1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên chấp nhận chia tay ko? cho em lời khuyên với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    cho hắn 1 cơ hội cuối cùng
  2. Yul

    Yul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cho lướt đi bạn ạ..
    Qua cái cách anh ta cư xử như thế mình thấy anh ta ko tôn trọng bạn đâu.
    Với loại con trai đó thì bạn luôn luôn chịu thiệt thòi thôi..
  3. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Đá thẳng chân Hok phải lỗi của mình nên việc rì phải sợ Chả hỉu đàn ôg kon zai kiểu rì. tức thì tức chứ ai lại nói thế. E có tức cũg chỉ nói hok có chủ ngữ mà cũng đã thấy sai nhắm òy. Phải xl gấp
  4. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    chẹp con trai j` hay dỗi thế
  5. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Được bien_troi_menh_mong sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 22/08/2007
  6. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày đòi chia tay bạn thì bạn tiếp tục làm gì. Chả hoá ra bạn đang đeo bám ng ta sao? Mà đâu đến nỗi mất giá như vậy? Anh ta cũng k đáng để bạn phải làm như vậy. Yêu thì yêu thật đấy nhưng không tôn trọg nhau thì tình yêu sẽ mau hết lắm.
    Mình và ng yêu cũng hay nhắn tin cho nhau. Cả hai đều phải làm theo ca/kíp. Mệt chứ. Có hôm nằm nhắn tin mà mìh ngủ quên mất, mặc dù vẫn cầm máy trên tay. Anh phải gọi điện thoại lại mình mới giật mình dậy. Mình cũng giải thích là buồn ngủ quá nên ngủ quên mất. Anh ấy k giận mà còn nói mình đi ngủ sớm cho khoẻ.Thật ra hiểu nhau và tin nhau là chính. Anh kia chắc muốn chia tay nên lấy đó làm cái cớ để nói chia tay thôi.
    Còn bạn bảo vì công việc của bạn tiếp xúc nhiều người nên làm cho anh ấy ghen thì đúng là bạn yêu mù quáng rồi. Mình hiện đang là thủ tục viên ở Sân bay Tân Sơn Nhất nè. Bạn cũng biết là công việc này tiếp xúc rất nhiều người. Đã vậy phải luôn tươi cười. Nhưng chưa bao giờ bạn trai của mình có những biểu hiện và lời nói nghi ngờ mình. Bạn yêu phải anh bị bệnh ghen rồi.Nói thật, dù chỉ là bạn thôi mà hét vào mặt nói cút đi đã không chấp nhận được rồi chứ đừng nói là người yêu. Mình thấy bây giờ chia tay đau khổ một thời gian còn hơn lấy nhau về rồi chịu không nổi đâu. Anh này không tôn trọng bạn một chút nào hết.
    Được bien_troi_menh_mong sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 22/08/2007
  7. poringwata

    poringwata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nên chia tay em ạ . Như thế là cậu ấy không hiểu mình rồi.
  8. Black_Black_

    Black_Black_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    EM cũng có chút chuyện gần gần giống , các bác giúp em :
    Cái này có lẽ bắt đầu có lỗi từ em . Đợt vừa rồi học hành mệt mỏi , em cắm đầu vào cầy o quan tâm mấy đến bạn gái ( khoảng hơn 1 tháng ) , những lần trước cùng lắm hơn 1 tuần đến 2 tuần ( nhưng vẫn tin nhắn đều ) . CÓ vẻ dần từ đó GF nhiễm cái tính bỏ mặc người yêu khi bận và thi hành 1 cách khá triệt để .
    Em nhắn tin rủ đi chơi ( sáng , trưa) , ôm điện thoại cả buổi chờ đến gần tối cô ấy mới nhắn tin bảo ra đâu đón . Em nhắn tin đại loại thăm hỏi : em ăn chưa , đang làm gì (>> lấy cớ nói chuyện vì mấy hôm o gặp nhau) thì nếu vào lúc đang bận làm hay học hay làm gì đó ... đến nguyên buổi chả thèm nhắn tin lai cho em . Mà cái trò hay nhắn mấy cái thếu chủ ngữ , vị ngữ >> em chúa ghét .
    Bọn em iu cũng đc hơn 1 năm roà
    Tình cảm bây h o còn đc như trước nữa > hơi nhạt nhẽo
    GF em thuộc típ người khá chăm và bận . Vừa học vừa làm thêm .
    Nhưng tình cảm em với GF còn nhiều , và em chắc GF cũng còn tc với em . Nhưng em chán tình trạng này
    Muốn nó khá khẩm hơn
    Em thấy thấm thía cái sai lầm lúc việc lúc em bận bịu bỏ bê bạn gái
    Đang cố gắng khắc phục và thay đổi nhưng dường như nó chỉ tiến triển chầm chậm ở phía em .
    XIn các cao tủ cho đôi lời góp ý có tính xây dựng nhé
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic chắc cũng độ tuổi tớ, mới ra trường đi làm được 1 năm. Tớ cũng đang trong hoàn cảnh rất khó xử, mọi người biết chuyện đều khuyên tớ chia tay vì bf có những lời nói thế là thiếu tôn trọng và ghen tuông vô lý. Sau khi im lặng khoảng 2 tuần, tớ cũng thấy tình cảm của mình và bf có vấn đề nên quyết định chia tay để cả 2 tìm hạnh phúc khác. Mẹ tớ cũng không muốn 2 đứa tiếp tục với nhau dù chưa biết nguyên nhân thực sự (nhưng chỉ cần thấy 2 đứa cãi nhau suốt ngày là đã đủ chán rồi). Đến lúc nói với anh ấy là chia tay, tự dưng anh ấy lại níu kéo, anh ấy lại xin lỗi, lại hứa sẽ cố gắng. Chả biết như thế nào nữa. Thực lòng rất băn khoăn vì vẫn thấy yêu anh ấy, nhưng cũng sợ, bước tiếp chặng đường thì sẽ mệt mỏi.
    Bạn ah, chắc bạn cũng như mình, bước tiếp hay dừng lại. Bọn mình thì đã yêu nhau 2 năm, nhưng mình đã tắt hy vọng rằng anh ấy sẽ thay đổi rồi. Lúc bình thường anh ấy dịu dàng lắm, nhưng khi có chuyện anh ấy lại như thế.
    Nếu anh ấy cũng ko níu kéo bạn, hãy để anh ấy ra đi bạn nhé
  10. ntu236

    ntu236 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đi bạn.
    Cố kiết làm gì . Có lẽ bạn và anh ta ko hợp nhau. Anh ta nói hết nước hết cái rùi đấy thôi.
    Đừng níu kéo nữa. Anh ta ko yêu bạn nữa đâu.
    Bạn càng níu kéo, thì càng thiệt thân thôi. Có lẽ bạn mới yêu lần đầu tiên nhỉ?
    Cứ buồn đi. Rồi nỗi buồn này sẽ qua. Người tốt trên đời còn nhiều lắm. Chúc bạn luôn vui!

Chia sẻ trang này