1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nghĩ đến em một chút đi anh!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 1285ruoitrau, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhoangcong

    vuhoangcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    có phải chăng mọi chuyện la vội vàng vội vàng yêu vội vàng chia tay ?cái nhìn đó phải chăng là một lời xin lỗi? nhưng trong ty im lặng thì không phải là vàng .người con trai không dám đối diện với chính mình thì có thể đối diện với t/y thế nào đây? đó có phải là nơi bình yên cho t/y của 1 cô gái
  2. Linhmoi_88

    Linhmoi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mình hơi xúc về câu chuyện của bạn. Hic hic.
    Thôi. Bỏ qua đi. Thế gian còn nhiều người tốt. Tốt ơi là tốt. Rồi bạn sẽ tìm được cái gì mình cần tìm thôi.
  3. ku_ty

    ku_ty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sao a cu'' im lang.im lang thế nhỉ.
  4. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cho mình được chia sẻ với bạn.Đọc những dòng bạn viết lại thấy đau nhói trong tim.
    Mình và anh quen nhau cũng thật tình cờ,nói lời yêu nhau cũng chẳng biết từ bao giờ.Mọi người quá bất ngờ khi hay 2 đứa yêu nhau.A đến bên e thật nồng nàn,a cho e những lời khuyên,a ơ bên khi e cô đơn.A như truyền ngọn lửa cho e.Nhưng a luôn im lặng,e khép mình,e ko muốn chia sẻ csống của a với e.A còn quá ham chơi,quá vui với anh e và bạn bè.A ko sẵn sàng chia sẻ và yêu thương e.Mối rạn nứt cứ lớn dần theo tháng ngày,những lần cãi nhau e đòi chia tay a níu kéo và rồi lần sau cùng là a,vẫn lại im lặng và ko liên lạc.Khi e lên tiếng nói a đừng trốn tránh a nhắn tin cho e nói lời chia tay.A đã quyết định chia tay,e dù rất muốn níu kéo nhưng e đã ko làm thế.TY của e đã bị tổn thương.Buồn,đau đớn,trái tim như ứa lệ nhưng e chỉ khóc khi đêm về trước mặt a, trước mọi ng e vẫn là 1 cô bé bthường ko có vđề gì.Chẳng ai tin mình chia tay nhau cũng chẳng ai hay lý do vì sao nữa.Và rồi tin hay ko thì đó vẫn là sự thật.A chia tay e chỉ bằng 1 tin nhắn.Không ai tin nổi e có thể chấp nhận điều đó nhưng e có thể làm được gì đây.Nhưng thật lòng e đã quá yêu a.Đến bây giờ e đã nhận ra anh thật tồi,a quá tầm thường nhưng e ko thể quên được a.Yêu a trong nước mắt và cho riêng mình.
  5. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    chuyện buồn quá.
    mong rằng các chị sẽ sớm vượt qua được,hãy cố lên,hãy cứng rắn lên
  6. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    tất cả có trach chỉ trách các bạn đã ko biết lựa chọn tình yêu 1 cách ký càng , đi yêu 1 cách quá nhanh chóng , để rồi sau này cả 2 phải hối hận
    tôi có thể nói ra đuợc bởi tôi cũng từng như bạn , từng lựa chọn ty 1 cách quá vội vàng để rồi sau đó ân hận đã quá muộn , nỗi đau giờ cũng chưa lành
    cũng mong rằng tất cả các bạn chưa yêu hay lựa chọn cho mình 1 nguời yêu theo đúng nghĩa của nó nhé
  7. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    missoliver: Bọn mình lại không cãi nhau giận dữ như các bạn. Anh ấy chỉ luôn không nói gì. Và mình cũng chẳng biết nói gì nữa. Nếu nói ra được thì mình cũng thấy nhẹ lòng. Thực ra mình ko hề trách gì anh. Chỉ vì mình nghĩ cũng tại mình nhận lời yêu anh quá sớm. Do mình cũng không yêu anh thật lòng, nên mình không thể hiểu hết con người anh, dẫn đến những chuyện buồn lòng, để nhiều lúc nghe giọng anh mình cũng thấy khó chịu, bực mình. Đây có phải là lỗi lớn nhất của mình.Mình tự hỏi, chẳng lẽ tất cả đều tại mình. Đã 2 năm trôi qua mà mình vẫn thấy buồn, ko biết chia sẻ cùng ai.
    Và khi mình đã nhận ra những cái sai, chẳng lẽ anh cũng ko để mình yên hay sao? Cuộc sống này là đứng dậy sau vấp ngã,no sao vẫn thấy buồn vậy
  8. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    To:monster_chip: cũng đồng cảm với bạn vì đã từng có hoàn cảnh giống mình. Mình biết có trách cũng nên xem lại thái độ quá vội vàng của mình.
    Nhưng chẳng lẽ mãi trách mình như vậy sao. Cả tương lai phía trước còn rất rộng. 2 năm là khoảng thời gian khá nhiều cho tôi. Sao ko nhìn nhận nhau theo 1 cách dễ chịu hơn nhỉ? Mãi bực tức, giận hờn... liệu có cần ko?
  9. q_wolf

    q_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy, nếu ko gặp em đời tôi đã khác nhiều rồi, nếu ko gặp em đời tôi đâu buồn thế. Nhưng biết làm sao được , đã gặp rồi, đã lỡ yêu mất rồi ...
  10. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã kha lên rất nhiều. Tự tin lên nhiều,tất cả chỉ là kỷ niệm và tự nhủ phải sống cho tốt để sau này khi 2 người có cuộc sống mới, nhìn lại nhau cũng thấy vui vì 1 nửa của ta hồi trước cũng đang rất bình yên.

Chia sẻ trang này