1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn trang 101. [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cuonglhvt, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoTuTai

    VoTuTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đây là một trong những chủ đề dài .. dai ... dưa nhập nhằn ... không thấy có ích lợi gì hết. Tập cho cơ thể khỏe mạnh có rất nhiều cách mà trong box này tui nghĩ ai cũng biết. Đơn bộ nội công và những bài tập của TVTT đưa ra chỉ là một trong vô số cách tập và đường nào cũng vìa La Mã hết ... Người hỏi thì ngớ ngẩn, không biêt mình muốn tập cái gì, kẻ trả lời thì vớ vẫn tung tăng ...
  2. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Anh TVTT,
    Em xin đọc lướt qua trả lời của đại ca và trả lời vì không cần đọc kỹ, vì biết nó cũng tương tự nhưng những gì đã đọc. Xin thưa,
    1. Tại vì anh đề cập đến bóng bàn, nên em mới góp ý. Em chỉ muốn lưu ý anh sơm sớm, kẻo về sau anh lại đem trạm trang vào bóng rổ, bóng chày, bóng đá, bóng linh tinh. Có thể TT có ích lợi nào đó cho các môn thể thao nầy, nhưng muốn biết rõ, ta phải thật sự tham gia vào các môn đó chứ không thể chủ quan. Muốn sức bền ở bóng bàn, tại sao không thể bắt chú em ốm yếu gì đó chạy bộ, di chuyển hàng ngang, nhảy dây, etc..Cứ bắt chước bọn năng khiếu, chuyên nghiệp mà làm.
    Còn cú tuyệt chiêu của anh, thì lần nữa, đấu ở mức độ nào, với ai, etc..thì mới biết vì còn rất nhiều yếu tố. Em nghĩ anh cùng lắm ở mức độ phường thôi, chưa đến cấp thành đâu. Hè hè.
    2. Em chẳng có ý định tranh luận về TT thì anh khỏi cần ra một tràng liên thanh như thế đại ca. Nhưng sẳn thì cũng bàn thêm. Anh nghĩ anh bền sức ư. Anh mang giày vào, chạy ra đường một phèo 5 miles, 10 miles đi xong về cho em biết kết quả. Đừng chạy như đi bộ nha. :-) Mọi sự tương đối thôi đại ca. Nếu xem nó như điều tuyệt đối thì niềm tin 3 năm không còn tâm hơn thua sẽ trở thành vô nghĩa.
    Ngay cả việc anh thương khoe là đi từ Nam ra Bắc, ít gặp đối thủ, cũng ở khía cạnh tương đối. Có lẽ anh nói ví von theo kiểu giang hồ kiếm hiệp, chứ nội SG mấy triệu dân đi hoài chưa gặp hết, huống gì xe lửa tàu bay ra HN vài tuần rồi dọt về nhà, làm sao tường tận phong cảnh quê hương hả đại ca. Em thảy ra tên vài người ở SG, họ chẳng biết anh, anh chẳng biết họ, thế thì mọi sự do duyên bèo mây mà gặp, chẳng nói lên điều gì về khả năng đâu (xin lỗi, nếu anh nghĩ em đang tranh hơn thua trong lời ăn tiếng nói, chỉ vì em khoái đem logic ra cãi, chứ chẳng tâm hơn thua gì đâu)
    3. Anh khỏi cần phân tích về TT, về lực LLMMRR. Em chẳng phủ nhận nó đâu. Nhưng vì em vốn kị xuyên tâm liên vốn là một trong những sản phẩm bùa mê thuốc lú của một thời tăm tối cho dân ta, nên em cũng kỵ chuyện đem TT vào bóng bàn, khà khà ....Chừng nào anh cầm vợt đi đánh bóng bàn, được vài giải thưởng lai ra, ta bàn tiếp nhá.
    Love,
    Vove
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Anh TVTT,
    Em xin đọc lướt qua trả lời của đại ca và trả lời vì không cần đọc kỹ, vì biết nó cũng tương tự nhưng những gì đã đọc. Xin thưa,
    1. Tại vì anh đề cập đến bóng bàn, nên em mới góp ý. Em chỉ muốn lưu ý anh sơm sớm, kẻo về sau anh lại đem trạm trang vào bóng rổ, bóng chày, bóng đá, bóng linh tinh. Có thể TT có ích lợi nào đó cho các môn thể thao nầy, nhưng muốn biết rõ, ta phải thật sự tham gia vào các môn đó chứ không thể chủ quan. Muốn sức bền ở bóng bàn, tại sao không thể bắt chú em ốm yếu gì đó chạy bộ, di chuyển hàng ngang, nhảy dây, etc..Cứ bắt chước bọn năng khiếu, chuyên nghiệp mà làm.
    Còn cú tuyệt chiêu của anh, thì lần nữa, đấu ở mức độ nào, với ai, etc..thì mới biết vì còn rất nhiều yếu tố. Em nghĩ anh cùng lắm ở mức độ phường thôi, chưa đến cấp thành đâu. Hè hè.
    2. Em chẳng có ý định tranh luận về TT thì anh khỏi cần ra một tràng liên thanh như thế đại ca. Nhưng sẳn thì cũng bàn thêm. Anh nghĩ anh bền sức ư. Anh mang giày vào, chạy ra đường một phèo 5 miles, 10 miles đi xong về cho em biết kết quả. Đừng chạy như đi bộ nha. :-) Mọi sự tương đối thôi đại ca. Nếu xem nó như điều tuyệt đối thì niềm tin 3 năm không còn tâm hơn thua sẽ trở thành vô nghĩa.
    Ngay cả việc anh thương khoe là đi từ Nam ra Bắc, ít gặp đối thủ, cũng ở khía cạnh tương đối. Có lẽ anh nói ví von theo kiểu giang hồ kiếm hiệp, chứ nội SG mấy triệu dân đi hoài chưa gặp hết, huống gì xe lửa tàu bay ra HN vài tuần rồi dọt về nhà, làm sao tường tận phong cảnh quê hương hả đại ca. Em thảy ra tên vài người ở SG, họ chẳng biết anh, anh chẳng biết họ, thế thì mọi sự do duyên bèo mây mà gặp, chẳng nói lên điều gì về khả năng đâu (xin lỗi, nếu anh nghĩ em đang tranh hơn thua trong lời ăn tiếng nói, chỉ vì em khoái đem logic ra cãi, chứ chẳng tâm hơn thua gì đâu)
    3. Anh khỏi cần phân tích về TT, về lực LLMMRR. Em chẳng phủ nhận nó đâu. Nhưng vì em vốn kị xuyên tâm liên vốn là một trong những sản phẩm bùa mê thuốc lú của một thời tăm tối cho dân ta, nên em cũng kỵ chuyện đem TT vào bóng bàn, khà khà ....Chừng nào anh cầm vợt đi đánh bóng bàn, được vài giải thưởng lai ra, ta bàn tiếp nhá.
    Love,
    Vove
  4. dancemusicboy

    dancemusicboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cứ vài bữa lại có nick mới vào hỏi đáp rồi lượn, kể ra mẹo này cũng có hiệu quả trong quảng cáo nhưng lộ quá nên hơi buồn cười. Em đồ rằng do một nhóm tung hứng với nhau là chính
  5. dancemusicboy

    dancemusicboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cứ vài bữa lại có nick mới vào hỏi đáp rồi lượn, kể ra mẹo này cũng có hiệu quả trong quảng cáo nhưng lộ quá nên hơi buồn cười. Em đồ rằng do một nhóm tung hứng với nhau là chính
  6. yeuquyenThai

    yeuquyenThai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    @ anh TVTT :
    Em và rất nhiều người nữa rất tin tưởng về những gì anh truyền ở diễn đàn này.Em hiểu anh không chỉ làm theo di chỉ của thầy mình mà đây còn là việc thiện để tạo phúc .Em đánh giá cao điều và trân trọng điều đó.
    Em sẽ không bao giờ trở lại diễn đàn này,chỉ tại em dại chẳng dám trách ai,nên không còn chỗ đứng .Nhưng em mong anh đừng bao giờ bỏ dở công việc của mình vì một lý do nào cả bởi nó cần thiết cho nhiều người .
    Em nói điều trên trong tâm trạng hơi bị kích động mong anh đừng cười,nhưng nó là lời chân thật từ đáy lòng không hề giả dối.Trên cái mạng ảo này có gì phải giả dối đúng không anh
    Chúc anh luôn hạnh phúc và nhiều niềm vui !!!
  7. yeuquyenThai

    yeuquyenThai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    @ anh TVTT :
    Em và rất nhiều người nữa rất tin tưởng về những gì anh truyền ở diễn đàn này.Em hiểu anh không chỉ làm theo di chỉ của thầy mình mà đây còn là việc thiện để tạo phúc .Em đánh giá cao điều và trân trọng điều đó.
    Em sẽ không bao giờ trở lại diễn đàn này,chỉ tại em dại chẳng dám trách ai,nên không còn chỗ đứng .Nhưng em mong anh đừng bao giờ bỏ dở công việc của mình vì một lý do nào cả bởi nó cần thiết cho nhiều người .
    Em nói điều trên trong tâm trạng hơi bị kích động mong anh đừng cười,nhưng nó là lời chân thật từ đáy lòng không hề giả dối.Trên cái mạng ảo này có gì phải giả dối đúng không anh
    Chúc anh luôn hạnh phúc và nhiều niềm vui !!!
  8. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt tvtt cám ơn em yeuquyenThai!
    Thay mặt Vove: xin em đừng dại giống anh!
  9. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt tvtt cám ơn em yeuquyenThai!
    Thay mặt Vove: xin em đừng dại giống anh!
  10. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Sống trong thế giới ảo này mà cũng dễ bị kích động đến thế à ?
    he, he, he,..............
    Đừng nhìn đời qua bia với mực nhé, nó chỉ vô tình đọng lại trong dạ dạy có 24 tiếng thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này