1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần 1 sự giứp đỡ nghiêm túc - mong mọi người đừng xoá ( Nhờ Mod xoá hộ những bài viết có tính chất S

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soundless12, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tôi đã tình cờ đọc bài post của bạn và thấy cần chia sẻ với bạn một số suy nghĩ của mình, hy vọng sẽ mang lại sự đồng cảm nơi bạn. Tôi thấy bạn hơi có vẻ thiếu tự tin khi yêu em HN kia chỉ vì mình là người ngoại tỉnh còn em ấy thì là con duy nhất trong một gia đình ở HN. Điều này dẫn đến sai lầm chết người sau này của bạn và những phản ứng của em HN kia là hết sức bình thường, nếu là tôi thì cũng không khác mấy đâu. Bạn đã làm em ấy tổn thương niềm tin nơi bạn rồi, con gái khi yêu thì niềm tin là cực kỳ quan trọng, nó quyết định sinh mạng của TY đấy. Tuy nhiên khi đến với em A bạn mới nhận ra mình không thể mất em ấy được, điều này khá nhạy cảm. Nó càng chứng tỏ là bạn yêu em ấy nhưng xét trên khía cạnh của em ấy, em ấy sẽ nghĩ là bạn coi em ấy như một trò đùa khi đem so sánh với em A kia. Điều này mới thật tệ hại và quả thực là khó tha thứ lắm. Em ấy không chỉ đơn giản là giận đâu mà tình hình rất căng đấy, mọi sự giải thích hay nỗ lực gặp cô ấy lúc này càng làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ bạn phải đi đường vòng một chút, đừng vội gặp bố mẹ cô ấy, không ổn đâu vì như vậy là bạn đã dám qua mặt cô ấy mà tác động vào bố mẹ, điều này là hạ sách. Bạn hãy tìm hiểu tình hình qua những người bạn thân của cô ấy thử xem nhất là người bạn nào có ảnh hưởng lớn, ngoài ra bạn nên dành thời gian để quan tâm đến cô ấy từ xa ( tất nhiên là ko để cô ấy biết ). Điều này để chứng minh xem cô ấy biểu hiện thế nào, đau khổ dằn vặt hay dứt khoát lạnh lùng,... để bạn quyết định có nên tiếp tục nuôi ý định hàn gắn với cô ấy không. Nếu mọi việc cho thấy cô ấy vẫn còn yêu bạn nhưng bị tổn thương quá lớn, tuy rằng cô ấy nói ko thể tha thứ nhưng vẫn còn một chút cơ hội cho bạn nếu bạn thành thật lòng mình về tất cả sự việc như trên đây. Việc này vô cùng khó và là cơ hội cuối cùng cho bạn đấy, nếu cô ấy vẫn y quyết định ban đầu thì e là bạn phải chấp nhận đau thương thôi.
    Xin thành thật chia sẻ cảm xúc lúc này của bạn. Mong bạn sớm bình tâm để lấy lại cân bằng trong cuộc sống.
  2. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Cố lên chứ bác , đừng nản , thiết nghĩ hai bác cũng tuổi băm rồi chứ có còn trẻ gì đâu , đấy chỉ là 1 chuyện "cố tình" hiểu lầm rất nhỏ thôi - cần thời gian và sự tự tin của bác, nếu yêu thật lòng thì em tin là bác sẽ được tha thứ !
    ...A` quên , bác đừng quá tự ti vào hoàn cảnh nhé , như thế thì sẽ không làm được "việc lớn" đâu bác ạ ! Good luck
  3. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ!
    em rất thông cảm với hoàn cảnh của bác. Nhưng và bác với chị kia ( ko phải A) mới quen nhau được vài tháng thì làm sao mà có thể hiểu rõ được nhau. Mà ko hiểu rõ được nhau thì khi chị ấy nghe chuyện của chị A sẽ tin chị A nhiều hơn là tin bác.
