1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về trầm cảm - căn bệnh giết người

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi hoatnhiendonngo, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    eo ôi , bác này nói chuyện cứ như là đang đi guốc trong bụng mình , bó tay <== spam thôi , để đủ bài viết mà nghịch ngợm những "vùng kín " ( ý tui nói là vùng kín của forum ấy )
  2. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    eo ôi , bác này nói chuyện cứ như là đang đi guốc trong bụng mình , bó tay <== spam thôi , để đủ bài viết mà nghịch ngợm những "vùng kín " ( ý tui nói là vùng kín của forum ấy )
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    sợ nhất là mình nhìn được mọi chuyện, phân tích được nhưng hành động cụ thể để giải quyết lại không có, hặc quá nửa vời!
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    sợ nhất là mình nhìn được mọi chuyện, phân tích được nhưng hành động cụ thể để giải quyết lại không có, hặc quá nửa vời!
  5. em01nucuoi

    em01nucuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    muabong may ơi....
    đọc những dòng chữ của bạn sao mình thấy đúng là giống mình đến thế.
    nói thật là mình cảm thấy mình là một người sống rất cô độc, hiếm khi cảm thấy vui vẻ, yêu cuộc sống...
    mình luôn thấy mình là một người vô tích sự, tự ti, "chẳng làm được trò trống gì", giống như lời mẹ mình thường nói với mình như thế....
    mặc dù bề ngoài trông mình là một người khá hấp dẫn, đầu óc không đến nỗi đần độn, mình tiếp thu công việc cũng khá nhanh, nhưng mình luôn gặp phải vấn đề trong giao tiếp, trong nhận xét về con người....... mình dường như khó, hay thậm chí có thể nói là không thể giao tiếp tốt với một người, dù là khác phái hay cùng phái....mình không biết nhìn nhận, hay đánh giá bất kỳ ai.. chẳng biết đó là do tính vô tâm, vô tình của mình hay là 1 khiếm khuyết nào đó...
    càng ngày mình dường như càng lùi vào góc hẻm tối tăm, thu mình trong cái xã hội nhỏ bé của mình, chẳng đi đâu, chẳng dám nói chuyện hay có một mối quan hệ với ai....... bạn giúp mình với.....
  6. em01nucuoi

    em01nucuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    muabong may ơi....
    đọc những dòng chữ của bạn sao mình thấy đúng là giống mình đến thế.
    nói thật là mình cảm thấy mình là một người sống rất cô độc, hiếm khi cảm thấy vui vẻ, yêu cuộc sống...
    mình luôn thấy mình là một người vô tích sự, tự ti, "chẳng làm được trò trống gì", giống như lời mẹ mình thường nói với mình như thế....
    mặc dù bề ngoài trông mình là một người khá hấp dẫn, đầu óc không đến nỗi đần độn, mình tiếp thu công việc cũng khá nhanh, nhưng mình luôn gặp phải vấn đề trong giao tiếp, trong nhận xét về con người....... mình dường như khó, hay thậm chí có thể nói là không thể giao tiếp tốt với một người, dù là khác phái hay cùng phái....mình không biết nhìn nhận, hay đánh giá bất kỳ ai.. chẳng biết đó là do tính vô tâm, vô tình của mình hay là 1 khiếm khuyết nào đó...
    càng ngày mình dường như càng lùi vào góc hẻm tối tăm, thu mình trong cái xã hội nhỏ bé của mình, chẳng đi đâu, chẳng dám nói chuyện hay có một mối quan hệ với ai....... bạn giúp mình với.....
