1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thực ra tớ thấy bạn Nhọ Đen Sì trong đây nên nhầm topic với topic của bạn nghingolam. Trong topic của bạn nghingolam vai trò của Sì lớn hơn. Hihi.
    [/quote]
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 07/05/2007
  2. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác
    Em sẽ chốt hạ các bác ạ
    Đằng nào cũng một kết cục
    Chần chừ cũng thế
    Quả này dứt điểm luôn.




  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác quyết chiến cùng quân thù nếu có hi sinh thì trước khi ngã xuống cũng đồng ư quy tận với đối phương, đâm một nhát trí mạng vào tim nàng cho cùng chết nhá.
    Bác đi chân cứng đá mềm!
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chúc vova may mắn
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy một câu chuyện dễ thương đến vậy. Chúc bạn Vova thành công nhé.
    Ngày xưa, tớ cũng đã chia tay một bạn trai chỉ vì thái độ và tình cảm của bạn ý không rõ ràng.
    Mấy năm sau gặp lại vẫn thầm mong bạn ý "điên lên" (dùng từ của bạn Quanh Co) mà bạn ý vẫn dền dứ. Mệt mỏi. Chuyện cũng gần giống bạn mà tớ mất đến 4 năm để thanh thản coi bạn ý như người bạn bình thường (chưa kể 3-4 năm dền dứ với nhau).
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Vầng, xong bác cho tụi em nghe bản tò tí te.. Thật với bác, chả cần nói người ta cũng biết tỏng bác thế nào rồi. Bác làm quả hạ chày là hay nhất. Bác giờ đi gặp em ấy, quảng ra một vài câu mùi mẫn, xong đợi nó nhào vào đớp.
    Bác ơi, thói đời đâu có trơn tru như thế. Em sợ nó hít qua 1 tý rồi quay đít bỏ đi. Bác cứ gọi là ngẩn tò he.
    Theo em, bác sứ để nguyên thế này cho chuyện nó đèm đẹp.
  8. Quanhco

    Quanhco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ông nội của tôi ơi. Rõ thế còn muốn gì nữa? Cậu còn muốn cô gái phải nhảy chồm lên, hôn vào cái hình trái tim cậu vẽ xấu như ma ấy chắc. Nếu không thích cậu, cô ấy đã không mang về.
    Cô ấy nhận được tin nhắn và ngợp lên vì sung sướng. Không nhắn lại vì muốn kiềm chế bớt cậu, kiềm chế bớt bản thân.
    Theo những gì theo dõi tôi nhận thấy, cô gái là người có bản lĩnh. Nếu zai theo mà cô ấy không thích chắc là đã bị chửi thẳng vào mặt (Đấy là tôi hơi suy bụng ta ra bụng người nhé).
    Còn làm gì tiếp ư ? Cố gắng tìm một hoạt động chung nào đó để đi vào lịch thường xuyên của cô bạn. Học cùng một cái gì đó thì cực tuyệt. Hồi trước tôi bị chết anh bạn tôi là sau đợt đi cùng thanh niên tình nguyện. Lúc cùng làm việc, học tập, thì cố giúp và nhờ giúp? Nhìn trộm, cũng nhiều khi làm người ta xốn xang.
    Lúc nào không nén được thì cầm tay, nói nhỏ là ?oX thích Y quá?. Tình cảm khi ấy phải thực, phải đang không nén được, không thì thành vô duyên đấy. Nếu nói không ra hơi thì lấy ngón tay viết chữ Y vào lòng bàn tay cô ấy. Có thể khi đó cô ấy sẽ rút tay ra và làu bàu ?oHư quá?. Thế là yêu cực đấy. Cậu thấy cô gái không tỏ ra khó chịu là được lắm rồi. Đọc lại đoạn trước thấy có chỗ cậu kể cô ấy đã giới thiệu với mọi người trên trường là có người yêu là cậu. Thế mà cậu vẫn ngô nghê không hiểu đấy là quan hệ gì à ? Đúng là gà thế này thì botay.com
    Còn nữa con gái thường có thiên tính làm mẹ, rõ hơn là có nhu cầu chăm sóc các sinh vật yếu đuối, nhất là trong hoạn nạn. Nếu có khi nào đó cậu ốm, ốm nhẹ càng tốt, thì nhắn tin nhờ đến chăm sóc. Sắm sẵn lọ dầu gió, kêu đau đầu, nì nèo nhờ xoa đầu, đánh gió. Nếu cô ấy không biết đánh gió thì nhờ dùng tay chải dầu vào chân tóc, sau đó giật tóc nhè nhẹ. Có đau chân thì cũng nhờ xoa đầu nhá.
    Nói chung là cứ thấy có việc gì cũng kiếm cớ mà nhờ nhá.
    Mới lại, người ta cũng con gái lớn rồi, cũng chuẩn bị đòi cưới đi được rồi đấy.
  9. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Khổ cô bé kia quá!
  10. AnhSeNhoMai

    AnhSeNhoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước 30/4, định vào "mắng" bác một trận nhưng bận quá. Cũng tưởng chuyện của bác xong xuôi rồi, chỉ là kỷ niệm thôi. Không ngờ "chiến trường" vẫn còn mù mịt súng đạn thế này. Mà bác đã quyết xung phong rồi, nên em cũng chẳng cản. Cái chính là em mong bác thất bại hơn là mang "chiến thắng" về. Bởi nếu có (dù tỷ lệ rất ít), thì đó không phải là chiến thắng thực sự, nó không bền vững.
    Bác phải chiến thắng suy nghĩ của chính mình trước đã. Nhưng thôi, hôm nay em cũng mệt (3h rồi), em sẽ "chỉnh" bác sau. Dù sao cũng chúc bác may mắn!

Chia sẻ trang này