1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới tính (^.^) Bạn là người...?!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi nguyenminhluat, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Giới tính (^.^) Bạn là người...?!

    Bạn đã vào topic này xin đừng vội out nhé - mình không post ra vì chưa biết nó sẽ đi theo chiều hướng nào
    -------------------------------------------------
    Hằng ngày có vài bạn xung quanh nói chuyện giới tính với nhau rất ... thiếu văn hoá. VD như ..Đ...M.. ( lại còn khuyến mại thêm vài dấu )nói một cách trôi chảy, ngon lành làm mình thấy ái ngại. Thầy giáo mình nói .."ai cũng có một người mẹ, vậy các bạn có yêu mẹ của mình không ? Nếu có thì các bạn hãy biết cách tôn trọng những người phụ nữ .."
    -------------------------------------------------
    Do không có đủ hiểu biết và thời gian nên mình up một ít Ebook lên - nếu bạn nào quan tâm thì down về đọc và cho ý kiến nha ! http://minhluat2809.googlepages.com/Gioitinh.rar
  2. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất ủng hộ ý kiến của cậu
  3. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cậu nha vietasv555, thực ra mình mở cái topic này là đầu tiên trong ttvnol. Hôm trước mình qua Box BắcGiang - Bắc Ninh - thấy có 1 topic ( Hạnh Phúc Là Gì ), trong đó có bạn đã viết ... Hạnh phúc là sự thoả mãn tất cả những cái lỗ trên cơ thể ... và mình bảo " Hạnh phúc là sự thoả mãn " ( nếu như làm thoả mãn cả lỗ..chân lông thì e rằng.. ). Có bạn bảo như thế - nếu thú tính mà được thoả mãn thì liệu có hạnh phúc không ? Mình đã nảy ra ý tưởng lập topic như thế đấy, mình biết vấn đề này nghe có vẻ Hot, các bạn trẻ chắc không mấy quan tâm (biết rồi khổ lắm ..)
    Mình định viết một ít về bản thân, những câu chuyện vui vui với chúng bạn về "chuyện ấy" hoặc là những mẩu truyện vui ....
  4. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ đồng ý với bạn chủ topic. Đây cũng là nỗi niềm nhức nhối của bao người trong xã hội hiện nay, có thể nói đó cũng là một bức xúc cần lên tiếng. Trong khi giới trẻ đang ngày một tiến tới những điều tốt đẹp của cuộc sống thì cũng không thiếu những bạn mất thời gian với những trò đùa, những câu nói ,suy nghĩ thiếu tích cực. Tớ cũng đã chứng kiến và tận tai nghe những điều như bạn nói, mỗi khi như thế tớ chỉ biết tự nhắc nhở mình để sống tốt hơn, nhưng như vậy liệu có ích kỷ quá không?
    và nếu để nói lên một hướng giải quyết chắc tớ cũng đành bó tay, không lẽ mình lại vô duyên vô cớ đứng trước các bạn ấy mà giải thích thế này thế kia ??
    Có nhiều khi, những lời giải thích đơn giản là " tôi biết lao vào cái xấu, để nhận ra cái tốt và tìm đường quay trở lại nó..."
    Giá như ai cũng biết được con đường ấy ...
  5. namninhbinh

    namninhbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn hãy thử ghé qua http://songvan.net
    xem đó có thực sự xứng đáng là diễn đàn riêng của quê hương Ninh Bình không nhé ?
  6. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

  7. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
  8. F_Sai

    F_Sai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì "*** ******" vậy
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng trên là ý kiến của mình!
    tất nhiên là có thể sai theo cách nhìn của bạn, cần sự trao đổi, tranh luận thêm!
  10. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý ! Thế cậu đã khi nào đếm thử xem trên người mình có tất cả bao nhiêu " cái lỗ " chưa ? Mình thấy có những người thiệt thòi đã thiếu một vài " cái lỗ " nhưng họ vẫn vui - và hạnh phúc với cuộc sống đó thôi. Nếu chẳng may một trong những cái lỗ ấy bị "hỏng" vĩnh viễn liệu còn có thể làm cho nó "thoả mãn" nữa không ? Công nhận là ý kiến của bạn đúng, nhưng cuộc sống không phải ai cũng hoàn thiện và có đủ năng lực để làm thoả mãn bản thân. Họ bảo là lòng tham vô đáy mà, với mình thì " nếu không có những gì mình thích thì hãy thích với những gì mình đã có " cuộc sống cốt được thanh thản thôi, ( Dừa - Đủ - Xoài ->xài) một trong những quả mà ngày Tết người ta thường bầy ra. Cái gì cũng có giá của nó - có cái nọ thì thiếu cái kia - mỗi ngày sửa một chút một chút - mình sẽ lớn lên thôi ?!

Chia sẻ trang này