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết của bạn , và biết tuổi của bạn mình mạn phép có vài ý nghĩ thế này
    __________________________________________________
    theo cảm nhận của mình cuộc sống của bạn tương đối ổn định
    những vấn đề lớn mà đến giờ bạn gặp phải đều có người lo cho bạn
    gia đình bạn tương đối khá giả
    bạn chưa thật sự yêu ai đến quá mức nồng nhiệt
    có thể bạn không cảm thấy nhưng sức ép từ cuộc sống , sự soi mói đánh giá của người khác đối với bạn là ít hơn người bình thường
    cái cảm giác bị mọi người coi thường , soi mói, đánh giá khi bạn trươc 20 tuổi bị thiếu hụt, nên bạn sẽ kém tinh tế trong việc đánh giá người khác
    cảm giác tự ti mà bạn nói
    theo mình nó mới bung phát trong 2,3 năm nay
    ____________
    người ta trước 20, 22 tuổi thì phải trải qua sự khủng hoảng , đanh nhau náo nhiệt với bản thân mình, chiêm nghiệm đôi chân của mình
    một khoảng lặng cần thiết để chiêm nghiệm , nhất là trong tình yêu
    khi yêu người ta trưởng thành lên rất nhiều, giúp ta đọc tâm lý người khác, quan tâm trăm sóc người khác
    "và cái gì chưa phải trả giá trong quá khứ, thì giấy đòi nợ của nó sẽ đến trong hôm nay hoặc ngày mai "
    _______________________
    hôm nay nó đã đến với bạn, thì bạn phải thong thả mà chiêm nghiệm để rồi đi qua nó thôi
    sự cô đơn của bạn bây giờ cũng là một điều không tránh khỏi cũng là cần thiết , và nó cũng làm bạn độc lập suy nghĩ, tự chủ hơn trước sự điều khiển của những người quanh bạn
    _____________________________
    đối với bạn
    mình thật cũng không biết nên giúp bạn bằng cách nào cả
    mỗi người một khiếm khuyết khác nhau
    nhưng rất rất nhiều khi cái khiếm khuyết đấy mới là cái gắn kết người ta lại với nhau.
    cái buồn, sự cô đơn bây giờ của bạn . hihi
    nếu 1 lúc nào bạn thật bình tâm, bạn sẽ thấy bạn chưa bao giờ trở nên quyến rũ và sâu sắc như lúc này đâu
    thật đấy
    hiện tại bạn như một bông hồng đang "bắt đầu" mọc gai và bắt đầu tỏa hương cho chính bạn và cho nhhững người xung quanh bạn
    sẽ chẳng có gì đến với người ta là vô nghĩa cả, khi mà nó cần phải đến
    ___________________chiều qua đi chiều lại về
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết của bạn , và biết tuổi của bạn mình mạn phép có vài ý nghĩ thế này
    __________________________________________________
    theo cảm nhận của mình cuộc sống của bạn tương đối ổn định
    những vấn đề lớn mà đến giờ bạn gặp phải đều có người lo cho bạn
    gia đình bạn tương đối khá giả
    bạn chưa thật sự yêu ai đến quá mức nồng nhiệt
    có thể bạn không cảm thấy nhưng sức ép từ cuộc sống , sự soi mói đánh giá của người khác đối với bạn là ít hơn người bình thường
    cái cảm giác bị mọi người coi thường , soi mói, đánh giá khi bạn trươc 20 tuổi bị thiếu hụt, nên bạn sẽ kém tinh tế trong việc đánh giá người khác
    cảm giác tự ti mà bạn nói
    theo mình nó mới bung phát trong 2,3 năm nay
    ____________
    người ta trước 20, 22 tuổi thì phải trải qua sự khủng hoảng , đanh nhau náo nhiệt với bản thân mình, chiêm nghiệm đôi chân của mình
    một khoảng lặng cần thiết để chiêm nghiệm , nhất là trong tình yêu
    khi yêu người ta trưởng thành lên rất nhiều, giúp ta đọc tâm lý người khác, quan tâm trăm sóc người khác
    "và cái gì chưa phải trả giá trong quá khứ, thì giấy đòi nợ của nó sẽ đến trong hôm nay hoặc ngày mai "
    _______________________
    hôm nay nó đã đến với bạn, thì bạn phải thong thả mà chiêm nghiệm để rồi đi qua nó thôi
    sự cô đơn của bạn bây giờ cũng là một điều không tránh khỏi cũng là cần thiết , và nó cũng làm bạn độc lập suy nghĩ, tự chủ hơn trước sự điều khiển của những người quanh bạn
    _____________________________
    đối với bạn
    mình thật cũng không biết nên giúp bạn bằng cách nào cả
    mỗi người một khiếm khuyết khác nhau
    nhưng rất rất nhiều khi cái khiếm khuyết đấy mới là cái gắn kết người ta lại với nhau.