    Hoàn cảnh của em cũng gần giống như bác và trong trường hợp của em , em đã làm mọi chuyện rối tung lên và kết quả của em thì... rất tệ hại.
    Theo thiển ý của em thì bác cứ im lặng 1 thời gian, đừng gặp gỡ với cả 2 người ( " em" và A) .
    Nhưng cũng phải nghĩ đến trường hợp nhỡ bác im lặng quá chị ấy lại tưởng bác "chuồn" thì toi.
    đợi sóng yên biển lặng rồi bác chạy ra giải thích với chị ấy.
    Cũng đừng nên hỏi các bạn của chị ấy. Gặp người tốt thì ko sao nhưng mà lại gặp người giống chị A thì toi.
    em đã bị rơi vào trường hợp giống bác, cũng đi hỏi những người bạn của cô ấy, nhưng kết quả là họ ko nghe đâu bỏ đấy mà lại kể cho cô ấy nghe.
    Cuối cùng em phải ân hận cả đời.
    Em tặng bác câu này:
    " Trong Tình Yêu, 2 người phải có sự tin tưởng lẫn nhau, nếu ko có sự tin tưởng thì tình yêu ko sớm thì muộn cũng sẽ chấm dứt "
    Và kết quả là 2 người sẽ chìm đắm trong đau khổ và ân hận.
    Chấm dấu than hết ạ
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ai cũng có những lúc yếu lòng và chắc anh cũng thế! Nếu anh thật sự hiểu rõ tình cảm dành cả cho hai cô gái là như thế nào thì còn chờ đợi j nữa mà k xin lỗi cô ấy? Tuy là có giận thật đấy nhưng nếu cô gái đó còn tình cảm cho anh thì tin chắc cô ấy cũng sẽ tha lỗi cho anh , vì con gái rất mềm lòng đấy anh!Chúc anh tìm được con đường cho chuyện tình cảm của mình!
  5. FF7fan

    FF7fan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá cơ, 30 tuổi đầu rồi còn dại. Chả bù cho mình, chẳng được dại lần nào
    Nhưng đồng ý với các bác ở trên, nếu tình cảm là thật, anh đã xác định đi tới bến cuối cùng thì không lý gì lại ko đi gặp trực tiếp em kia nói cho tỏ ngọn ngành.
    Cô kia cũng đã 28 tuổi, không phải tuổi còn là trẻ con nữa, nếu cô ấy biết suy nghĩ chín chắn và chuyện cô A thật sự ko có gì đặc biệt thì chắc chả có vấn đề gì khó khăn cả. Cái khó ở đây là anh có đủ dũng khí gặp và nói hết mọi việc ko?
    Việc giải thích cứ từ từ, đừng vội quá nhưng cũng đừng để lâu quá. Nếu sự việc mới xảy ra thì anh hãy để cô ấy nguôi ngoai 1 vài hôm. Đừng cố liên lạc liên tục làm gì, đợi hôm nào ngày nghỉ, thoải mái tinh thần thì chủ động hẹn cô ấy nói chuyện. Chúc thành công
    Được ff7fan sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 21/04/2007
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hix
    Tóm lại là như thế này
    1. Cố gắng bằng mọi cách, đối diện nói hết sự thật với nàng 1lần
    2. Kiên nhẫn đợi câu trả lời (dĩ nhiên là bác phải nói với nàng: "tat ca su thật anh đã nói hết rồi, em hãy suy xét, thông cảm và hiểu tình cảm hiện tại lúc này anh đang dành cho em là tất cả. Anh sẽ đợi câu trả lời của em).
    3. Thông báo kết quả lên topic cho anh em biết

    khakhakha...
    Lý giải:
    1. Đây là lúc chỉ có sự thành thật mới bù đắp được phần nào. Tuy con gái "yêu bằng tai" nhưng trường hợp của bác: nàng đã nghe qua 1người khác, nên bác cần phải hết sức thành thật.
