1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LĐC - Lừa Đảo Chiêu (trao đổi, cung cấp tài liệu, bàn luận về Lờ Đờ)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    LĐC - Lừa Đảo Chiêu (trao đổi, cung cấp tài liệu, bàn luận về Lờ Đờ)

    Con rể của Bill Gates
    Một ông bố nói với con trai: "Con à, ta muốn con cưới cô vợ theo ý của ta".
    "Nhưng con muốn chọn vợ theo ý mình".
    "Nhưng cô gái này là con của Bill Gates".
    "Ồ, nếu thế... con đồng ý".
    Sau đó, ông bố đi gặp Bill Gates.
    "Tôi đã ngấp nghé một chàng rể cho ông rồi".
    "Nhưng con gái tôi còn quá nhỏ, chưa thể nghĩ đến chuyện chồng con được".
    "Nhưng cậu trai trẻ này là Phó chủ tịch Ngân hàng thế giới đó".
    "Ồ, vậy à, vụ này nghe... được quá".
    Cuối cùng, ông bố đến gặp Chủ tịch Ngân hàng thế giới.
    "Tôi sẽ tiến cử cho ông một chàng trai xuất sắc vào ghế phó chủ tịch".
    "Nhưng hiện tại tôi đã có quá nhiều phó chủ tịch rồi".
    "Nhưng chàng trai trẻ này là con rể tương lai của Bill Gates đấy".
    "Ồ, ồ... OK".
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Người bán hàng ma giáo
    Một du khách trên đường phố New York bị chặn lại mời mua một lọ nước súc miệng với giá 200 đôla.
    - Cái gì? Hai trăm đô một lọ nước súc miệng, sao anh không đi ăn cướp đi?! - Ông ta kêu lên.
    - Đừng nóng vội, thưa quý ông! Chúng ta còn có thể mặc cả mà. Giảm giá cho ông một nửa, còn một trăm đô nhé! - Người bán hàng nhã nhặn.
    Vị du khách lắc đầu, dợm bước đi. Người bán hàng liền mở cặp, lấy ra một chiếc bánh, niềm nở mời:
    - Tôi rất lấy làm tiếc vì đã làm mất thời gian của ông. Xin ông vui lòng dùng miếng bánh này, coi như đây là lời tạ lỗi của tôi.
    Ông khách cầm lấy chiếc bánh, cắn một miếng rồi nhổ vội ra:
    - Bánh gì mà như phân bò thế này?
    - Dạ, chính là nó đấy, thưa ông! Bây giờ thì ông sẵn sàng mua nước súc miệng rồi chứ? - Người bán hàng nở nụ cười ma mãnh.
     
     
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Người bán hàng siêu đẳng
    Một anh chàng từ nông thôn ra thành phố xin được làm chân bán hàng tại cửa hàng bách hoá trung tâm, nơi đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm trên đời.
    Ông chủ hỏi anh ta:
    - Anh đã có kinh nghiệm trong công việc này chưa?
    - Rồi, thưa ông! Tôi từng bán hàng ở quê - Chàng trai đáp.
    - Tốt! Cậu sẽ bắt đầu thử việc vào ngày mai và tôi sẽ đến kiểm tra kết quả công việc sau khi hết giờ làm - Ông chủ nói.
    Với chàng trai, ngày làm việc đầu tiên dài đằng đẵng và thật căng thẳng nhưng mãi rồi cũng tới 5h chiều. Ông chủ xuất hiện và hỏi:
    - Hôm nay cậu phục vụ được bao nhiêu khách hàng?
    - Một. - Nhân viên bán hàng mới đáp.
    - Mỗi một thôi à! - Ông chủ nổi giận - Hàng ngày, mỗi nhân viên của tôi phục vụ được 20 đến 30 khách hàng kia! Thế cậu bán được bao nhiêu tiền?
    - Ba trăm nghìn đôla, thưa ông.
    - Thế quái nào mà cậu bán được nhiều như vậy? - Ông chủ ngạc nhiên.
    Chàng trai giải thích:

    - Ông khách đó vào cửa hàng và tôi bán cho ông ta một lưỡi câu nhỏ, rồi một lưỡi câu vừa và cuối cùng là một lưỡi câu cỡ đại. Tiếp đó, tôi bán cho ông ta một sợi dây câu nhỏ, một sợi vừa và một sợi lớn. Tôi hỏi xem ông ta câu cá ở đâu và vị khách đáp: "Ở bờ biển". Tôi gợi ý ông ta nên mua một chiếc xuồng câu rồi đưa ông tới bộ phận bán thuyền, thuyết phục ông mua một xuồng cao tốc dài 7 mét gắn 2 động cơ. Chiếc Wolkswagen của ông ấy không kéo nổi cái xuồng nên tôi bán cho ông một chiếc Cruiser Deluxe nữa.

