1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối xử với mẹ chồng thế nào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trangcuntk5, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chị này nói đúng. Bà mẹ chồng có ó đâm mà anh chồng vẫn biết yêu thương dỗ dành và chia sẽ với người vợ. Ví dụ an ủi mình rằng "mẹ già rùi thôi em bỏ qua cho mẹ. Em sống với anh mà..blah..blah..'''' và hành động yêu thương mình hết mực. Xin lỗi chứ, mình là mình quên hết. Chỉ cần chồng hiểu và yêu thương thì sự khó chịu về bà mẹ chồng sẽ được vơi đi fần nào.
    Còn nếu gặp fải anh chồng không biết điều, mẹ chồng đã khó tính mà còn không thông cảm cho vợ, còn lên mặt dạy vợ hay bên mẹ chồng chằm chằm thì sẽ khiến người vợ cảm thấy bị cô lập trong gia đình hơn nên việc kéo nhau ra toà làm sao tránh khỏi
    Có một điều lạ, nhiều bà mẹ chồng sợ con trai mình yêu con dâu nhiều (vì ghen í mà) nhưng khi có con gái thì lại mong con rể của họ yêu con gái của họ hết mực . Rể sướng hơn dâu ha.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nào cho gái già 40 tuổi ế chồng tham gia với nào!
    Các cháu nào còn nói tất cả phụ thuộc vào anh chồng thì cầu chúc cho chồng các cháu không bao giờ mệt mỏi cáu gắt, không bao giờ bênh mẹ hơn bênh vợ, không bao giờ chết sớm vì cứ phải lo hầu hạ cho chị vợ cái chuyện đối xử với gia-đình-mình!
    @Các bạn "bênh" tớ: Cảm ơn nhiều nhé! Nói chung là không phải Bá Nha nào cũng gặp đúng Tử Kì.
    @Các bạn xông vào mắng tớ 40 tuổi bị ế: CẢm ơn nhiều nhé! Các bạn thay tớ chửi vào mặt những con mụ dám khoe tuổi tác của nó rồi đấy. he he
  3. hongtymuoi

    hongtymuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    hahaha...em phục chị cundc thật đấy. Kệ, ai bình luận thế nào thì bình...ta vẫn vững lòng tham gia.
    Hic, đọc thấy những bài trước của chị nặng lời với các chị khác em cũng thấy...cáu cáu. Nói chúng là mọi người trên này cũng chả có ác ý gì đâu, chị không cần phải gay gắt làm gì chị ạ.
    Đọc những bài của mọi người tớ cũng như tìm thấy phần nào của chính mình trong đó vây...... Mọi người đừng căng thẳng với nhau nữa nhé.
  4. trangcuntk5

    trangcuntk5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo lời khuyên của một số người, mình sang bên web trẻ thơ và thấy đúng như lời các bạn nói, ở đó, họ có kinh nghiệm hơn, nói chuyện với nhau cũng ?othực? hơn rất nhiều. Mình cũng đã đọc một số câu chuyện có thực cảm động về mối quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu. Không có mẹ chồng nào là hoàn hảo cả, không có con dâu nào là hoàn hảo cả. Trong sự nhẫn nhục, chịu đựng vì chồng vì con của người phụ nữ, có cả những điều sai lầm của họ trong đó. Mình thấy rằng cuộc sống cần có sự thông cảm và sẻ chia, vợ với chồng, mẹ chồng với nàng dâu. Chịu đựng là sự cam chịu, nhẫn nhịn và để ở trong lòng ở thời điểm này, ở thời điểm khác, đi đến giới hạn, tất cả sự cam chịu và nhẫn nhịn sẽ biến mất. Mình đã bao năm học tập, sống và làm việc ở nước ngoài, cuộc sống khác, suy nghĩ khác. Rất thẳng thắn và sòng phẳng. Không như người Phương Đông, kín đáo và tế nhị, điều này tốt ở khía cạnh này, nhưng khía cạnh khác, hãy nhìn vào nhiều gia đình, ai cũng cho đó là gia đình êm ấm hạnh phúc, nhưng sự thật là gì???. Chính vì thế, khi mình đối diện với cuộc sống thực