1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký làm dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuocdoivantroi, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Em thân mến vì chị nhớ chẳng phải ngày gì mà bạn đó mua tặng ...người ta cũng phải nghĩ khác đi chứ nhỉ ??
    Thế em không nhớ cái đoạn chị bảo là thế em có mua cho bố mẹ em không??
    Chưa về làm dâu nhà người ta con gái đã thế , chắc bố mẹ em buồn lắm nhỉ
    Chị cũng thấy tội nghiệp cho bố mẹ sinh ra cô bạn đó , hic con gái mới tớn lên chưa về nhà chồng đã mua quà cho 2 bác bên đó .
    Hihi chị thì khác có gì ..Bố mẹ mình là số 1, ăn món gì ngon cùng mang về cho Bố mẹ đầu tiên , mùa hè mua vải may áo cũng mua cho Mẹ đầu tiên ....
    Không đúng là đẻ con gái ra mất công quá , còn cái của nả gì ở nhà nó cũng mang đi như chị gái chồng chị thì cũng khổ thân bố mẹ chồng cũ nhỉ
    Hehe làm dâu rồi chị chiều mà ma ma chồng cũ ều lắm đấy , mỗi tội không mù mắt , không câm , không điếc trước những việc bà và con gái làm
    Thấy bất bình quá phải đi thôi ..
    Giờ thì sẽ làm dâu một nhà không phải người Hà nội ...không giầu có bằng ...nhưng đảm bảo sống có nhân có đức hơn
  2. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...chị ơi hình như bao nhiêu người nói chị vẫn như nước đổ lá khoai ấy hả chịVẫn đều đều cái giọng kẻ cả,bề trên như dạy dỗ "các em" kém tuổi hơn trong box HPGĐ nàyThật là bó tay với chị rồi,em nghĩ chị nên đến xin tư vẫn của 1 bác sĩ tâm lý đấy,vì em thấy trong 1 thời gian ngắn mà tâm lý của chị diễn biễn bất thường quá,ko khéo...
    Nói thật với chị mẹ chồng nàng dâu nào cũng có nhiều xích mích,chị thử hỏi tất cả chị em trong bõx này xem nào?Quan trọng là họ biết tôn trọng người lớn tuổi(gia đình chồng),biết nhẫn nhịn bỏ qua để chồng đỡ phải bối rối khó xử giữa 2 bên nên vẫn hp bên nhau,chứ ko như chị.Em thấy hình như chị có hơi nhiều thời gian rảnh rỗi nên cứ tự ngồi thở ngắn than dài,mơ mộng,soi những người bên cạnh mình và thấy họ tầm thường.Ngay cả việc chồng làm ăn kinh doanh say mê cũng ko biết mà động viên giúp đỡ chồng mà lại cho rằng mình ko cần tiền,rồi thì tự vẽ ra viễn cảnh chồng vì sợ mất hết tiền bạc cơ ngơi nên phải chọn mẹ,bỏ vợ.Thật là nực cười quá đi chị ạ.
    Chị có chăm sóc,hiếu thảo với bố mẹ đẻ chị đến đâu thì các cụ cũng ko thể khà khà cười tự hào vì con tôi bỏ chồng,gia đình chồng nó thật kinh dị,ko xứng với con gái tôi.Chị chưa bao giờ coi trọng gia đình chồng cả,những việc chị làm cho mẹ chồng chủ yếu là nịnh để bà ko động chạm đến mình thôi chứ ko phaỉ là ý thức xây dựng tình cảm mẹ con.
    Cái gì mà thấy bất bình quá nên chị phải đi,phải bỏ chồng hả chịnghe cứ như hoành tráng lắm ấy.Người ta nghe được người ta cười cho thối mũi,đã hành động sai lầm lại còn la lối om sòm ,thật hết hiểu nổi
    Kinh...
    Ghê quá chị ạ...
    Dù bỏ chồng vì lý do gì đi chăng nữa,mà chị có thể nói ngay"Giờ thì sẽ làm dâu một nhà không phải người Hà nội ...không giầu có bằng ...nhưng đảm bảo sống có nhân có đức hơn "thì em cũng bái phục chị.
    Bà cô này chắc kiếm cớ mẹ chồng ghê gớm để bỏ anh chồng nhu nhược đáng thương ,muốn đến với anh chàng 14 năm của bà ấy đây mà.
    Bỏ chồng mà xinh lên?vui hơn?Cười nhiều hơn?Cái kiểu đàn bà này xưa nay hiếm lắm,bác trai nào ham của hiếm thì vào đây mà tìm này
  3. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Em chưa về làm dâu nhà ai, nhưng chị bạn thân của em lấy chồng cũng khá lâu rồi, và em cũng chứng kiến nhiều tình huống dở khóc dở cười của chị ấy với gđ chồng nhưng không fải với mẹ chồng mà là với chị chồng. Em có thể kể chuyện bạn em ở đây được không? Em sợ bị Mod cảnh cáo nên hỏi ý kiến các chị trước, nếu được em sẽ kể những chuyện mà em mắt thấy tai nghe để xin lời khuyện từ moị người và rút kinh nghiệm cho bản thân em.
  4. thanhbinhday

    thanhbinhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 8 đi làm dâu ngay từ đầu đã có tư tưởng tử tế quá nhỉ thảo nào phải out ra khỏi nhà chồng nhanh thế .
    Nhà tôi mà có nàng dâu như vậy chắc cô này phải ăn cháo cả quãng đời còn lại. Nhà chồng này hiền quá
    ngày thu8 hay H...rồ khinh
  5. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi nhiều topic của chị này, cuối cùng nghiệm ra rằng tất cả câu chuyện trên đây chỉ để biện hộ cho việc làm của mình , " muốn đến với anh 14 năm gì gì đó " nên tìm cách li dị chồng và bào chữa cho bản thân mình ko có lỗi.
    Thêm 1 người KHINH
    Lấy chồng vài tháng, li dị được vài tháng ( chắc gì tới 2 năm như chị đã tuyên bố bên topic hội li dị nhỉ) , giờ thì tuyên bố sắp làm dâu ko fải người HN.
    Sắp lấy chồng nên vào topic HPGĐ để học hỏi kinh nghiệm, mà thấy chị này có vẻ lên án gia đình nhiều wá ( tất nhiên chỉ tự chị ấy nói, sự thật bao nhiêu người biết)
    Bản thân chị có nhân có đức chưa mà dám nói 1 câu nhận xét như vậy với gia đình chồng cũ của chị, thật sự tôi thấy họ tốt phước nên mới thoát được đứa con dâu, người vợ, đứa em dâu như chị đấy.
    Còn gia đình mới này chị đã tìm hiểu sâu xa hết rồi hay sao mà dám nói có nhân có đức hơn, chị có dám kêu người chị sắp lấy làm chồng tiếp này vào đây đọc những gì chị viết về chồng cũ ko, chắc chắn anh ấy sẽ suy nghĩ lại đấy.
    Bản thân mình ko đủ tư cách thì đừng fê fán người khác ko có nhân có đức này nọ chị à, tôi cũng đạo Phật như chị, cuộc sống của chị hôm nay cũng là do lúc trước chị chắc ko có nhân ko có đức nên mới fải làm gái 2 chồng đấy.
    BÓ TAY VỚI CHỊ NÀY
    Được hoaian812 sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 28/04/2007
  6. thanhbinhday

    thanhbinhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với hoài an812 tư tưởng của ngày thứ 8 nghe ghê răng nhỉ chắc tổ tiên gia đình chồng đó linh thiêng nên cho cô này out nhanh mà chưa dính bầu ,nếu dính cô này chắc phải làm cụ dâu nhà người ta . Các bà mẹ có con trai hãy cẩn thận trước khi làm đám cưới cho con nhé kẻo lại lại lấy một cô ngaythu9, thu10, 11 gì đó thi phiền lăm dâu nay không phải là dâu mà là quỷ . Điều này chị em trong phong tôi đã đoán trước được rồi chỉ không nghĩ cô ta trơ tráo quá thế này thế mà ở topic nào đó cô ta quảng cáo bố cô ta là tiến sĩ cơ đấy còn mẹ cô ta có váy ngủ cao sang quyền quý thật đấy he he
    thế thì tội gì đi làm dâu cho khổ ra chợ mua " gà trống "về làm chồng nó vậy
    Đã không viết nữa nhưng càng đọc càng phẫn nộ thôi muộn rồi chúc mọi người ngủ ngon nhé
  7. tamcalatoe

    tamcalatoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chị Thanh Bình, bác Thanh Bình,
    E có mấy ý kiến, chị/bác tiếp thu thì tốt, k thì bỏ qua cho e.
    - e đang nghĩ bác là người quen của ngaythu_8, nên rất bức xúc, nói j là nói một mạch luôn (hoặc là ngồi đọc cho con bé con nào nó typing cũng nên) -> ảnh hưởng: bác làm thay đổi nhip điệu của topic. Nhip điệu hiện tại đang là slow, bạn ngaythu_8 bạn ấy viết cái j cũng xuống dòng, chậm rãi và .. ''lãng mạn''.
    - bác khui lên đây nhiều chuyện riêng của bạn ấy quá, e nghĩ là k nên lắm ah. Cứ để bạn ấy tự kể thôi (mặc dù nếu còn đi học e sẽ qua thư viện ngó 1 cái , đúng là rỗi hơi)
    - bác chỉ trích bạn ấy = các từ theo e là hơi nặng, có thể đối v 1 tiểu thư con nhà giàu như bạn ấy, các từ đó k có trong từ điển. Mặc dù chúng e chân bịt mũi, tay ôm bụng vì cười nhưng đều cố tỏ ra, hoặc giả vờ khách quan khi comment
    Thế đã bác nhé, e đi đun nốt mẻ cám lợn cho con ỉn nhà e. Ah quên, bác chú ý là nói phải xuống dòng, thỉnh thoảng bôi vàng, mở ngoặc tá lả ra, ah, thêm tí icon tùm lum nữa (icon đầy ra ở cái bảng phía dưới ấy), k là e thưa v mod block bác đấy
    Ps: bác TB k phải là người nhà chồng chị ra thì e đi bằng 2 chân ( e thấy bác TB yêu cầu rất khẩn thiết delete mấy cái ảnh nt_8 post lên & comment gauxanh vì tội post lại ảnh nữa)
  8. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    RQ đồng ý với ý kiến bạn tamca. Bạn thanhbinhday viết hết sức cay cú cứ như là có hận thù gì với bạn ngaythu 8 hồi kiếp nào vậy. Hay là có mối thâm thù gì về tình cảm, học hành hoặc công việc? Bạn bình tĩnh lại nhé, nếu không thì mọi người sẽ đánh giá bạn chẳng ra gì đâu.
    RQ đã thức tận 2am và sáng nay lại tiếp tục đọc những bài ngaythu 8 post và những comment của mọi người xem tại sao mọi người lại công kích bạn Ngaythu 8 như thế để rồi rút ra kết luận rằng bạn ngaythu 8 đang bị khủng hoảng tâm lý, đang bị shock bởi những suy nghĩ của bản thân mình giờ phải chịu bị phê phán, công kích và bị gia đình chồng từ bỏ (không hiểu sao RQ cứ nghĩ là gia đình chồng bạn này từ bỏ bạn hơn là chính bản thân bạn ra đi). Vì vậy xin mọi người đừng quá công kích và phê phán nữa, cứ để cho bạn ấy kể lể đến một lúc tự thấy mình quá lố bịch hoặc quá mệt mỏi mà chấm dứt thôi. Gia đình chồng bạn ấy thế nào thì những ai biết gia đình ấy sẽ rõ và những ai không biết thì cũng chẳng quan tâm làm gì đúng không?
    => Ngaythu 8: mong bạn sớm bình tâm và vượt qua cú shock quá lớn này. Hãy chuyên tâm vào công việc và học hỏi thêm gì đó, master chẳng hạn, bạn sẽ sớm trở lại là chính mình thôi. Hãy suy nghĩ lạc quan hơn thì bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn và thanh thản hơn. Gương mặt bạn có vẻ buồn và ủy mị quá làm cho cuộc sống của bạn cũng thế. Hãy dành một ngày suy nghĩ về tất cả mọi điều xung quanh mình và quyết định nên mình cần phải làm gì, đừng phí thời gian lên mạng thế này, chẳng giải quyết được gì mà càng làm bạn suy sụp thêm thôi.
    Nếu có gì bức xúc thì cứ PM cho RQ, đừng ngại. Không cần cứ ngày nào cũng lên mạng để rêu rao này nọ, càng chán hơn đó bạn.
  9. smile8081

    smile8081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng lờ mờ có cảm nhận giống RoseQueen, có lẽ gia đình chồng của bạn Ngaythu8 phê phán và công kích cách suy nghĩ của bạn ấy nhiều hơn (chắc vì bạn khác họ nhiều quá, không đáp ứng được mong đợi của họ). Hoàn cảnh của bạn Ngaythu8 như thế cũng khó khăn lắm, bạn ấy bị shock cũng dễ hiểu thôi.
    Nhưng mình vẫn thấy Ngaythu8 quyết định từ bỏ hình như là vội vàng quá, cả ý định của bạn đến với một người thứ 3 nào đó cũng là hơi vội vàng. Thời gian này có lẽ dừng lại chưa nên làm gì để bình tĩnh hơn chăng? Từ bỏ người chồng mình đã từng yêu thương cũng đáng tiếc lắm...
  10. smile8081

    smile8081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đến chỗ này thì phức tạp rồi đấy. Mẹ chồng, dì chồng, chị chồng và chồng bạn Ngaythu8 biết được thì như thế nào nhỉ?
    Được smile8081 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 28/04/2007

Chia sẻ trang này