    2. Nếu có tình yêu và niềm tin với bác (ngoài sự tự ái mà cô nàng đang cảm thấy khi nghĩ mình bị lừa dối, khi vụ việc quá bất ngờ đối với nàng đi qua), nàng sẽ tha thứ.
    3. Kết quả dù thế nào, trong trường hợp này khi làm đầy đủ bước 1và 2, bác cũng không có gì để nuối tiếc vì bác đã làm tất cả những gì cần thiết.
    ------------> Nếu kết quả không mong đợi: cô ấy chưa thực sự yêu và thiếu lòng tin đối với bác, tình yêu chưa đủ mạnh thì khó khăn nhỏ cũng đủ làm tan vỡ. Bác không giữ được nữa thì hãy chấp nhận. Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ, rồi bác sẽ thấy:
    Khi đi qua đau khổ, bị bầm dập tơi tả, bác sẽ sống lại, mạnh mẽ hơn!
    Nên nhớ Chuyện gì rồi cũng sẽ qua
  7. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    bác cứ nói hết sự thật với cô ta
    cô ta ko bỏ qua đc thì thôi, ko lằng nhằng nữa, rồi thời gian bác sẽ có cái mới thôi
  8. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tôi là kẻ hời hợt và xem thường chuyện nam nữ thường tình, với tôi chuyện của bạn chỉ còn một câu hỏi ở phía em ấy là "Nên hay không nên tin anh ta nữa?" (anh ta là bạn).
    Nên cái bạn cần làm là lấy lại lòng tin của em ấy. Chỉ có thế.
    Nếu bạn thực sự yêu em ấy, bạn cần để em ấy bình tâm lại, khi cơn nóng giận nguôi ngoai mới tìm lời giải thích. Tức là ngay thời gian này đây bạn cứ để em ấy một mình. Nên hiểu, nếu em ấy yêu bạn và có tình cảm với bạn, em ấy sẽ không bao giờ im lặng mãi dù là cơn giận có dai dẳng đến đâu. Phụ nữ không giải quyết vấn đề bằng lý trí mà bằng tình cảm, cái họ cần và tin nhiều nhất bao giờ cũng bằng lời nói, trong một hoàn cảnh thích hợp.
    Bạn cần 3 mặt một lời, nếu em và em A đã có cuộc nói chuyện mà bạn không biết nội dung là gì. Xử lý tình huống đó thế nào còn là do bạn.
    30 tuổi, cái bạn nên xem xét nhiều hơn chưa phải là một người bạn gái hay một người vợ đâu. Bạn nên chú trọng nhiều hơn vào sự nghiệp. Nếu cô gái bạn yêu là một người ngoại tỉnh, có thể bạn sẽ dễ dàng hơn để đi đến một quyết định nào đó với bạn. Còn với con gái của TP lớn, nói không phải vơ đũa cả nắm, nhưng nếu bạn không làm nên sự nghiệp gì thì dù có yêu bạn đến mấy, họ cũng không dám nghĩ đến hôn sự với bạn đâu.
  9. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Sặc, làm quái gì có chuyện tình cờ thế, chắc e Hà Nội tìm cách giăng bẫy đồng chí này rồi.
    Ba?o e nó thư? thách thế đu? rô?i đấy, lă?ng nhă?ng nưfa anh đi kiếm ha?ng khác.
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ quay lại ntin cho em A kia, rủ đi chơi tiếp, cho em Hà Nội điên lên.
    Nhìn tớ đây này, trẻ ko hư, già đổ đốn, bây giờ đong linh tinh, vừa dính em kém 10 tuổi. Lúc đầu cứ bắt gọi chú cháu, ai ngờ bây giờ vào quán ngồi buôn, nó cũng mồm miệng chú cháu, làm xung quanh cứ nhìn mình, làm như dụ trẻ vị thành niên ấy

Chia sẻ trang này