1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặt tên thế nào thì bạn mới đọc đây?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi away, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Đặt tên thế nào thì bạn mới đọc đây?

    Bạn đã bao giờ đọc bài của away. away là ai? away post bài để làm gì?

    away là một bản thể của tôi, tôi không phải con người của hành động nên những suy nghĩ của tôi, tôi đành nhờ away nói hộ.

    Tôi đã sống âm thầm rất lâu, trong khoảng thời gian đó tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nghiền ngẫm về cuộc sống.

    Nhiều lúc, tôi thấy cuộc sống thật đáng sợ, phức tạp (thường là lúc tôi ngờ hoặc, đau khổ hoặc đọc một câu truyện, gặp một hành động thiếu nhân tính...)

    Có lúc lại thấy cuộc sống rất giản đơn, rất tươi đẹp (như khi có một ai đó đưa cho tôi một cái kẹo, một miếng bánh hoặc cười vì những điều tôi nói)

    Và tôi nhận ra, có người coi cuộc sống là địa ngục hoặc thiên đàng chẳng qua là vì họ ngộ nhận môi trường họ sống là cuộc sống.

    Thật ra, cuộc sống rất đáng quí và tốt đẹp vì nó rất đau thương, bao đời nay, con người luôn cố gắng hàn gắn vết thương và dỗ dành nó. Bạn không cảm thấy cuộc sống bây giờ sung sướng và bình đẳng hơn thời phong kiến gấp vạn lần hay sao? Có điều, có nhiều người còn đang hoài nghi về cuộc sống và nghĩ nó là một cái gì đó tiêu cực và họ vô tình hay cố ý xé toạc vết thương vừa lên da non của nó và làm trầy xước thêm những mảng da lành lặn.

    Suy nghĩ thế, nhiều lúc tôi thấy mình rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tôi e mình bị "tẩu hoả nhập ma" và có lần chột dạ: "Chẳng nhẽ mình nhận định sai".

    Bây giờ tôi mới hiểu, đó là vì tôi không dám ứng dụng những suy nghĩ ấy của mình vào cuộc sống.

    Và tôi viết, tôi cảm thấy mình mạnh lên khi được sẻ chia.

    (tôi post tạm phần này đã, vừa rồi máy hỏng, nguy hiểm!)




