1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lang thang quán Bắc Giang

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nhina84, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    he he, cái quả múa đấy không phải là quả múa arap nhá, múa chămpa đấy chớ, đừng có nhầm nhọt thế chớ nhóc, làm chị tủi thân quá, hic! Nhưng mà nhớ đến cái quả múa đấy lại buồn cười! Các cô giáo....ối giời ơi....người cứng kinh, vặn mãi chẳng dẻo ra cho. May mà mình chẳng đến nỗi gỗ quá!
    Mà koumei thích ăn cháo lươn hả, về BG đê, quay mông lại, đảm bảo có cháo ăn liền. Cháo lươn chính gốc BG nhé!
  2. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Người đâu mà khôn thế, em bảo thèm chớ đâu có nhờ ai ăn hộ đâu. Thèm cắn vitop quá. Nhớ món vịt quay của mẹ!
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Người Bắc Giang "Gái Huyền Quang"
    Vàng 2: cấu chít
  4. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    ơ nè chị vịt, gái Huyền Quang em cũng hổng sợ đâu nhá! Cấu lại bi giờ!Đầu gấu nhà thờ đây, không biết hả chị!
  5. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    ồ!có vẻ cô giáo nhà ta máu oánh nhau quá!đi đâu cũng gạ gẫm mọi người!quả không hổ danh là gái BG!văn võ song toàn!
  6. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cô giáo thì chẳng nhẽ cứ phải hiền ah?
  7. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    mách nhỏ kinh nghiệm này với cô giáo này!em từng là học sinh,nên em hiểu tâm lý bọn 9x<những học trò tương lai của chị>.chũng nó chỉ thích giáo viên hiền và vui tính thôi!đừng có áp dụng nối đánh dùng cương nhé,bời chúng nó cũng cương lại ngay đó!nhưng nếu chị dùng nhu thì yên tâm 1 điều học sinh sẽ rất quý trọng chị,có đôi khi chũng nó trêu trọc nhưng thực ra chúng nó quý ,quan tâm và tôn trọng thì chũng mới làm thế!chứ cương với chúng nó thì hic....!em nói đừng tự ái,nhưng mình phải biết dùng cái tốt để cảm hoá chúng nó!chũng nó chỉ thích ai hiểu và nghe chúng nó nói và bày tỏ ý kiến của mình thôi!đây cũng là phương pháp dạy mới mà!chị xem phim nước ngoài ý,GV có nghiêm khắc gì đâu mà học sinh cứ nghe lời răm rắp,lớp học lúc nào cũng sôi nổi!chứ dạy theo nối cũ,ta là giáo viên ta có quyền sinh quyền sát trong tay,đứa nào theo ta thì sống lên lớp,đứa nào chống ta thì ta chù cho trượt dài cổ ra!em cũng gặp không ít trường hợp như thế!kết quả là mất hình tượng giáo viên và học sinh có thại độ tiêu cực khi nhìn vào giáo viên đó!
    Đây chỉ là ý kiến chủ quan của,em góp ý thôi!có cái gì chị thấy đúng thì áp dụng,cái gì sai thì bỏ qua!chúc chị trở thành 1 cô giáo mà học sinh nào cũng yêu quý!
  8. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    haha, đọc bài chú này tớ cười ra nước mắt. Chú từng là HS, trên quan điểm của HS thì làm sao hiểu được quan điểm của GV tụi tôi? Nói thực là GV ( Nhất là tầng lớp GV trẻ) thì chả có ai muốn cáu gắt với HS cả. Nhưng ấy sự đời: "Cây muốn lặng mà gió chẳng yên". Tuỳ từng đối tượng, tuỳ cá tính của mỗi HS thì có những cách cảm hoá khác nhau. Những đứa có ý thức, biết suy nghĩ thì nhẹ nhàng còn được. Chứ những đứa ương bướng, và ...(hết thuốc chữa) thì... ko nhẹ nhàng được...HS giờ gớm lắm
    Còn chú so sánh hiệu quả GD của nước ngoài và VN thì chú nhìn rộng ra 1 chút thử so sánh toàn cảnh GD nước ngoài và VN đã nhé
    Thân!
  9. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    ồ!lại có 1 pác GV nữa!KBC mình nhièu giáo viên quá!thôi vậy,chuyển sang giảng viên tí cho vui!thông điệp gửi tới toàn thể anh em sinh viên sắp bước vào kì thi:
    Hỡi toàn thể sinh viên!! Chúng ta muốn an lành, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng , giảng viên càng lấn tới, vì họ quyết cho chúng ta lưu ban một lần nữa. Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không để bị lưu ban, nhất định không để thi lại .... Chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ sinh viên nào, dù nam hay nữ, dù thằng thông minh hay thằng đần độn, không phân chia mập gầy hay cao thấp. Hễ là học sinh thì phải làm mọi cách để thi tốt, kiểm tra tốt. Ai có sách dùng sách, ai có fao thì dùng fao. Không có sách, có fao thì nhìn thằng kế bên mà chép! anh em nao ko chep dc thi po tay.com la di nah thay co giao. O yeah!
    Quyết tâm ăn tết vui vẻ nào!cố lên anh em!
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Chú lại nhầm nhọt sang trồng trọt roài KBC có cả mem là Giảng viên đới
    Vàng 2: Thế này thì còn lưu ban nhá

Chia sẻ trang này