1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn đàm Đại Đường Song Long Truyện (hồi 1-273) (từ cuối trang 2) - Mọi hình thức xin/share truyện KH

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kesaudoi, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Nhận xét chung thì về xây dựng tình huống thì truyện của Huỳnh Dị cũng giống như dòng truyện tranh Nhật Bản những năm 9x, nhân vật chính võ công càng ngày càng cao nhưng mà đối phương võ công cũng càng lúc càng lợi hại đánh mãi không biết bao giờ hết. Đối thoại thì dùng ngôn từ, phong cách hiện đại trong không khí cổ trang nên khá thú vị, rất độc đáo. Miêu tả nhân vật thì bình thường thôi, không đặc sắc lắm. Cái hay nhất của Huỳnh Dị đó là bám sát dòng chảy lịch sử; mặc dù có sự xuất hiện các nhân vật hư cấu; cái này mình rất phục. 2-3 năm trước có bộ truyện tranh chú bé rồng, cũng khai thác đề tài kiếm hiệp trong lịch sử, đọc cũng hay, nhưng về sau tay tác giả lại làm ra 1 lịch sử khác làm mình mất cả hứng không thèm đọc nữa.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Về 2 nhân vật chính thì mình thích KT hơn, có phấn đấu vượt qua khó khăn thì mới làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn được, cái tư tưởng không màng việc đời của TTL khá là tiêu cực; mình không thích.
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 10/06/2007
  3. laivietanh

    laivietanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    không biết Từ Tử Lăng sau này có nhập ma không nhỉ?
    truyện của huỳnh dị mình thấy hay có từ ma nhập đạo hoặc từ đạo nhập ma lắm
    Được laivietanh sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 10/06/2007
    Được laivietanh sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 10/06/2007
  4. Toivoitroibovo

    Toivoitroibovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em còn thích KT hơn. Đoạn nào có KT thì đọc kĩ, còn có TTL thì lướt lướt thôi. Tình yêu không được đền đáp, mẹ chết, chị chết. Với KT, không chinh phục thiên hạ, không khuấy đảo giang hồ, thì có lẽ cuộc sống đối với hắn cũng không còn ý nghĩa gì. TTL thì chắc cũng không có kết quả gì với SPH, nhưng với bản tính của hắn thì mọi chuyện cũng sẽ êm đẹp. KT em nghĩ sẽ không chết đâu. Vì dù ưa danh vọng, nhưng KT không đời nào hi sinh tính mạng nhân dân vào cuộc chiến với LTD. Nhưng thôi, chết cũng tốt, đằng nào LTD cũng lên làm vua. Mục tiêu, ý nghĩa cuộc đời đã không còn, sống phỏng để làm gì?
    Chỉ hi vọng đời hắn có lối thoát! (Và cũng hi vọng đời mình có lối thoát.)
  5. mailandfan

    mailandfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Truyện này phải nói rất hay, Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn,v.v. đều hay cả ...
    Tôi thích tất ... Đúng là chúng ta kô nên dùng lời lẽ thô tục với lão Tây Độc, - nhanmonquan nhưng kô hy vọng chiều ngược lại đâu ... Lão gọi KHC là "chuồng chó" : http://www.nhanmonquan.net/vbulletin/showthread.php?t=9703
    "... mỗi khi kẻ xấu kia đăng ở cái chuồng chó kia hồi truyện nào thì huynh lập tức đưa ra hơn một hồi ở Nhạn Môn Quan ... "
    Được mailandfan sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 11/06/2007
  6. netzen

