1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thắc mắc vụ một đôi trai gái chết đuối ở bãi đá hôm qua(22/4)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nuoc_da, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. futureneo

    futureneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Các bác không nên đùa nữa, hãy cùng nhau chúc phúc cho 2 bạn í sớm siêu thoát nha ( vì họ đâu phải người yêu của nhau đâu )
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cho những người chết đuối, nhưng mà sông Hồng năm nào cũng có người chết do thụt cát, vậy mà cũng vẫn ra đấy chơi để rồi lại thụt cát là sao?
  3. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ do chủ quan...Nên đi ra xa bờ quá thôi. Đã ra chỗ đó một lần rồi. Phải lội khá xa bờ thì mới thế chứ tầm 3-5M thì thoải mái không thể sụt được
    Xin chia buồn....
  4. girllovely

    girllovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lucthaimy : Người ta như thế mà bạn còn đùa được àh? bạn là con gái mà sao ăn nói không biết suy nghĩ thế? Thật xấu hổ cho con gái tụi mình quá .
    PS:Mình biết bạn này từ bên box Giáo dục giới tính ,ăn nói rất là bạo .
    Được girllovely sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 23/04/2007
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cầu chúc linh hồn siêu thoát !
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Mô phật...
    Mình cũng vừa đi dự một đám tang của một người trẻ tuổi. Chỉ khác so với trường hợp này là nguyên nhân thôi. Nhưng đều chung một cảm nhật đâu thương khi chứng kiến cảnh người thân phải từ biệt đứa con thân yêu của mình...
    Xin chia buồn và chúc cho linh hồn 2 bạn trẻ sớm siêu thoát...
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    em thất ti?nh , đến nay có lef đêf đến 2 mươi mấy lâ?n rô?i
    đôi khi cufng muốn ti?m đến cái chết đê? cho tâm hô?n thanh tha?n
    nhưng hâ?u như lâ?n na?o định đi tự tư? thi? cufng đê?u gặp 1 cô em xinh xắn cufng đi tự tư? giống mi?nh
    thế la? 2 con tim vơf nát bofng chốc ha?n gắn lại với nhau
    vậy la? em lại sống dặt dẹo đến nga?y hôm nay các bác ạ
  8. the_soul_of_rock

    the_soul_of_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chủ quan. Em chưa ra đó lần nào, mấy hôm trước đang định đi, nhưng ra bãi sông thì nhiều rồi. Cát sụt thì không cần xa bờ lắm đâu, tùy vào dòng xoáy với chỗ đấy có bị hút cát nhiều không . Biết bơi còn sợ cát lún chứ chưa nói đến không biết bơi.
    Xin chia buồn!
  9. mizjuliana

    mizjuliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà đòi tranh cử làm MOD à?
    Nói ra những câu này ở 1 topic như thế này mà cũng nói đc, chẳng có ý nghĩa j, k nói thì ng khác cũng k đánh giá bạn là đầu óc kém đâu, nhàm !
    Trang và Sang...Mong 2 bạn bình yên nơi chín suối...........
  10. NEMDADAUTAY

    NEMDADAUTAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    mk, trong này nhiều người tài nhỉ lại cứng cỏi nữa ^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này