1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thơ Yết Từ Minh rất tiến bộ
    Vài bài bỏ vần nghe rất ngộ
    Vỗ tay khen tinh thần bạn mình
    Cao độ!
    Cứ tưởng Yết nhân chỉ có ma
    Ai dè có phù thủy luôn cà
    Đã dzậy còn tay dao tay kéo
    Cười khà!
  2. Cafe_Tialia

    Cafe_Tialia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng vườn Yết đã lên ba
    Chúc nhau càng "chọt" càng thăng hoa
    Chúc người "bị chọt" thêm hăng máu
    Nha !
    Nhà mới thì nên xúm lại "rửa"
    Hông thôi có ngày bay cái cửa
    Cúng kiếng, tiệc tùng cho hoành tráng
    Nữa.
    Lâu lâu mới ghé dzô Yết Hậu
    Kiếm người cuối tuần rủ đi nhậu
    Thèng kia mang ra hai lít Đế...
    Hic...chẩu !
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Yết Hậu xây lầu 3
    Lọ mọ chui vào cầm theo hoa
    Cầm theo con gà k bị cúm
    Nhậu nha !
  4. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi vườn yết ngày càng đông.
    Bạn dzô đâm chém tưởng chơi không
    Hết dzòm ngang... rồi lại ngó dọc
    Kén chồng!
  5. GandN

    GandN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vào đây dòm ngó cũng đã lâu
    Nay nhân dịp Yết hậu thêm lầu
    Em mang chút rượu đến cùng nhau
    Ngồi nhậu!
    Chị Sờ Anh vào đây kén chồng
    Xem chừng sẽ gặp toàn kẻ ngông
    Hổng thấy anh trai nào hiền lành
    Đáng chồng!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi ta xin chào mi
    Khi người yêu bỏ ta đi
    Cuối tuần 2 ta cùng nhậu
    Vài ly.
    Ngẫm thế gian lắm người bội bạc
    Đến cả vôi cũng phải kinh ngạc
    Tình nghĩa bấy lâu chẳng khác gì
    Cơm nhạt!
    Phen này luyện Đường Xưa Mây Trắng
    Rèn luyện tinh thần ta tất thắng
    Ngửa mặt lên trời hét thật to
    CỐ GẮNG!
  7. snp

    snp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ghé vườn Yết chơi
    Hôm nay nhân lúc khá thảnh thơi
    Đi ngang liếc mắt dòm một cái
    Kêu?Trời!
    Vườn gì nghe tên rất thanh tao
    Lại có quỷ ma loạn cào cào
    Nhưng là đồng hương nên phải ghé
    Chào!
  8. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Vươ?n yết nay đaf lên ha?ng ba
    Em đây cufng va?o hóng ấy ma?
    Chúc các bác cufng sef lên
    Ma
  9. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Vườn yết đã lên ba
    Chủ vườn do bận ca
    Ru con không chịu ngủ
    La (bực quá la)
    Mở cửa vào vườn gặp ngay ma
    Sờ anh mãi tìm chồng hỏng ra
    Bôn ba khắp chốn nhằm túm được
    Ma (men)
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Nhớ ngày bé Yết khóc oa oa
    Giờ đây bé đã vào hàng ba
    Thi nhân nhà ta cũng khoẻ mạnh
    Ghê ha
    Đâm nhau thì xin chú ý nha
    Dùng Yết đâm chọt cùng cười khà
    Dùng gì đâm nhau thì không biết
    À nha !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này