1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn bàn vấn đề DU LỊCH BỤI, được... BỤI hay bị... BỤI

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi urak, 18/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_san

    trai_san Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kelangthangs nói đúng ghê. Chú urak cứ đi, cứ viết, cứ tranh luận, cứ thể hiện cái tôi của mình nhưng không nên so sánh mỉa mai chế nhạo các nhóm khác là ok.
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Bài của anh viết quả thật nặng như búa tạ !
    Em cũng đã từng viết ko mệt mỏi kiểu như thế này nhưng đều bị "bật tanh tách"...thậm chí còn có nguy cơ bị treo nick
    Trên đây một số thành viên 7X (28 tuổi trở lên) tuy ko viết lên diễn đàn nhưng trong thâm tâm thì có suy nghĩ như vậy anh ạ ! E ở đây cũng khá lâu nên E biết.
    Kính anh
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Anh dhlv dùng từ " bật tanh tách" k chính xác, với anh, phải nói là "chửi té tát" ý chứ. Tự vì anh tư duy k tốt.
  4. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Những mạn đàm về du lịch bụi hay thực sự bụi. "Được bụi" hay "bị bụi" có lẽ mỗi người một lựa chọn cho chuyến đi của mình.
    Nhân sáng nay cà phê với ông bạn cũ, câu chuyện cũng chỉ xoay quanh vấn đề đi lại nhưng chỉ có 2 người mà đưa ra quá nhiều ý kiến trái chiều về các khái niệm trên, thôi thì lôi cái này lên các bác đọc, ngẫm lại mình và chia sẻ quan điểm.
    Hay ho phết:D
  6. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Mày cafe với ai éo rủ tao?
  7. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Cái này năm đó em cũng ngồi xem.
    Giờ đọc lại từ đầu thấy cũng hay phết. Tự thấy có 2 điểm, tất nhiên ý kiến chỉ mang tính cá nhân:
    1. Mỗi người một quan điểm, có những cái hợp thời (tạm gọi là đúng), có những điều hơi khác người (hay còn gọi là sai). Điều hợp thời thì được ủng hộ, dễ sống, dễ chấp nhận, dễ vừa lòng. Điều khác người thì khó chấp nhận, bị phản đối. Không phải tất cả sự thay đổi đều có kết cục tốt đẹp, nhưng để có một điều mới mẻ được chấp nhận trong cuộc sống luôn phải bắt đầu bằng một sự thay đổi đầy khó khăn.
    Không biết rồi cuối cùng cái ý tưởng được gọi là N.G.U kia sẽ có bao nhiêu người làm theo, nhưng ít nhất cũng đã có một người dám nghĩ khác, dám làm khác và dám truyền bá tư tưởng khác đó cho cộng đồng. Đáng ủng hộ.
    Còn sau đó, cái gì hợp lý sẽ tồn tại.

    2. Mình ngồi đọc, tự phán xét ý kiến này đúng, ý kiến kia chưa đúng, nhưng lúc đó mình đêk dám lên tiếng ủng hộ hay phản đối. Thậm chí mình còn thầm phán: mấy thằng dở hơi, việc cần làm (đóng góp cho box du lịch) thì không làm, toàn chém gió mấy chuyện đâu đâu. Nhưng giờ tự thấy, mình còn không làm được như họ: dám ủng hộ hay phản đối - thực tế thì đó cũng là một cách đóng góp cho box. Điều này (dám lao vào những cuộc tranh luận nhiều ý kiến trái chiều) thậm chí còn đáng quí hơn là cứ ngồi ve vãn nhau bằng những comment không mất lòng ai.

    Vài điều chia sẻ ủng hộ phong trào làm mới lại box du lịch.
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    không nên nghe những gì người ta nói.. mà nên nhìn vào những gì người ta làm... tranh cãi làm gì..
    các bạn cứ đi thêm nhiều chuyến vào..
    cứ mải miết đi đi..
    đây rõ ràng không phải là cách cư xử của người lớn..
    cái cần nghe thì thừa thãi..
    cái làm thì chả thấy đâu..

    buồn miên man ý...
  9. hanthiendia

    hanthiendia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là có nhiều bác cứ muốn vả vào những cái mồm phát ra ý kiến trái chiều trong khi đây là topic thảo luận.
    Ngày trước tabalo có mở một topic Du lịch bụi thật sự, thế mà cũng chưa thấy thực sự tí nào. Nhiều lúc cũng cần nổ tí, gọi là "Chém gió nổ thực sự" và gọi bọn nhị hiền và xoắn quẩy vào choém:D
  10. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    sorry, nhầm, nhờ mod xóa bài

Chia sẻ trang này