    [black]linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tôi cảm thấy không có nhiều bạn ở đây muốn hiểu những điều tôi muốn chia sẻ, có lẽ vì các bạn còn rất trẻ và nghĩ rằng chưa đến lúc quan tâm nhiều đến việc tìm hiểu cuộc sống. Nhưng bạn ạ, có một câu nói đơn giản mà thấm thía "mất bò mới lo làm chuồng". Tại sao lại để tuổi trẻ phải mang tiếng là những người nông nổi và phải chịu nhiều ân hận khi chúng ta có điều kiện để suy nghĩ về những việc mình làm.
    Tôi có thể đọc được suy nghĩ của nhiều người rằng away là một gã đạo đức giả hoặc nhẹ nhàng hơn thì là một anh nhà quê nói chuyện chính trị không phải lối. Cũng có người tin tôi (không biết ít hay nhiều), tôi rất cảm ơn.
    Tôi không khoe, nhưng trong lúc sống cô độc, tôi đã vô tình và bắt buộc phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu về cuộc sống hơn nhiều người. Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, tôi có kinh nghiệm về cuộc sống mặc dù tôi chưa tiếp xúc nhiều với nó.
    Có người bảo tôi sống theo lý thuyết vì cuộc sống cần phải bon chen, sống tử tế chắc không nổi. Tôi vẫn biết những mặt trái của xã hội chứ, nhưng tôi không muốn người ta cứ dựa vào đó để biện minh cho sự thiếu trách nhiệm của bản thân mình.
    Ngay cả bản thân tôi, tôi từng biện minh cho sự vô ích, thiếu hoà đồng của mình là do xã hội không phù hợp với tôi, rằng tôi sợ khi hoà mình vào môi trường cuộc sống hiện tại, tôi sẽ sa ngã. Thực ra là vì tôi kém cỏi và hèn.
    Bây giờ thì không. Tôi không giỏi lên nhưng tôi dũng cảm hơn, ít ra là dưới cái tên away.
    Có lẽ tôi phải nói
    "Xin hãy đọc những gì away viết. Nó cần cho bạn đấy. Trước khi bạn phải hối hận vì một việc dại dột mình làm"
    dù người ta có bảo tôi là "thiếu kiềm chế, thiếu khiêm tốn, thiếu tự trọng" như một chuẩn mực xã hội nào đó đã đề ra. Nhưng nếu ai nghĩ như vậy thì away sẽ phải nói rằng "mình phí công vô ích mất rồi".
    [black]linh
  3. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    away dũng cảm đấy chứ! minh rất thú vị khi đọc mấy bài của u!
    gõ mãi vừa định reply thi bi mất sạch,tức thật! hẹn hôm khác vậy
  4. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    toi cung biet cuoc song truoc mat ban la do chinh ban tu tuong tuong tu suy nghi ra nhung co ai noi cho toi biet cuoc song cua toi dang theo huong nao` ko
    nha toi thi ` toi va ong ba` gia` toan` chien nhau , toi thuc su ko tin tuong vao` nha` toi ca. ban be` toi co dua than voi toi tu` be' thi` moi' hom qua hieu nha`m nhau , gian nhau , co dua thi` song voi toi vi` tien` , chung no co dua co tien moi nho` va toi ,
    vay toi lam` sao ma` co suy nghi ve` moi thu tot dep duoc
    [blue] toi ko co cam xuc, cam giac van con`, van thich yeu con gai
  5. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu thấy một bài có nhiều chữ tôi thế mà không khó chịu. Hi there, be friends?
    http://hoanang.ttvnonline.com Hãy là người mang đến niềm vui !
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    To: khongcamxuc và một vài đồng chí nocamxuc, thieucamxuc hoặc lucnhuccamxuc...
    Đúng. Xã hội có một phần tội lỗi của nó. Nhưng thay vì đấu tranh, một số người lại ăn vạ (tôi nghĩ đồng chí không phải là người như vậy. Nhưng có lẽ đồng chí chưa thực sự quan tâm đến những dòng tôi viết)
    Thật ra, đồng chí có nản hay không cũng không ảnh hưởng là bao đến cuộc sống của nhiều người, nhưng nếu ai đó nghe những lời than phiền của đồng chí và gật gù thì quả là nguy hiểm. Gia đình, bạn bè là hai trong những nền tảng cơ bản của cuộc sống. Đồng chí thất vọng về cả hai. Nhưng đồng chí thân mến ạ, đồng chí còn có cơ hội có những người bạn chân thành, có cơ hội có "ông bà già" không cãi nhau.. Có điều, đồng chí phải đấu tranh để người ta có thể tin cậy và tôn trọng đồng chí chứ. Mấy ai muốn kết thân với một kẻ hoài nghi cuộc sống. Biết đâu, trong mắt các bạn của đồng chí, bọn họ cũng nghĩ về đồng chí như đồng chí nghĩ về họ thì sao?
    Bố mẹ đồng chí cãi nhau, có thể do họ có nhiều vướng bận, có thể do họ là những người thực dụng và ích kỷ. Người ta bảo con cái không có quyền phán xét cha mẹ nhưng đồng chí cần tìm hiểu nguyên nhân mà hoà giải hoặc đấu tranh chứ.
    Nếu thật sự cha mẹ đồng chí là những người vô tâm (tôi nghĩ là điều này rất hãn hữu và cần xác định một cách vô cùng cẩn trọng và chính xác), đồng chí cũng cần thay đổi chính mình để có sức mạnh để sống cuộc sống riêng của đồng chí mà không phải chịu đựng những cuộc cãi vã ích kỷ, không cần ngửa tay xin tiền những con người vô tâm.
    Thật ra, bản chất của con người là gì, là biết vượt lên hoàn cảnh mà sống cho tử tế.
    Đồng chí không thấy có nhiều đồng chí đồng tình với tôi sao? Cảm ơn các đồng chí
    [black]linh
  7. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Thú thật, đọc những dòng tâm sự của các bạn, tôi càng đa nghi với cuộc đời hơn...... Thật chẳng ra làm sao!...
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    bdkhoi296!
    Nhân tiện có những lời của đồng chí tôi xin kể một vài câu chuyện.
    Nhiều người từng trải đã nói: Sự dạy dỗ dù chân thành hay giả dối cũng đều như nước đổ lá khoai mà thôi. Chỉ khi nhận được những cái tát của sự trả giá người ta mới lấy đó làm bài học.
    Thủa bé, bố tôi bảo tôi phải đánh răng trước khi đi ngủ. Tôi nghĩ: Để làm gì nhỉ, mai lại phải đánh lại.
    Lớn hơn tí nữa, bố bảo tôi đọc sách phải để cách xa và cần đủ ánh sáng. Tôi thấy cũng đúng đúng. Nhưng làm thế bất tiện và mất thời gian nên tôi nói với bố: Con cận thì con chịu. Bố không phải lo.
    Bây giờ, răng đau, mắt cận. Sức khoẻ và khả năng làm việc giảm đi rõ rệt. Tôi không dám ân hận vì tôi đã trót nói vậy.
    Nhưng đó là bài học mà tôi phải giữ để dạy con cháu tôi. Khi tôi kể trên chính bản thân tôi, may ra chúng mới chịu tiếp thu. Thật ra, đó chưa phải là cái tát cuộc đời.
    Mở rộng ra, nếu bạn đi chơi khuya, mặc bố mẹ ngăn cản; quan hệ...mà không đảm bảo được sức khoẻ và cuộc sống sau này, khi phải gánh chịu hậu quả, bạn mới thấy đau thực sự.
    Các bạn ạ, tôi chẳng dám dạy dỗ ai cả vì những lí do đã nêu trên. Nhưng nếu là lời tâm sự, dù không đảm bảo được tính khiêm tốn hay rành mạch thì cũng là những lời chân thật tôi muốn được chia sẻ.

    Xin tặng các bạn câu nói của Becna Sô:
    "Hạnh phúc cũng như của cải xã hội, không làm ra thì khó mà được hưởng"
    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ một trong những phát minh đơn giản mà tuyệt diệu nhất của con người là in những câu danh ngôn lên cuốn lịch treo tường. Mỗi ngày, bóc một tờ lịch, lại thấm thía và thấy mình thông minh hơn một chút.
    Nhưng liệu có nhiều người chịu dành chút thời gian để bóc lịch và đọc những lời mà sau rất nhiều thăng trầm của cuộc sống vẫn đọng lại không nhỉ?
    Bóc lịch lúc này chắc dễ chịu hơn một ngày nào đó "bóc lịch" trong nhà đá
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không gặp đồng chí nào ở đây. Buồn quá.
    [black]linh

Chia sẻ trang này