1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên chấp nhận chia tay ko? cho em lời khuyên với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    _ người iu tớ gần giống như bạn vậy (có đôi khi,còn xấu hơn ấy chứ ):
    + nt với tớ , nhắn đi, nhắn lại 1 hồi ... đến sáng hôm sau mới nhắn tiếp "..... em ngủ quên mất. k hiểu sao, tự dưng, đang nhắn thì ngủ mất "
    + tệ nhất là 1 lần, tớ gọi đt, k thấy nàng nói gì, chỉ nghe tiếng thút thít ở đâu đó. linh tính (cái linh tính chết tiệt) làm tớ lo, sợ có chuyện gì , ngồi an ủi nàng,lúc talk linh tinh, lúc lại ngồi im .... hết 30 phút ! Nàng k nói 1 câu ! Tớ nghĩ thế nào, tắt đi, gọi lại. được dăm bảy phát, nàng nghe máy.. và kêu NGỦ QUÊN ! ....
    -----> vầy theo bạn, có đáng để giận hơn boy của bạn k? Nhưng tớ k thế, vì tớ nghĩ, girl của tớ mệt, cần nghỉ ngơi, ngủ quên là tất nhiên. ......
    Có thể, boy của bạn hơi nóng, có thể, có điều gì đó tác động đến boy của bạn, nhưng nói chung là bạn cần xem xét lại người ấy. Có lẽ, đó k fải là người tốt cho tương lai của bạn đâu :)
  2. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Được mrkim2006 sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 25/04/2007
    [/quote]
    Bạn àh! "Thân gái như hạt mưa sa..." Bạn sa nhầm vào một kẻ ích kỷ quá, yêu bản thân hơn yêu bạn nhiều quá, và hình như... không được "đàn ông" cho lắm! Chẳng dám khuyên bạn chia tay, vì tôi nghĩ chắc bạn chẳng chia tay được đâu, bạn yêu quá, nhưng bạn yêu người này chắc bạn sẽ còn phải khóc nhiều lắm! Hãy cố gắng yêu bản thân mình hơn chút nữa bạn ạh! Bố mẹ mình sinh mình ra, nâng niu, chăm bẵm, dành cho mình mọi điều tốt lành, mình học hành nên người, mình xứng đáng được trân trọng và tôn trọng. Như một ai đó trong topic này đã nói rất đúng, khi không thấy bạn trả lời, lẽ ra ngyêu bạn phải là người gọi điện hỏi xem bạn thế nào, anh ta có phải là con trai không vậy, bạn cũng có quyền giận phải không? Con gái nhường nhin quá có lẽ cũng ko tốt đâu bạn ạh! Mình là con gái, mình được quyền giận dỗi chút xíu chứ!~
    Còn bạn cũng không cần phải thanh minh với những ai nói bạn không "tế nhị", "nhạy cảm", hay vô tâm, không dc như gái hàn quốc đâu bạn ạh! Tôi có một người bạn gái, ai cũng phải nhận xét là tinh tế, nhạy cảm, và nữ tính ... hay gì gì đó Cô bạn đó của tối trước đây, máy đt không bao giờ để chuông, đêm, nếu có tin nhắn, chỉ cần cọ vào chiếu là biết, và tỉnh dậy và rất khó ngủ lại. Sao? đạt tiêu chuẩn gần được như gái HQ chưa ạh!!!!!! Nhưng mấy tháng đi thực tập, làm " dâu trăm họ", việc cơ quan, phục vụ gia đình lãnh đạo, làm luận văn, ở nhà có ba chị ruột sinh em bé trong hai tháng, nó đã mệt tới mức, nằm xuống giường là ngủ, ko còn biết gì nữa. Hỡi những người tinh tế ở cái diễn đàn, các bạn đã bị mệt như thế bao giợ chưa? Nếu rồi mà bạn vẫn tỉnh dậy được khi đt cọ vào chiếu thì bạn quả là nhân vật chính trong câu chuyện " nàng công chúa và hạt đậu". Tôi không dám có ý kiến gì hơn, nhưng xin cũng đừng nói người khác tẻ nhạt khi chưa biết gì về ngưòi ta.
    Được matrioshka sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 25/04/2007
    [/quote]
    Cảm ơn chị,em không hiểu mình cần tinh tế, cần hoàn hảo như thế nào thì các anh con trai mới hài lòng.
  3. mrkim2006