    netzen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hi chào mọi người. Tớ vừa được mời vô khám 3 ngày đếm cẳng gián . Nhưng thật sự cảm thấy rất okie với cách hành xử của KP, rất đàng hoàng và đúng mực .
    Tình hình khả quan hơn hẳn so với tớ nghĩ, chỉ với vài chiêu TĐ đã thả ga nhiều hơn hẳn những gì tớ mong đợi. Thật thú vị khi buông câu cú này, hi hi vì tớ làm gì mà có nhiều đến thế. Mấy hôm ngồi rung đùi đọc Đ ĐSL thật là thống khoái.
    Càng ngày truyện càng mở ra nhiều cao thủ của cao cao thủ hi hi. Đúng theo phong cách truyền thống các nhân vật chính lăn lăn lộn lộn giang hồ, gặp hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác, ngộ kỳ duyên, tình cờ ngộ được bí kíp những tưởng tuyệt thế cao nhân, ngờ đâu càng ngày càng gặp phải cao cao nhân.
    KT và TTL dù thông minh tuyệt đỉnh, dù duyên kỳ ngộ vẫn gặp được những đối thủ xứng tầm, những trắc trở để càng ngày làm câu truyện càng cuốn hút. Nhưng chỉ với những lối mòn như vậy có lẽ cũng sẽ không cuốn hút được ngơời đọc vào mạch truyện. Có bạn nào có thể mạn đàm thêm về thủ pháp đóng mở mạch truyện của Huỳnh Dị và so sành với văn phong của Kim Dung ???
    Máy hôm nay bị trói chân lâu quá, nhìn PM nhiều mà ko đọc được. Rảnh rang đọc Côn Luân lại thấy 1 nùi cao khác trong văn đàn Kiếm hiệp TQ. Kiểu này có lẽ phải đi học tiếng Trung mất.
  7. mailandfan

    mailandfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ, lập hội đi học tiếng Trung rồi mình cũng lập đội dịch vs Tru Tiên sát thủ của Nhanmonquan đi ^^, Netzen khi nào học cho tôi đi ké với nhé ! Nói thật, tớ thấy các bạn mới có bản sắc anh hùng, còn ...
    Bác mailandfan tv lâu năm nói thế kô ổn, so sánh vậy tổn hại đến chị em phụ nữ. Tóm lại cứ kệ thôi.
    được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 11/06/2007
  8. cunhonho

    cunhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc xong các ý kiến của mọi người, thấy cũng có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng tóm lại mọi người đều có thái độ đúng mực là tốt, he he.Có chửi nhau thì cũng ko được gì cả, chả ai biết ai .Nên tốt nhất mọi người cùng nhau chia sẻ những gì mình có thể.Cám ơn mọi người.
    Ps: Tử Lăng hay Khấu Trọng thì đều có cái hay và dở của mình.
    Khấu Trọng uy dũng, hào hùng, đại trượng phu_là hình ảnh mới, đại diện cho phần lớn dân chúng nghèo khó, vì tham vọng của bản thân và vì cả bá tánh, kiểu như Tây Sơn_Nguyễn Huệ(he he, so sánh vậy thì hơi khập khiễng, thông cảm...). Nhưng mặt trái là mỗi một anh hùng đứng lên tranh hùng thì sẽ có máu chảy đầu rơi, dân chúng lầm than, hu hu....
    Còn Tử Lăng, bản tính của TL là ko có tham vọng? Ngay cả luyến ái mà còn ko thấy thể hiện nữa là ..., he he,giả sử như Tử Lăng mà phò tá Tử Trọng tranh đấu đến cùng thì chắc gì Lý Thế Dân lấy được thiên hạ nhưng khi ấy biết đâu Khấu Trọng lại trở thành Tần Thủy Hoàng thứ hai thì sao?, như vây TL có tội lớn, Trung hoa sẽ ko có một nhà Đường rực rỡ....Tử Lăng quyết chí ra đi hành hiệp thì cũng hay, giúp đỡ được kẻ yếu, tiêu diệt cái Ác, "tiếu ngạo giang hồ" không là đại trương phu sao?he he.
    Tóm lại hai người mình đều thích, ai cũng có cái hay.
    Xin lỗi mọi người nếu có gì sai sót, bỏ qua cho mình..
  9. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ sản phẩm công sức mà không được phép của tác giả lại còn vênh vang mà làm gì.
    được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 13/06/2007
  10. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    Đã bảo đừng đụng đến dịch giả cơ mà .
    được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 13/06/2007

Chia sẻ trang này