tại này, mình rất lúng túng. Với công việc đầy áp lực, những khó khăn, bao giờ mình cũng quyết được. Nhưng khi đối mặt với những điều đơn giản như, như chồng bảo, bố mẹ mong có con dâu, buổi trưa em về nhà ăn cơm với các cụ nhé? Hay mình muốn thuê người giúp việc, ý mẹ chồng nói là bố mẹ ở nhà cả ngày đây, thuê về để nó nói chuyện cùng bố mẹ àh? Công việc của mình cũng bận rộn, cơm nước ba bữa hàng ngày là việc mình không đảm đương nổi. Mình đã từng nghĩ, chấp nhận ở nhà nhưng một người phụ nữ không công ăn việc làm sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề có liên quan, công việc nhẹ nhàng, đơn giản thì mình sẽ làm nó được bao lâu. Nói với chồng điều này, thỏa thuận là sẽ về nhà ăn cơm trưa nửa năm, sau 1 năm nữa thuê người giúp việc,? Sau 1 năm nữa, liêu nguyện vọng của mình có được chấp nhận? Mình không phải nói xấu, tất cả những điều kể ở trên đều không đưa ý kiến cá nhân của mình ở trong đó. Chỉ là nêu lại một số sự việc thôi. Ban đầu thì những va chạm nhỏ, dần dần nó cứ lớn dần. Nếu không biết cách giải quyết, tất cả sẽ là xung đột và có nguy cơ bị đổ vỡ.
    @ I-chi-ban: mình không tìm được nhiều thông tin về việc đơm cơm cúng, nhưng mỗi nơi sẽ quan niệm một khác đấy.
    http://www.zencomp.com/greatwisdom/uni/u-phatvathanhchung/pvtc-30.htm
    Thẩm tra thực hư thế nào, một hôm Phật mang bát đi đến khất thực tại nhà Tỳ Xá Khư. Bà ta đem cơm dâng Phật, đơm đầy bình bát, với cử chỉ vô cùng kính cẩn
    http://65.244.231.210/absolutenm/anmviewer.asp?a=17356&z=16
    Cúng gì thì cúng, phải có cơm, nên thường nghe ông bà nói là cúng cơm. Cúng cơm ngày Tết phải đơm đầy chén, có ngọn (bằng cách úp hai chén cơm lên). Gạo nấu cơm phải là gạo mới, gạo ngon, hột to không được lộn hột tấm, hột thóc, hột sạn . . . .
    Bên nhà nội của bố mẹ, khu đằng nhà mình đơm cơm như thế (bố mẹ đẻ).
    Theo như thực tế của mình thì có nơi đơm úp hai bát vào nhau, có nơi không úp, chỉ đơm cơm vào bát để cúng
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic ạ, thấy chị cất công đi tìm hiểu đơm cơm có ngọn hay không em chỉ xin góp ý 1 câu thế này:
    Nhập gia thì tuỳ tục.
    Chuyện đơm cơm cúng hay cơm ăn, hay bất kỳ chuyện nào khác, mỗi nhà mỗi nếp. Quan trọng là phải thay đổi cho phù hợp hoàn cảnh, nếu không thể thay đổi được hoàn cảnh.
    Như nhà em, mẹ em thích thái thịt luộc kiểu con chì. Khác lắm với bình thường nhỉ?! Nhưng mà mẹ em có cách lý giải của mình, và không hẳn sai. Thế nên khi ăn ở nhà có mẹ em thì thái con chì, khi ra ngoài phải thái lát mỏng. Hehe, có lần ăn ở ngoài em thái con chì và dầy như ở nhà nên bị chê luôn.
    Thay vì ấm ức tìm cho ra lý lẽ để chứng minh mình đúng những chuyện không cần thiết, chị có thể để ý gia đình mới của mình có nếp sống như thế nào để điều chỉnh mình cho phù hợp. Những cái gì thực sự không tốt, không hay, cần thay đổi hãy nên tìm cách thay đổi nó.
  6. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Xem chòng tôi bênh mẹ anh ta và gia đình anh ta như thế nào nhé..
    Mẹ anh ta bắt giúp việc ăn đồ thừa ..( bát mì nguội trương phềnh của cháu bà ) mặc dù cô bé đó đã nói như van xin Bà.Bà vẫn rất tình cảm.Về nói với chồng , chồng bảo gì Mẹ anh là người tiết kiệm ( Bà tiết kiệm thì bà phải ăn , tại sao bà bắt người khác ăn cái mà người ta ghê ???)
