câu thơ
    Viết yêu thương từ những ngày lãng mạn.
    Thời gian trôi dài năm tháng.
    Lại thêm một chiều thứ bảy không anh?.
  2. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    Người đàn ông tôi không yêu
    Hôm qua cầm tay tôi, hỏi:
    "Mẫu đàn ông lý tưởng của em"
    Và tôi, tôi biết phải nói gì?

    Thỉnh thoảng đâu đó trong cuộc đời
    Như người ta, tôi vẽ cho mình chàng hoàng tử
    Thánh thiện như thế giới Andersen
    Thêm chút trần gian của người đàn ông có thực
    Chàng hoàng tử của tôi
    Là mẫu số chung những người đàn ông tôi được gặp
    Rồi một ngày mưa buông
    Ánh đèn rừng xa vừa thắp
    Với hoa hồng trên tay, riêng chàng đến bên tôi và bảo:
    "Cho anh biết em đang nghĩ gì..."
    Tôi sẽ nói cho chàng nghe
    Anh là người đàn ông em ao ước
    Hãy hôn em đi
    Nhanh lên, không thì muộn mất
    Lão phù thủy đến rồi kìa
    Lão sẽ lùng sục anh, đưa anh về góc rừng xa tít
    Anh sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu
    Lão cũng giống như em
    Đang tìm cách đưa anh về nơi xuất phát
    Đang cố tìm khuyết điểm của anh
    Để nhủ lòng: Thôi, yêu người khác
    Hãy hôn em đi, để nụ hôn anh làm lý trí em lung lạc
    Chàng tát vào mặt tôi:
    "Sẽ chẳng bao giờ yêu em, người độc ác"
    Chàng là người đàn ông không yêu tôi
    Vì tôi mãi tìm điều không có thực
    Người đàn ông tôi yêu
    Chàng có mặt ở khắp nơi, trong những người đàn ông tôi gặp Nhưng chàng không yêu tôi
    Và không cho tôi thầm thì điều bí mật
    Người đàn ông tôi không yêu
    Hôm nay lại hỏi câu nhiều người vẫn hỏi
    Ngày mai, tôi biết phải nói gì?

  3. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết cuối năm ​
    Mùa đông như dao cứa
    Thân Anh như cánh cò
    Em chính là ngọn lửa
    Sưởi ấm, trong hẹn hò.
    Xin cám ơn nguyệt quế
    Xin cám ơn mẹ cha
    Cho chúng mình nhiều thế
    Tình yêu như trăng ngà.
    Rồi mai đây ai biết
    Hơi thở còn thơm tho
    Nỗi nhớ còn da diết
    Khắc khoải trong đợi chờ?
    Mai anh về xứ nóng
    Để sau lưng mây mù
    Nhớ mùa đông lạnh cóng
    Và mắt người cuối thu.
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Có thằng bé mới đôi ba tuổi đời
    Miệng sữa vẫn còn hôi
    Ra vẻ
    mình hiểu biết....
    Chỉ được cái nói phét
    Đã làm được gì?
    Đã có gì?
    Mà tinh tướng
    Không biết ngượng
    thì thôi....
    Còn nhiều lời
    chê người khác
    Khoác lác
    Không ai bì
    Tinh vi
    Không ai sánh
    Thức tỉnh
    Nhìn lại mình
    Là cái đinh
    trong xã hội
  5. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng sẽ đến lúc
    Trái tim anh thuộc về người con gái khác
    Bởi thời gian ko thể nắm giữ anh
    Như lúc ban đầu chúng ta quen nhau
    Đừng bận lòng khi anh rời xa em
    Đừng canh cánh bên lòng thêm trĩu nặng
    Bởi tất cả rồi cũng sẽ trôi qua
    Bởi tất cả sẽ chỉ là kí ức
    Em biết rằng sẽ đến lúc
    Trái tim em hoá thành băng giá
    Hoá đá rồi làm sao chảy được đây
    Trót đóng băng.lòng đã lỡ lạnh lùng
    NÊn em chỉ là em và em mãi mãi
    Mộng mơ ấy em ko hề với tới
    Nên suốt đời em vẫn ...
    HẠnh phúc ấy em ko thể nào có
    Khi trong anh tất cả chỉ là những lời nói mây bay
  6. mai_tuyet_hoa

    mai_tuyet_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Nếu biết rẳng người khác sống trong em
    Liệu anh có giận hởn em ko nhỉ?
    Vậy mà chẳng khi nảo anh suy nghĩ
    Em sẽ thế nào nếu người khác sống trong em
    Thế giới này đâu chỉ có màu xanh
    Đối với anh em chẳng là tất cả
    cũng phải thôi , rừng cây còn thay lá
    Huống hồ anh trái tim có vạn ngăn
    Chỗ của em giò đã được thế chân
    anh gạt bõ những gì ta đã có
    Anh gạt bõ ngăn tim đặt nhầm chỗ
    gạt bõ em ra khõi cuộc đời
    Một mình em dạo phố bước chơi vơi
    Mưa rơi nhẹ trên bờ vai lạnh giá
    Đến khi nào em sẽ la tất cả
    Của trái tim ai ko thay đổi bao giơ?
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0

    Nếu một ngày ...
    một ngày em không còn ở đó
    Ly cafe đắng bỗng không còn nguyên chất
    Lác đác lá rơi cành nguyên xơ xác
    Nếu một ngày.....
    một ngày anh nhìn vào mắt em
    Không tìm thấy màu nâu thuở nào
    Không còn thấy nồng nàn ánh lửa
    Lạnh lẻo sao không gian tĩnh mịch
    Nếu một ngày.....
    một ngày anh phát hiện mình đơn độc
    Kẻ lữ hành vẫn đi tìm ánh mắt
    Tìm ánh mắt ngạo mạn áay
    Tìm ánh mắt nguy hiểm ấy
    Còn đâu nữa ngang bướng thuở nào
    Anh sợ mình phai lỡ chuyến xe ấy
    Giữa phố xá dài ngoằn
    Giữa đường quanh co khúc khuỷu
    Giữa câu hẹn dẫu có
    của những trái tim ko hề run sợ
    Những trái tim ko đổi màu!

  8. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Vâng, anh hiểu những điều em đối mặt
    Phận làm người ai cũng có niềm riêng...
    Anh con trai phấn đấu để.... kiếm tiền
    Em con gái ... với nỗi buồn con gái ???? !!
    hehehe

Chia sẻ trang này