1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng đàn ông là thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi madmad, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Giả sử em không bô bô kể chuyện cũ cho ku giai của em. Anh đưa ra giả thiết thì tương lai nhé:
    Đêm tân hôn, sau một đêm hì hục "động phòng hoa chúc"... sáng ngày ra, chàng phủ phê phè phỡn rít điếu thuốc lá... chiêu chén nước trà... và quay sang thủ thỉ: "anh mà biết em còn trinh thì đêm qua anh đã không hùng hục như thê".... Em ôm cổ chàng, gục đầu vào ngực chàng, e lệ mà rằng..." đêm qua em mà biết anh hùng hục như thế thì em đã.... cởi luôn cái tất quần của em ra rồi, đỡ rách cái tất quần vừa mới mua"...
    Đèo mịa... yêu nhau bao lâu rồi, "chén chú, chén anh" bao lần rồi... lại còn ra vành ra vẻ ngỡ ngàng khi em "tự thú" về vụ phang phập trước đây, hành xử tiểu xảo quá cơ. Lựa chọn mới đi em
  2. q_wolf

    q_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Không có gì buồn hết, đàn ông ko phải hoàn toàn như thế, vẫn có những người coi chuyện đó là chuyện vặt, coi chuyện vặt là không có. Vẫn còn nhiều người thoáng lắm, giờ để lấy được một người còn trong trắng ư, làm sao mà biết được, nếu người đó đã dám nói với mình, tức là một người con gái thật thà và rất coi trọng mình rồi. Đó là người đáng quý! Mình rất tôn trọng và hiểu bạn. Nếu bạn là bạn gái mình , chắc chắn mình sẽ ko bỏ bạn đâu và thậm chí yêu hơn ấy chứ, minh ko phải tự đề cao mình mà sự thật tính mình là như thế. Trách sao được những giây phút xao lòng, phải ko?
  3. madmad

    madmad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, nhưng bạn lại không phải là anh ấy, giá mà anh ấy cũng làm được như bạn nói. Trước kia mình cũng đã rất cẩn thận, đã giả vờ hỏi ý anh ấy, bịa ra một câu chuyện để nhờ anh ấy khuyên cho một người bạn, cũng vì chuyện đó mà chia tay. Mà thực sự bây giờ mình cũng chẳng tin vào những lời nói đó, trước anh ấy còn nói hay hơn bạn, vậy mà anh ấy vẫn đối xử với mình như thế. Mấy hôm nay, anh vẫn không một tin nhắn, không một cuộc gọi đến cho mình. Có lẽ mình sẽ phải gặp mặt trực tiếp anh ấy hỏi rõ mọi chuyện. Chắc là mình sẽ rất đau khổ khi điều mình suy nghĩ là sự thật, nhưng mình cũng không muốn giữ mãi tâm trạng này.
  4. madmad

    madmad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nếu anh ấy không thể chấp nhận được chuyện đó thì dù nói sớm hay muộn cũng vậy. Nếu sau khi cưới mới để anh ấy biết thì chắc là còn đau khổ hơn bây giờ.
    Mình và anh cũng đã yêu nhau được hơn năm, và tụi mình còn đang có ý định cưới vào cuối năm, đã lên cả kế hoạch cho tương lai. Mà bây giờ thì còn gì nữa đâu
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Sao biết tài thế? Yêu tớ đi xem tớ có thế ko rồi hãy nói
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo chú gà? Chú ko đi kve? Chú ko fịch gái? Bây h chú kêu ầm ĩ lên. Thế ra, chú ko XXX thì chú cũng ko cho con bé kia XXX à? Ai bảo chú ko tán nó sớm hơn mà XXX nó? Để cho thằng khác nó XXX mất. Mà thôi, đấy là quan điểm của từng người. Chú ko chấp nhận thì thôi, anh thì anh chấp nhận tuốt. Miễn là ko phải kve.
  7. tommyvicecity