    mrkim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    He he, sao cứ khăng khăng muốn làm hài lòng ng ta thế nhỉ.
    Ko cần làm hài lòng mà cần sự hoà hợp em ạ. Làm sao để thậm chí em vẫn có thể ngủ quên mà nó ko cáu nữa ấy
  4. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hi
    Đúng lắm.
    Nhưng bạn không nói thì làm sao người ta hiểu được.
    Với cả bạn cũng nên thường xuyên thảo luận và đưa ra quan điểm của mình thì mới biết có hoà hợp được hay không.
    Cái chuyện anh chàng kia bực tức và hét lên như vậy là qúa đáng nhưng cũng có cái đúng, bạn có thể nói chuyện để anh ấy hiểu được và lần sau bạn có thể ngủ mà không bị hiểu lầm.
    Hơn nữa bạn cũng đừng tỏ ra níu kéo hay vì anh ta quá. Thấy người khác chạy theo thì dễ sinh kiêu kỳ và phách lối lắm.
    Chúc bạn có cách cư xử đúng mực.
  5. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Bốn lần đòi chia tay rồi còn níu kéo gì nữa. Giải tán đi em. Nếu em còn chút giá trị nào với ku đó, thì tự nó sẽ tìm em thôi.
  6. FF7fan

    FF7fan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Có một sự thật đau lòng là việc nó tự tìm đến em cũng không có nghĩa là em còn chút giá trị nào đối với nó.
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mình nhận thấy bạn gái này chẳng có lỗi gì cả , đáng ra cậu bạn trai kia thấy cô ấy vì làm việc mệt mỏi như vậy mà ngủ thiếp đi , không tự nghĩ mình đã chăm sóc đc người mình yêu thương chưa mà quay ra " anh khinh thường tình yêu của em "
    Nếu chia tay thì bạn phải là người nói ra mới đúng .
    Tình yêu không cưỡng ép được , cái lí do đó chỉ là cái cớ để anh ta nói chia tay mà không nhận lỗi về mình thôi .Loại con trai đó mà bạn pảhi cố gắng níu kéo đến lần thứ 4 mới suy nghĩ nghiêm túc sao , Lời yêu không dễ nói , chia tay càng khó nói hơn , thế mà lại có thể laọi đem nó ra làm trò cười đến 4 lần .
    Loại này mình không biết có nên dùng từ đàn ông để gọi hắn không nữa .
    Như bác gì đã khuyên ở trên , không cần phải lăn tăn nữa , coi như hắn đã bước ra khỏi cuộc đời của bạn chứ chẳng phải bạn bước ra khỏi cuộc đời của hắn
    Còn rất nhiều người con trai tốt trên đời xếp hàng mong được bạn chọn ấy chứ .
    Anh em trên ttvnol đều tốt thế cả ( đương nhiên cũng có vài phần tử " chưa đc tốt thôi )
    Được libra84 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 26/04/2007
  9. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    4 lần đòi chia tay thì lần này chị cứ thẳng tay mà chia tay cho anh ta trắng mắt ra ...bỏ cái thói "chảnh" ấy đi...có ai đời lại mắng như tát nước sôi vào mặt bạn gái mình thế chứ
    đời còn dài,giai còn nhiều lo gì
  10. Divine_ponytail

    Divine_ponytail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    1.906
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái cách nói chuyện như thế là đáng bỏ rồi.
    Đã là đàn ông phải biết kiềm chế, vì 1 chuyện nhỏ thế mà đã nói như vậy thì.. ko còn gì để nói cả.
    Chắc đó chưa phải ng đàn ông của bạn đâu.
    Good luck!!!

Chia sẻ trang này