    Chị chồng lấy của cô bé đó một cái khăn ( quà tặng cho nó mang về quê cho Mẹ ).Khôn khéo rủ cô bé đó lên phòng và lại màn mật ngọt , cái khăn này không hợp với Mẹ em , và cho cô bé đó một cái khăn cũ rích mang về cho mẹ.Tôi còn phải mang cái khăn đó đi là ,vừa là vừa nghĩ sao họ có những gương mặt khác nhau như thế tại sao giờ tôi mới nhận ra .Miệng Nam mô bụng một bồ dao găm .Chồng lại bênh tiếp ,chị ấy tốt lắm nên mới đổi cho nó cái khăn để hợp với Mẹ nó ( nếu tốt sao không tặng luôn cái khăn đó mà lại đổi chác lấy cái mới hơn đẹp hơn )
    Cuộc đời là những dấu hỏi ???
    Nhưng giờ tôi thoát khỏi gia đình đó rồi.Đó là tôi kể về gia đình mà tôi đã từng ở , họ khá giả lắm ,có bạn nào muốn tôi giới thiệu cho Tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới cho mình bên cạnh những người tốt hơn .
  7. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó chị Trang, ngày trước em cũng giống chị khi tranh luận với ai phải đi tìm bằng được những lý lẽ để chứng minh được cái đúng của mình. Nhưng suy nghĩ thì chẳng ai bắt được ai, hành động cũng chẳng ai bắt được ai, có chăng chỉ là chúng ta cùng cố gắng hiểu nhau để hoà hợp với nhau thôi. Em cũng rất ghét những chuyện vòng vèo, ngọt nhạt đầu lưỡi vậy nên cái gì không biết em hỏi luôn. Nhà chồng có khách buổi sáng em hỏi: Mẹ ơi hôm nay nhà mình định làm mấy mâm, mẹ định có những món gì ạ. Vậy là hai mẹ con cùng đi chợ rồi về nấu ( nhưng em chỉ hỏi một lần thôi, hỏi cho hết rồi tự làm) chỉ đến khi nào khách ngồi hết vào mâm thì lúc đấy em mới là người cuối cùng có mặt. Bố chồng em những lúc đấy tự hào lắm,chuyên môn bắt con dâu ra ngồi cùng mâm để mời rượu thôi. Hic nhưng mà em không ngồi cùng đâu, mẹ chồng và chị chồng sẽ phật ý ngay. Trước khi lấy chồng em biết mẹ chồng em cũng quan trọng chuyện thờ cúng, vậy là phải học cách làm cơm cúng, sắp xếp bàn thờ ( nhà đẻ em thì lại rất đơn giản chuyện này, chỉ có tấm lòng nhớ đến ông bà tổ tiên thôi vì bố mẹ em đều theo khoa học cả mà. Nói thật mẹ đẻ em nếu có việc cần lên chùa... rất ngại ). Ngày tết em nấu nướng các món xong, chạy lên bảo mẹ... mẹ ơi con nấu xong rồi mẹ sắp rồi thắp hương giúp con nhé. Bây giờ đang phải gạ cụ dậy cách cúng đấy vì anh xã là con trai duy nhất mà.
    Em ít được ở với bố mẹ đẻ lắm, lớp 5 em đã phải đi trọ học ở xa rồi nhưng mẹ đẻ em thì nghiêm khắc và cũng rất khéo tay. Mỗi tháng em chỉ được về nhà một lần nhưng mẹ em đã dậy cho em rất nhiều điều. Cái quan trọng của người phụ nữ là phải biết học hỏi, và nhẫn nhịn chị ạ. Chị đã đọc bài " Lá thư gửi con dâu" và " Tâm sự của mẹ chồng " bên WTT chưa ạ, phải chăng cái lỗi lớn nhất của chúng ta là ai cũng giữ cái tôi của mình quá cao. Hạnh phúc của một gia đình tất cả phụ thuộc vào người phụ nữ.