    tommyvicecity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em là em hầu như chỉ read only thôi. nhưng đọc bài của chị madmad này tự dưng thấy cay quá!!!
    Em không biết anh giai nhà chị thế nào chứ theo suy nghĩ của em:
    Nếu một thằng trai mới lớn , ngoan, tử tế, hình thức lẫn nội dung ok (em đang nói em đấy ạ!!! các anh đừng chửi!!! ), chưa bao giờ have *** với ai ... quen bạn gái, mong bạn ấy cũng ngoan như mình nhưng bỗng nhiên bạn ấy bảo trước đây bạn ấy đã XXX với bạn trai rồi thì cảm nghĩ thế nào ạ???? Chịu nổi không ạ???? . Phải chi em là thằng không ra gì, cũng từng chơi bời gái gú hay have *** với ai rồi thì em còn có thể bỏ qua.....đằng này......
    Em là em quan niệm rõ ràng lắm, phải yêu và đi đến hôn nhân mới làm chuyện đấy!!! Đùng một cái, sau khi hôn cô bạn gái cũ xong.....(Ngại lắm mới hôn được đấy!!!)....cô ấy cho em một cú sốc đến giờ vẫn còn!!!!. Mặc dù đã chọn lựa kĩ càng lắm đấy, ngoan ngoãn lắm đấy, đi khuya 1 tí thì bảo sợ mẹ la.....thế mà đùng một cái......
    Như các anh thì các anh có tức không??
    Tại sao thằng này là trai, thằng này "mỡ dâng trước mặt" còn kiềm chế được. Còn các chị em thì kô??? chỉ cần suy nghĩ vậy thôi!!! Em kô phải Phật mà có thể tha thứ mọi chuyện.....
    Thế đấy, em đã bỏ mối tình đầu của mình thế đấy!!!. Đã thế khi cãi nhau cô ấy còn bảo: "Sao đàn ông các anh có thể mà con gái bọn tôi thì kô???". Nghe mà ức máu không?? Trong khi em hoàn toàn trong sạch!!!
    các chị em, hở một tí là đòi công bằng....thế còn những thằng boy như em thì sao??? Nó cũng cần công bằng vậy???
    Được tommyvicecity sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 10/04/2007
  8. muop-dang

    muop-dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông và quan niệm xxx đúng là...
    Tớ chả biết nhận xét thế nào. Nhưng xin đưa ra 1 ví dụ.
    Tớ có 1 thằng bạn thân. con nhà cực giàu và cực giỏi.
    Bỏ hết em nọ đến e kia chỉ vì lý do: nó thú nhận với tớ là ko còn trong trắng, trông nó có vẻ ko phải yêu lần đầu. Túm lại tiêu chuẩn là xinh, ngây thơ, trong trắng.
    Chốt hạ, lấy 1 con bằng tuổi, di du học ở pháp, học cùng trường cấp 3. Lai lịch: ko biết nó đã xxx với bao nhiêu thằng trước khi yêu thằng này. Ko biết nó đã xxx với bao nhiêu thằng và bao nhiêu lần trong khi yêu thằng này. trong thời gian yêu nhau, thằng này đã từng phải bay sang pháp để đuổi cái thằng đang ăn ở cùng con này như vợ chồng. 2 đứa bỏ nhau lần thứ nhất.
    trong thời gian ở việt nam. thằng này ở hà nội, con này ở sài gòn, cặp kè và ngủ cùng thằng khác. thằng này lại chạy vào sài gòn để cãi nhau và bỏ nhau lần 2.
    thế mà bây giờ đã cưới nhau và chuẩn bị có con. 2 đứa sống theo kiểu cực kỳ tây.
    Tớ nghĩ, tình yêu là một con thuyền. Quan trọng ai là người cầm lái.
    Trong chuyện tình cảm của bạn, bạn ko phải là người cầm lái cho nên bạn bị động trong mối quan hệ dù bạn ko sai.
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    thế anh đặt mình vào trường hợp của em thì anh biết!!!! Đã thế her còn làm ra vẻ giống như là ngoan ngoãn lắm, mới yêu lần đầu ấy, thối hoắc......càng nhắc em càng tức!!!!
    Còn ông anh xxx rồi thì chấp nhận là đương nhiên!!!!
    [/quote]
    Thế chú ko chấp nhận nữa ấy gì? PM cho anh infor cái em ngoan hiền kia nhé.
  10. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Ông chỉ được cái kể chuyện tiếu lâm là hay, Muốn nói phét thì cũng phải học thêm môn logic

Chia sẻ trang này