1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới tính (^.^) Bạn là người...?!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi nguyenminhluat, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitcho2809

    thitcho2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu muvantit (tức songhaico ) ! Có lẽ mình còn ít tuổi hơn cậu đấy - gọi là bạn thôi ! Có lẽ khó có thể " thay đổi được tư duy " vì những cái chẳng giống ai của mình ...
    ------------------------------------
    Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn không còn ai rót thêm ....
    PS : Nhà mình ở Kim Sơn !
  2. thitcho2809

    thitcho2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu muvantit (tức songhaico ) ! Có lẽ mình còn ít tuổi hơn cậu đấy - gọi là bạn thôi ! Có lẽ khó có thể " thay đổi được tư duy " vì những cái chẳng giống ai của mình ...
    ------------------------------------
    Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn không còn ai rót thêm ....
    PS : Nhà mình ở Kim Sơn !
  3. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    @thitcho2809 : ngon
  4. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    @thitcho2809 : ngon
  5. thitcho2809

    thitcho2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ bạn mình là đây...
    Cám ơn anh dienvien đã cho em biết một cảm giác thật mới lạ, cây mình có thích thì mới ôm đúng không (cẩn thận cây có sâu)? Em xin kể một câu chuyện em được một chú vui tính kể cách đây 8 -9 năm trước : Có một ông hàng xóm đi ăn giỗ nhà bên nhưng
    theo lệ thì đưa lễ tới trước bèn sai thằng cháu mang lễ tới trước rồi đến lúc có cỗ thì mình tới. Lúc sau thấy cháu về thì ông hỏi cháu "Cháu thấy ông bà bên ấy đang làm gì" cháu ngập ngừng một lúc rồi nói "Ông đang vặt cổ gà còn bà đang trèo cau"...
    Em nhớ câu chuyện này vì chú ấy chỉ kể có thế rồi tùm tỉm cười. Em tự hỏi là tại sao lại có hành động khá kỳ quặc này, cây cau đâu có dễ trèo, vặt lông gà đâu có khó ? Ông bà có thể hoán đổi công việc cho nhau mà, giờ em vẫn chưa hiểu rõ ý
    chỉ đoán vu vơ là mỗi người có một niềm đam mê riêng, khó cưỡng lại nên việc ai người ấy làm - có thể ông muốn uống rượu với cổ cánh, bà thích ăn trầu sau khi cúng xong nên mỗi người tự làm cho nó yên tâm ?!
    Em xin dẫn chứng niềm đam mê với từng loại cây mình thích nhé - HoabanglangNB nè, một người thích hoa bằng lăng tím ?!(Cây bằng lăng cành lá tốt tươi xum xuê - dễ trèo anh dienvien nhỉ ) và cũng có bạn có niềm yêu thích với cây dừa
    như bạn "cô gái dừa" gắn bó với dừa trước sau như một, đặc biệt khi đã thành "tiên cô" rồi vẫn chung thuỷ với chữ dừa đằng sau.(sau này thành tiên bà bà rồi còn giữ chữ dừa nữa không vì cây dừa khó trèo do không có cành, khi trèo phải ôm, nắm chặt... - thế mà bạn ấy lên le vờ dễ như không)
    Tí quên - hình như đâu đó dưới Kim Sơn cũng có bác gocdua - bạn gái muốn tu luyện thành chánh quả xin mời pm bác gocdua( Quê Kim Sơn em đất tốt - chắc củ dừa to vật vã )
    Mùa lạnh này ai mà thích uống trà đá e không ổn lắm - người ta bảo nước chảy đá cũng phải mòn mà :D
    thitcho em thì nghe đâu bệnh dịch thổ tả gì gì đó chưa về tới Kim Sơn - hix mấy quán chó khách vẫn đông phết...
    Nói thật là khi mở topic này tớ chưa biết trong ttvnol có mục GDGT, ghé sang đó cũng vui lắm :D đọc mãi không thấy chán, đọc mờ cả mắt...xem giới trẻ như mình người ta nghĩ và hành động thế nào về giới tình và *** đương đại