    Ông chủ loạng choạng vì choáng:
    - Cậu bán tất cả những thứ đó cho một người vào mua lưỡi câu?
    - Không! - Chàng trai đáp - Ông ta hỏi mua băng vệ sinh cho vợ, và tôi bảo: "Kỳ nghỉ cuối tuần của ông thế là hỏng rồi. Có lẽ là ông nên đi câu cá!".
  4. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò
    - Anh ơi, 7h tối nay cafe SĐ nhé.
    - OK, 7h tối
    7h tối.........
    - Em ơi, sao chưa đến vậy?
    - Hơ hơ........ anh đến thật à. Em đùa mừ. Tội nghiệp anh. Ok, đợi chút em ghé vậy.
    30p sau.......
    - Anh ngồi đâu vậy?
    - Hơ hơ...... anh đang ngồi ở................ nhà anh.
    Đó là trò lừa hôm 1/4 vừa rùi của tớ á. Cứ tưởng gạt được người, kg ngờ....... người gạt ta mừ chả biết
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
     
    Mục kết bạn trên báo nọ đăng:
    "A.A, nữ 22 tuổi, người mẫu kiêm diễn viên, tài sản 50 triệu đôla, chưa hề lập gia đình, cần tìm một người chồng như nhân vật chính X trong tiểu thuyết Y của nhà văn Z".
    Ngày hôm sau, nửa triệu bản cuốn tiểu thuyết đó được bán hết veo.
    ...........................
    Mèo mả gà đồng gặp nhau
    Anh chàng buôn đồ cổ vào nhà một bác nông dân, thấy cái đĩa cho mèo ăn là đồ gốm đời Thanh. Anh ta rất thích, nhưng nếu gạ mua đĩa sợ người ta biết, bèn hỏi mua con mèo. Chủ nhà đồng ý bán con mèo quý với giá 400 nghìn đồng. Khi anh ta xin cái đĩa cho mèo ăn, thì bác chủ thủng thẳng đáp:
    - Nói thật với chú, tôi không thể cho chú cái đĩa này được, nhờ nó mà tôi đã bán được hơn chục con mèo rồi đó
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Trò bịp phép thuật
    Ở Nam Kinh có khách giang hồ bán thuốc, dùng xe chở một tượng phật Quan Âm, đi khắp nơi xem bệnh cho mọi người. Khi bán thuốc, bao giờ ông ta cũng hỏi kỹ thuật gì, tình trạng ra sao, sau đó mới bắt thuốc.
    - Khi gói thuốc viên bán, bao giờ ông ta cũng bỏ các viên thuốc vào bàn tay tượng quan âm. Ông ta nói: Nếu thuốc từ bàn tay quan âm không rơi xuống là quan âm hiển linh, thuốc uống rất tốt, có công hiệu. Cứ thế, mỗi ngày ông ta thu hàng nghìn hàng vạn tiền. Có một anh thanh niên, đứng cả buổi xem ông ta bán thuốc mà không hiểu vì sao cả. Anh ta nghĩ :bàn tay của tượng quan âmđể nghiêng mà sao viên thuốc lại không rơi. Anh ta muốn học phép này để kiếm tiền.
    Một hôm anh thanh niên kia chờ cho mọi người mua thuốc đã vãn, mời ông bán thuốc vào quán uống rượu. Ăn uống xong anh ta chẳng trả tiền gì cả, cùng ông bán thuốc ra về. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng vậy, anh ta và ông bán thuốc ăn uống xong cứ thế ra về mà chủ quán cũng chẳng hỏi tiền mà cũng không ai chặng hai người. Người bán thuốc lấy làm lạ, muốn hỏi xem anh ta có phép thuật gì. Anh thanh niên nói: - Một tí phép thuật làm vui lòng ông mà thôi, nếu ông đồng ý thì chúng ta trao đổi phép thuật cho nhau càng tốt chứ sao.
    - Ông bán thuốc đồng ý và nói với anh thanh niên: -Pháp thuật của tôi chẳng có gì cao siêu mà chỉ là để hòn nam châm kín trong tượng quan âm, còn viên thuốc thì có trộn bột sắc nên viên thuốc bám ở lòng bàn tay tượng quan âm mà không rơi xuống. Nói xong, ông ta giục chàng trai tiết lộ phép thuật cao siêu?Hắn thấp thỏm lắm: Phép thuật gì mà linh nghiệm thế, ăn nhậu thỏa thuê mà lại chẳng phải trả một xu nào?
    Nghe xong, anh thanh niên cười, nói: -Phép thuật của tôi lại càng đơn giản hơn, chảng qua tôi bố trí trước đưa tiền cơm rượu cho chủ quán rồi và thống nhất với nhau ăn uống xong chúng tôi ra về, không ai chặn hỏi gì cả, vậy thôi!

Chia sẻ trang này