1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Good luck for you
    Nửa đêm bước chân về gác trọ.Chợt nhớ đoá hoa tường vi...!
  2. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay đau họng, cổ họng như bỏng rát chắc tại tác dụng phụ của buổi tối qua đã ăn kem lại còn một mình chiến đấu hết bay cả đĩa hạt dưa, hôm nay cả ngày ngậm ko biết bao nhiêu muối mà chẳng thấy khả quan, ước gì có một túi ô mai gừng để ngậm thì tốt biết mấy, đột nhiên thấy thèm vị chua và cay nóng của gừng thèm cả mùi thơm hoà quyện nữa.

    Nhớ ngày trước anh bạn mua cho cả mấy hộp ô mai các loại ở phố Hàng Đường,còn mang lên lớp chia cho tụi bạn và cứ tấm tắc khen mãi, đột nhiên thấy nhớ cái khoảng thời gian nhí nhố đó, muốn lại được trôi về một khoảng thời gian như thế, vẫn luôn mong bình yên cho tất cả, tôi và quá khứ...
    Nửa đêm bước chân về gác trọ.Chợt nhớ đoá hoa tường vi...!
  3. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lang thang giống như ngày hôm qua vẫn thấy mình hoang mang chưa tìm được cảm giác yên bình trở lại...
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 03/10/2008
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Nếu Thấy cuộc sống chưa thực sự tốt hãy kiểm tra lại xem cửa sổ tâm hồn đã được lau kĩ chưa.
    Bình yên nhé em
  5. Song_Trang

    Song_Trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    sao cuộc sống lại lắm chuyện đau đầu thế không biết nữa?đôi khi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.......và mãi mãi...mãi mãi
  6. 01010100

    01010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    1
    Ngủ ở đâu đấy, cho ké phát!
    Sắp sửa mất nhiều tiền đây!
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của em ko phải ở phần nổi mà là ở phần chìm cơ...
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho nó thêm 1 cái phao cứu sinh em sẽ thấy nó nổi lên, chắc sẽ dễ xử hơn chăng?
  9. doanducqn

    doanducqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Được doanducqn sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 12/10/2008
  10. doanducqn

    doanducqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm qua nói lời chia tay với em... đột ngột vội vã và cũng lạnh lùng, như 2 lần trước... anh biết ko thể kéo dài thêm nữa em ạ... khổ cho cả 2 ta. Đêm qua là 1 đêm khó ngủ, trằn trọc, khó khăn và suy nghĩ, giật mình tình dạy vì bao nhiêu thứ... buồn nhiều nhưng có lẽ cũng vui mừng vì nghĩ cho em nhiều hơn...
    Hôm nay mọi chuyện đã khá hơn chút ít, mặc dù cả sáng đến giờ chỉ lên mạng tìm cách để quên đi em, quên đi và vượt qua mối tình đầu của chính mình... mệt mỏi...
    đã qua hết các topic, box tâm sự rồi em ạ, spam linh tinh cho thỏa nhẹ nỗi lòng...
    vẫn cầu mong cho em quên anh đi nhanh và cũng mau chóng tìm được hạnh phúc mới em nhé...

Chia sẻ trang này