    Xin trở lại vấn đề gt, với hành động ôm cây đợi thỏ - chết thật,lại quên : ôm cây tưởng bạn. Quả thật khi nhớ bạn, nếu ôm cây mà hết nhớ thì cây ở nhà tớ không lớn nhanh được vì tớ hay nhớ cả người dưng và bạn. Những ai đã chết vì ôm - xin hãy ôm cho thật nhiều
    ...Những ai được từng được ôm, bị ôm và muốn ôm... liệu có thấy hạnh phúc ?ôm ở đây là ôm bạn - nếu ôm bạn mà tưởng bạn là cây thì sao nhỉ ? Vấn đề này đã từng xảy ra với tớ - no feel with girl - hồi chơi game VLTK đến mức mặt xanh nanh vàng thì giật mình khi
    nghe 1 anh nói là hết máu dzê vì chơi game quá nhiều. Nhưng chuyện đó nay đã khác, từ khi tớ tìm từ google được một cuốn bí kít mang tên TỐ NỮ KINH
    Tố nữ - trong Nam có 1 loại mít mang tên Mít tố nữ, ngoài Bắc có một loại tranh treo cũng gọi là tranh tố nữ thì phải - tố nữ ở đây là chỉ một người con gái. Còn Kinh không phải là kinh...sợ mà kinh ở đây nghĩa là sách do các nhà (nhà gì ?)
    ở Trung Quốc thời xưa soạn ra. Tố Nữ Kinh(TNK) theo tớ thì nó được so sánh ngang bằng với Cửu Âm Chân Kinh trong tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu, kẻ nào có Cửu âm chân kinh thì cũng là đệ nhất võ lâm hoặc cao thủ vang danh 4 bể với
    những tuyệt học có 1 không 2. Còn TNK theo tớ nó chứa những tuyệt chiêu, tuyệt thế,tuyệt mĩ ... của chuyện đôi lứa. Nó có thể lý giải từ A tới Z mọi thắc mắc của bạn về chuyện ấy - không tin ư - bạn có thể đọc !?
    - Xin đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - đây là lời khuyên của ai đó - giờ tớ xin trích dẫn lại ! Cảnh báo vì đây là loại sách dễ nhìn( người thị lực tốt) dễ đọc (người biết nhiều chữ) nhưng không dễ tiêu hoá được nó vì nó quá rộng (với người kiến thức hẹp như tớ)
    nên những ai muốn luyện công fu trong TNK tốt nhất đã trên 18 tuổi, có tâm lý ổn định... để tránh hiện tượng không đủ hoả hầu - tâm ma xâm nhập dẫn tới tẩu hoả nhập (nhập cái gì nhỉ - mình nghĩ là nhập khẩu)
    - Khi đọc cần chú ý tới diễn biến tâm sinh lý của mình và sự thấu hiểu ý nghĩa sách nêu ra, mình đã đọc qua những chuyện như Cô Giáo Thảo (rẻ tiền) Rừng Nauy(có suy nghĩ riêng) và giờ là TNK(mới có 30 trang nhưng không thể đọc tiếp do tiêu hoá không hết ý nghĩa của nó)
    bạn nào đọc TNK thấy hoả khí bốc lên - cụ thể là mặt nóng - tay lạnh, các cơ bắt đầu co,cổ họng khô ... nên dừng lại để mai đọc típ. Chẳng may tà khí đã nhập nội không thể cưỡng lại được thì cũng đừng lo lắng quá, hãy bình tĩnh và dùng một số chiêu thức sau như Thẩm Du Chưởng Pháp,
    Đầu Mày Cuối Mắt Kiếm, và nội công Củi Khô Dễ Cháy.... chắc chắn sẽ hiệu quả rõ rệt. Nhớ ang áng anh nào đó bên box GDGT đã khám phá ra cách xuống Trùng Bình Tấn rồi xuất Thẩm Du chưởng - rất phê !(Tránh tư thế Quy Tấn và Vịt Xiêm vi bộ)
    - Nếu các đại hiệp đã thuộc hạng cao thủ trong chuyện đôi lứa thì xin đừng chê tại hạ múa rìu qua mắt thợ, có thể còn một vài người chưa nhận thức đúng đắn và sâu sắc về chuyện ấy, như ở quê em biết một vài bác cũng khổ tâm lắm, thương các bác ấy lắm mà hổng được giúp :P
    Đây cũng là lời kết cho topic - cám ơn các bạn đã bớt chút thời giờ vàng ngọc để ghé thăm - nếu thấy vui thì các bạn nhớ vốt te hoặc còm men ủng hộ nhé - ! Con + Người = Con người !?
  6. pluto22027

    pluto22027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    cũng chẳng hiểu gì lun!
  7. hunghalo

    hunghalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này