1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên chấp nhận chia tay ko? cho em lời khuyên với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái câu này là đáng finish rồi ! Thời buổi này còn có thằng như thế ...
  2. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thằng kia quả là khùng. Không yêu cũng đừng nói lời cay đắng, đó mới là lịch sự và "từ bi".
    Nói tóm lại em cứ chia tay đi. Chỉ có vậy thì anh mới có cơ hội ... :D
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Bỏ chả cần luyến tiếc
  4. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh ấy đến chỗ em,anh ấy nói xin lỗi em, tất là chỉ là anh ấy trêu em thôi. Là anh ấy nóng giận quá mới nói thế, còn thất lòng không phải vậy và ôm em rất lâu. Em không biết nên nghĩ gì nữa, trong lòng bao cảm xúc lẫn lộn. Em vui vì anh ấy vẫn ở bên em, nhưng buồn vì thực ra cái gì mới là vấn đề thực sự giữa hai đứa.
    Em dù đã nhủ lòng là không được khóc, không được khóc nữa. Nhưng sao cứ nhìn vào mắt anh ấy là em không cầm được lòng, gương mặt thân thiết và nụ cười hiền của anh ấy lúc này, vậy mà tại sao anh ấy lại có những lúc phũ phàng thế.
    Tại sao em lại trở thành trống rỗng thế này, lúc nghĩ sắp mất anh ấy thì em sợ mình ko thể vượt qua được, vậy sao giờ đây khi anh ấy đến xin em tha thứ thì em lại thấy lòng đau đớn thế này, có phải em đã bị tổn thương rồi không?
  5. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em biết là anh ấy vẫn còn yêu em nhiều, em hiểu điều đó vì chúng em đã bên nhau cũng đước 1 năm rồi.
    Em đã tự nhủ lần này coi như mình lần cuối cho mình một cơ hội nữa,nhưng không biết trong lòng em có thể quên đc không?
    Mọi người bạn của em, mọi người trong gia đình em đều khuyên em hay chia tay đi, nhưng em không muốn sau này hối tiếc nghĩ lại tại sao mình không cố gắng thêm lần nữa, em trân trọng sự gặp gỡ giữa hai con người xa lạ đc gắn kết với nhau và càng đáng gin giữ hơn khi giữa bao người gặp trong cuộc sôngs mà ta lại yêu người đó.
    Em vẫn nghĩ tình cảm của chúng em đang rất yên bình, nhưng kể từ khi em đi làm thì anh ấy nghi ngờ và ghen nhiều hơn, vì công việc cảu em tiếp xúc với nhiều người, em thông cảm đc nhiều lần rồi thì tại sao lần này không cố gắng thêm lần nữa.
    Em có phải là ngốc lắm không? em buồn quá.
  6. FF7fan

    FF7fan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ đi em. Người mà sáng nắng chiều mưa chưa chắc đã đáng tin cậy đâu. Em cứ bảo anh ta là em cần 1 khoảng thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của mình.
    Trong khoảng thời gian ấy em tranh suy nghĩ về tình cảm của mình, đó thật sự có phải tình yêu ko?
    Đừng để tình cảm lấn át lí trí nhé.
    Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Đừng hấp tấp nhé.
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ông bị làm sao thế, con người phải có lòng tự trọng, thích chia tay thì chgia tay, việc quái gì phải cho nó thời gian, 1 tháng nó đủ suy nghĩ rồi nên nó mới nói tới 4 lần, nên theo tôi thì chia tay khẩn đi bạn chủ topic ạh
  8. FF7fan

    FF7fan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Theo lời em nó kể ở đây thì em nó còn luyến tiếc cậu kia nhiều lắm. Vì vậy tôi mới khuyên dành thời gian để suy nghĩ về tình cảm hiện tại để lỡ chia tay thì cũng ko bị sốc.
    Cá nhân tôi thì ủng hộ tuyệt đối việc chia tay.
  9. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    ANh chàng người yêu của bạn này hơi giống ex của mình. Nhưng ko phải 1 tháng 4 lần nói chia tay là yêu nhau 2 năm trời cứ trung bình 2 tuần nói chia tay nhau một lần, sau đó lại làm lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Thực lòng mình rất là mệt mỏi nhưng vì mình cũng có ý nghĩ như bạn và cũng vì yêu anh ta thật lòng nên mình chấp nhận hết mặc dù mình hiểu rằng 2 người chẳng hợp nhau gì cả. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, khi chia tay quả thực mình rất sốc và đau khổ, nhưng bây giờ nghĩ lại mình thấy mừng vì đã thoát khỏi cái tình yêu mệt mỏi khổ sở đó. Một người con trai cứ liên tục nói lời chia tay rồi lại làm lành như thế chứng tỏ anh ta cũng ko coi trọng lời nói của mình đâu, tức thì nói lên cho sướng mồm mà cũng chả thèm quan tâm xem bạn gái mình sẽ thế nào khi nghe những lời phũ phàng đó. THật ích kỷ và chỉ yêu bản thân mình thôi.
  10. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ok,anh nói đi,tại sao hôm qua anh lại xử sự như vậy?.. yêu cầu em bắt em giai kia ko được quát nạt người yêu như vậy nữa(nói thẳng là nó rất thiếu tôn trọng em) nếu ko thì cho nó bài "đi về nơi xa" luôn đi!!! đừng để nó đem "ánh sáng đời tôi" ra che mắt..

Chia sẻ trang này