    Chị Trang thân mến ơi, em ít tuổi hơn chị nhiều và trải nghiệm cuộc sống của em cũng còn ít hơn chị. Tuy nhiên chị hãy thử một lần cất cái tôi của mình đi và làm con gái của mẹ. Em tin chắc rằng chị sẽ thấy tấm lòng người mẹ nào cũng vậy thôi.
    Chúc chị hạnh phúc trong vai trò một người phụ nữ thành đạt
  8. smile8081

    smile8081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ việc đơm cơm cúng thì có gì đâu nhỉ? Cũng chỉ là quan niệm của từng người và phong tục của từng vùng thôi. Nếu mẹ chồng chỉ đơm cơm 1 muôi mà con dâu ko làm như thế thì nhắc là nhà mình chỉ đơm 1 muôi thôi, chẳng cần lăn tăn việc đó làm gì, cũng đừng có thái độ "khác thường" gì cả.
    Nhưng nói gì thì nói mẹ chồng vẫn ở vị trí bề trên nên con dâu nên làm theo mẹ chồng, sau này bạn trang****k5 là mẹ chồng thì có thể yêu cầu con dâu đơm đầy như qua niệm của bạn
    Mình cũng phải đi làm dâu nên hiểu những gì trang****k5 kể lắm. Nhiều cái cũng khó chịu nhưng là chuyện nhỏ thì hát bài "lờ đi" là xong, nghĩ là do sự khác biệt thôi, vì mẹ chồng chắc cũng có khi vì nhiều cái nhỏ mà khó chịu với mình. Còn với chuyện lớn thì cũng phải đấu tranh đấy, chẳng hạn như bạn quá bận ko thể đảm đương việc cơm nước mà gia đình lại ko chịu thuê ôsin thì mệt quá nhỉ. Mà nếu chỉ chú ý lo việc nhà thì theo mình hình như là ... hy sinh nhiều quá
    Mình nghĩ cứ đợi 1 năm nữa xem sao, chắc bố mẹ chồng và chồng bạn sẽ đồng ý thôi. Mình cũng đang vướng mắc vào chuyện tương tự đây, ko vội được, rồi sẽ tốt đẹp thôi mà
    Được smile8081 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 14/04/2007
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Tớ ko có ý phá ngang nhá, nhưng nhà tớ đơm cơm cũng chỉ có 1 muôi, còn nhà ax tương lai tớ... ko đơm gì cả, hình như chỉ để bát ko và để 1 bát tô cơm bên cạnh, cùng với bánh chưng (tức là để ngòai mâm)..
    Nói thế chỉ để bạn thấy, mỗi nhà mỗi khác, lỡ làm rồi thì tốt nhất nên xẻo đi "nhập gia tùy tục"
    Kể tiếp, nhà tớ ăn cơm xới xong lần 1 thì đậy nồi lại, nhà anh tớ thì lại mở ra cho nguội ?! nói thật là tớ cũng ko hiểu, nhưng cứ làm theo, thấy cũng chả vấn đề j cả Ngược lại, tớ lại chiều chị dâu tớ kinh khủng. Chị chiều bố mẹ nấu ăn nhạt. Nếu bố mẹ đi vắng, ăn uống tòan quyền của chị, tớ vẫn đánh chén như thường. Mặc dù mình rất thích theo kiểu của mình, nhưng tớ thấy kiểu khác ăn cũng ngon. Chắc tại mình dễ tính
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ngồi kể lể chuyện mẹ chồng , chồng mãi mà hình như đôi khi chúng ta quên mất đi một người , một người đàn ông rất quan trọng đó là Bố chồng nhỉ ...
    Có gì không hay không phải hãy để người đàn ông quan trọng đó dạy vợ mình bạn àh , tâm sự với chồng đôi khi chẳng mang lại kết quả gì đâu.Một người đàn ông hiểu biết sẽ không bao giờ để vợ bắt nạt con dâu và để vợ con mình làm những điều sai trái , ông sẽ biết cách dạy vợ và con thôi mà .
    Nhưng sự đời dường như trái ngang ngang trái ở chỗ ,tất cả các bà mẹ chồng ghê gớm đó đều có được người chồng hiền lành và bắt nạt được chồng mình hay sao ấy
    Thế nên gia đình mới lộn tu như thế ..giá trị đảo lộn hết cả rồi ,con dâu mới khổ

Chia sẻ trang này