1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ny mới rồi mà vẫn nhớ thằng cũ,grruu, các bác júp em vụ này với

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bin9, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bin9

    bin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Có ny mới rồi mà vẫn nhớ thằng cũ,grruu, các bác júp em vụ này với

    Tình hình là thế này các bác ạ
    Em và cô ý đã yêu được gần 5 tháng rồi ,nhưng biểu hiện và hành động của cô ấy với mình vẫn như kiểu hồi đầu mới quen,nhạt lạnh,mặc dù mình đã rất nhiệt tình gần gũi với cô ấy ,nhưng hok hiểu sao cô ấy vẫn thế
    Hôm qua mình mới biết chuyện là do cô ấy vẫn nhớ đến ny cũ mà không thể quên được,bằng chứng là nằm cạnh mình và call phone cho cậu đó chúc mừng sn
    Jo` thì mình mới hiểu ra là do cô ấy vẫn còn vương vấn nhớ đến ny cũ nên thảo nào khi yêu cô ấy mình laị thấy vất vả và khó khăn đến thế
    Mọi người nghĩ có cách nào làm cho cô ấy quên hết về mối tình ấy không? có như thế cô ấy mới yêu mình hết lòng được.Các bác thâý em nghĩ đúng hay sai ko??
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Trích một số từ :
    ...5 tháng...
    ..lạnh nhạt...
    ..nhiệt tình gần gũi...
    ...nằm cạnh...
    Bạn muốn gì ý nhỉ?!
    Nhớ một người không được àh, yêu kiểu gì vậy?
    Muốn người ta còn nhiệt tình, bốc lửa nữa hả, yêu kiểu gì vậy?
    Đoán nhé, cậu chưa đến 18 tuổi!(có thể thấp hơn)
    Nói chung trả lời câu hỏi cuối cùng: sai! thử ở trong vị trí chị em và tập nghĩ như họ đee nhóc!!
  3. Mr_Khoaitay

    Mr_Khoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    1 là đem đi thay máu
    2 là đem đi tẩy não
    3 là sống chung với lũ
  4. q_wolf

    q_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì bó tay, bạn gái tôi cũng có hàng lô hàng lốc người yêu cũ cứ như điều bạn nói thì mình chắc điên lên mất
  5. hamichin

    hamichin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    thật khổ,chia buồn..bạn nên quên đi..tôi đã từng giống cô ấy..k cố ý lừa dối..cố yêu để quên người cũ nhưng hok được..cứ lạnh như băng..nhưng khi gặp người đủ bản lĩnh mới dần quên...vui vẻ==>bạn chưa fai 1 nửa thik hợp rùi
  6. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Nghe tớ đi:-Chấp nhận tình cảnh phũ phàng,tự tin vào mình,che lấp cái thằng kia bằng tình cảm của mình>>>thời gian se chung minh
    -Co ta ko thick minhf,du ban da co gang rat nhieu>>>>go out>>>ta cung coc them nua
  7. phaodaiso

    phaodaiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang bị tình cảnh như bác đây , bé của em yêu thằng nhóc từ năm lớp 7 ( cách đây 8 năm , bé em và hắn bằng tuổi nhau nhé ) yêu nhau trong 7 năm gì đấy 2 năm cấp 2 , 2 năm cấp 3 và 3 năm không gặp nhau vì thằng bé đi du học . vì vậy mỗi khi em gặp bé , bé cứ luôn mồm nhắc đến thằng nhóc mà suốt ngày khen nó mới chết chứ ức nòi mắt nhưng mồm vẫn phải cười , khen người yêu cũ của bé hết lời , rồi thỉnh thoảng đá thằng người yêu cũ của bé một vài câu . cứ thế ,dần dần bé ít nhắc tới hắn hơn , nhưng trong đầu bé nghĩ gì thì chúa với biết .
    thằng người yêu cũ của bé nhà giàu , giàu nứt đố đổ vách , học lại siêu giỏi ( có giải quốc gia rồi mờ ) cao hơn 1m8 ( em cao có 1m8 ) nhưng vẫn đếch bằng em ( theo như bé nói thế ) bởi vì em chăm sóc bé bằng cả tấm lòng , luôn luôn nói thật với bé và bé cảm nhận được bên em bé là người quan trọng nhứt ...

  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này