1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ nên học hay nên yêu đây các bạn nhỉ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xmenbmw, 22/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Học đi bác, nhiều trình với đồ án thế kia, bác còn có thời gian cua gái thì đến khi thi bác cứ cầm chắc trượt!
  2. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    42 trình cộng 3 đồ án rồi lại thêm 10 trình yêu nữa thì thành quái vật à?
  3. Forever_and_100

    Forever_and_100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ăn cả ..ngã về không. Nói thiệt nếu bác ko fấn đấu lấy = giỏi hay khá thì yêu cho nhanh..Yêu lấy hứng để học
  4. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Số đồ án và số trình bằng mình. Kỳ thi kỳ trước đen quá
    Nhưng yêu vẫn là việc của yêu thôi, không tránh được. Học có thể học lại nhưng người yêu mà buông là mất ngay
  5. Flyingdream

    Flyingdream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thôi học đi bác, mai kia bác yêu chả muộn, chứ nhìn đống trình với đồ án kia mà lại yêu vào nữa thì làm sao pass được hả bác
  6. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Học không yêu yếu dần mà chết
    Yêu không học không ngóc được lên!
    Nói chung là bác phải cân bằng thôi,học thì tuổi trẻ còn nhiều cơ hội,đá lươt đi không được thì còn luợt về mà,lo ji!!Nhưng với tình yêu thì không có nhiều cơ hội đâu bác ạ,bác nên biêt nắm lấy nó đi trưóc khi quá muộn,cũng không nên nhìn vào tương lai nhiều quá,cốt yêu là mình làm được cái j ở hiện tại này thôi.Mà một mình bác cũng không thể cày cuốc suốt ngày với đống 42 trình kia đc,có ng cày cùng chả sướng hơn à!!
  7. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Khuyên thế nào nhỉ ?! 42 trình+3 đồ án mà bác vẫn thấy dư năng lượng thì cứ yêu đi ko là ......... phí tiền học lại lắm đấy ạ . Con bé hay hay trên đời này không nhiều đâu mà chỉ " khơ khớ" thôi
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2-6 là học, thứ 7, CN thì đi cưa---> yêu
  9. chuotjerry90

    chuotjerry90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    học là chuyện lớn ,yêu là chuyện nhỏ chưa làm được chuyện nhỏ làm gì làm được chuyện lớn
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Học với yêu là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần cân đối thời gian học tập và yêu đương hợp lý là trọn vẹn cả đôi đường. Tiến lên đi em

Chia sẻ trang này