1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bát Tam anh hùng ký hồi 2 - Cập nhật trên blog của đội bóng

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi November_tears, 21/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Bát Tam anh hùng ký hồi 2 - Cập nhật trên blog của đội bóng

    Lời mở đầu
    - NTears​

    Tôi viết bộ truyện này vào cuối mùa hè năm ngoái, khi mà trong đầu tôi tự nhiên xuất hiện những ý tưởng thật lạ. Tôi muốn viết tặng cho những người bạn thật sự thân thiết của mình. Đã có lần lượt 6 hồi truyện được ra đời, và tôi nhận được rất nhiều lời cổ vũ động viên. Thế rồi một vài sự kiện không hay ập đến với tôi khi mà Bát Tam Anh Hùng Ký (lúc đó được biết đến với cái tên 83 Anh hùng truyện) vẫn còn đang dang dở. Tôi rơi vào một chút suy sụp, cộng với việc cạn kiệt ý tưởng, tôi đã không thể tiếp tục cầm bút.

    Để cho đến ngày hôm nay, khi mà mọi chuyện với tôi đã trở lại bình thường, cả về sự nghiệp, tình yêu. Tôi quyết định phải tiếp tục bộ tiếu hiệp này, không thể để Bát Tam Anh Hùng Ký chết yểu như vậy. Nghĩ là làm, trong một buổi chiều nhàn hạ ở văn phòng, tôi lại tiếp tục cùng 83 thôn bước tiếp cuộc phiêu lưu đang bị ngắt quãng.

    Trong lần ra mắt này, tất cả những hồi trước sẽ lần lượt được biên tập lại sau cho văn phong chau chuốt hơn và trở nên logíc hơn. Đòng thời, những hồi kế sẽ lần lượt được chuyển đến tay bạn đọc. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận sự trở lại của Bát Tam Anh Hùng Ký đồng thời tiếp tục cổ vũ tôi trong sự nghiệp văn chương bất đác dĩ này. Sẽ như lần trước, mỗi tuần, trên blog của Bát Tam Túc Cầu Hội, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 1 hồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đón đọc.

    Các bạn có thể theo dõi bộ truyện tại đây:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-kjrUSKw4df5UjJncQrg3ZVBLOg--?cq=1&p=38#comments
  2. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Hay quá, lâu lắm không đọc truyện của chú Tear. Có khi sắp tới hội phải thành lập CLB thơ văn quán cóc để anh em phê bình văn học tí nhỉ, ngồi phân tích nhân vật trong tác phẩm tí cho vui. Mình vẫn hình dung được rõ mồn một cái mặt bí xị của Giang ty khi thằng Pipo định...tháo khố nhưng bị Xfile ngăn lại.
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư dạo này bận rộn quá làm anh em muốn gặp cũng khó.Liệu làm bữa thịt chó đền tối với anh em đi.Rượu, thịt, bạn, tha hồ mà bàn luận văn chương

Chia sẻ trang này