    cái buồn, sự cô đơn bây giờ của bạn . hihi
    nếu 1 lúc nào bạn thật bình tâm, bạn sẽ thấy bạn chưa bao giờ trở nên quyến rũ và sâu sắc như lúc này đâu
    thật đấy
    hiện tại bạn như một bông hồng đang "bắt đầu" mọc gai và bắt đầu tỏa hương cho chính bạn và cho nhhững người xung quanh bạn
    sẽ chẳng có gì đến với người ta là vô nghĩa cả, khi mà nó cần phải đến
    ___________________chiều qua đi chiều lại về
  9. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    nói thật là mình cảm thấy mình là một người sống rất cô độc, hiếm khi cảm thấy vui vẻ, yêu cuộc sống...
    mình luôn thấy mình là một người vô tích sự, tự ti, "chẳng làm được trò trống gì", giống như lời mẹ mình thường nói với mình như thế....
    mặc dù bề ngoài trông mình là một người khá hấp dẫn, đầu óc không đến nỗi đần độn, mình tiếp thu công việc cũng khá nhanh, nhưng mình luôn gặp phải vấn đề trong giao tiếp, trong nhận xét về con người....... mình dường như khó, hay thậm chí có thể nói là không thể giao tiếp tốt với một người, dù là khác phái hay cùng phái....mình không biết nhìn nhận, hay đánh giá bất kỳ ai.. chẳng biết đó là do tính vô tâm, vô tình của mình hay là 1 khiếm khuyết nào đó...
    càng ngày mình dường như càng lùi vào góc hẻm tối tăm, thu mình trong cái xã hội nhỏ bé của mình, chẳng đi đâu, chẳng dám nói chuyện hay có một mối quan hệ với ai....... bạn giúp mình với.....
    [/quote]
    uhm, hình như tôi cũng có vài vấn đề giống bạn thì phải.một cuộc sống bề ngoài có vẻ rất ok nhưng thật ra có những vấn đề chỉ mình mới biết. tôi chỉ có thể chia sẻ với mọi người một vài điều nhưng không bao giờ thật sự để lộ bản thân mình.tôi cũng luôn gặp khó khăn với những mối quan hệ mới , nhất là với người khác phái.
    có điều tôi không chắc có thể gọi vấn đề của mình là bệnh trầm cảm không, vì tôi cảm giác, khi thu mình trong thế giới của bản thân, dường như tôi vẫn thấy có một khoái cảm nào đó( xin lỗi vì cách dùng từ), có vẻ như tôi cũng cảm thấy thích cuộc sống như vậy, tất nhiên chỉ theo một nghĩa nhất định. hồi này tôi hay nghe một albulm của PinkFloyd, đó là The Wall, nó nói về một người từng bước đặt những viên gạch xây nên bức tường ngăn cách mình với thế giới bên ngoài và trở nên điên loạn- một kết cục không ai mong muốn, nhưng trong chừng mực nào đó, có lẽ mỗi người cần một bức tường cho riêng mình.có vấn đề gì không nếu tôi yêu cái bóng tối của riêng mình, tôi thật sự nghĩ nó là một phần khó thay đổi của bản thân, dù nhiều lúc nó làm cuộc sống của mình trở thành gánh nặng.Nghe hơi điên, nhưng có thể đó là cảm giác của kẻ cô đơn vì luôn tưởng rằng mình đứng trên mọi kẻ khác (thật ra đó là cái duy nhất có thể đem lại chút tự tin cho một kẻ luôn mặc cảm). Có lẽ đây không phải là trầm cảm.Hoang tưởng chăng?
  10. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hô, càng viết càng thấy mình giống AQ

Chia sẻ trang này