1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố thân yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lantuvien_ttt, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà mời thầy mẹ sang chơi để anh thưa.. dể em thưa..!
    Thưa gì em nhỉ?
    Em có muốn mỗi buổi sáng A đều đánh thức em dậy TK..? (ko đc ngủ đến 9h nữa)
    Em có muốn mỗi buổi sáng anh đêu hôn lên má và nói chúc em một ngày tốt lành ko TK..?
    Em có muốn khi cả hai cùng đi làm về chúng mình sẽ ngồi ăn cùng nhau ko TK...?
    Em có muốn ngày nào trước khi đi ngủ A cũng nói câu "Vợ ơi..sao chồng hư thế hả vợ?" ko TK..?
    Em có muốn chúng mình cùng ở chung một nhà ko TK..?
    Em có muốn...
    Và anh nói rằng: Anh rất rất ....
    Được constantkhy sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 13/04/2010
  2. coyn2569

    coyn2569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 năm, cũng tháng 4, học anh ở gần nhà chị Lantuvien. Sáng sớm mưa, mất điện, mấy thầy trò ngồi thắp nến học. Nhìn lung linh mà cũng sợ nến làm cháy sách. Trưa về, đường sạch, trời trong. Đi qua vài ba người đạp xe bán hoa, dừng lại ở mỗi hàng mua 1 bông hồng. Hồng lung linh sương, lung linh mưa, trong veo hạt nước. Hẹn 1 người ở đường yêu, gặp chút, rồi trao cành hồng. Ngây ngô trẻ con và nguyên sơ. Giờ người đã có vợ và sắp làm bố. Tết gặp lại người trong cuộc họp đầu xuân cấp 3, người và vợ cứ nhìn mình mãi. Hỏi han vài câu xã giao. Vợ người hỏi ta:" E là T ah, chị nghe anh K kể về em nhiều lắm!". Cười!
    Bình yên rồi, chẳng có gì nữa cả. Người cũng chỉ là 1 bóng mây đi ngang qua, khiến ta thêm mất niềm tin vào nửa kia của thế giới.Ta vừa chớm yêu người, người đã cho ta 1 gáo nước lạnh quá đau. Người và người bạn ta coi là thân.
    -" Hè về bế bé bi hộ anh nhé! Con anh cũng như con em"
    Nghĩ thầm, con anh ko bao giờ như con em được. Anh để quá khứ ngủ yên đi, chăm lo cho gia đình bé nhỏ của mình ấy.Em đã quên nhiều rồi!
    Tháng Tư về, Gió hát mùa hè.Đừng bao giờ tìm kiếm Gió trên cánh đồng, sẽ là vô ích nếu ta cố tìm lại những gì đã ra đi, Anh ah
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Về nhà gần một tuần. Trời nóng. Chưa năm nào thành phố mình bị cắt điện nhiều đến thế. Buổi sáng từ 7h - 10h, buổi chiều từ 1h - 6h. ;-(
    Đi dọc phố Trần Hưng Đạo, lác đác vài quán dùng máy phát điện. Muốn ngồi wifi phải ra tận quán Index bên cạnh sàn chứng khoán. Quán chỉ mở buổi chiều đến 5h.
    Thành phố bắt đầu đông đúc hơn. 5h ra đường, dân công sở đi làm về phóng xe ầm ầm, sang đường cũng sờ sợ.
    Buổi tối, cây lá im lìm. Hoa sữa chưa tới, hoa bằng lăng không thơm, hoa điếc tai hiếm.
    Ở Hoàng Diệu, Đông Hưng đang gặt, đốt rạ um lên, để buổi chiều tối khói lùa vào thành phố như sương mù. Sương mù gì mà nóng lại có mùi nồng ngột ngạt.
    Chỉ mong một cơn mưa xuống. Mình ngồi ở nhà, ăn sữa chua mẹ làm, online chat chit đọc tin, xem tivi bóng đá. Và biết ngoài kia một cơn giông mùa hè vụt qua ;-)
    15.6.2010 am
  4. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ở trên HN mình thick nhất là đường Hùng Vương tại vì mỗi lần đi qua đường này mình lại có cảm giác nó giống y như đường Lê Lợi ở TB. Giống kinh khủng!...
    Nhớ nhà quóa!
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Đêm trăng mùa hạ
    Về nhà gần 3 tuần, nhưng suốt ngày ru rú trong nhà online, đọc sách, chẳng đi đâu cả. Buổi tối hôm nay mới đi bộ cùng em Mỹ Anh ra quảng trường ngồi.
    Rằm tháng 5, rằm mùa hạ, trăng sáng, lan tỏa ra quầng hào quang rộng làm thành một vòng tròn hoàn hảo. Vừa đọc xong cuốn sách "Totem sói", nhìn trăng thành phố vằng vặc giữa bầu trời trong xanh, lấm chấm những tảng mây bông xốp hây hẩy đẹp đẽ. Chẳng mấy khi được ngắm một đêm trăng thoáng đẹp như thế này, liên tưởng tới chốn thảo nguyên Mông Cổ trong sách của Khương Nhung, lẩn thẩn nghĩ biết đâu có thể nghe tiếng sói tru nhỉ. Trăng thảo nguyên không biết có sáng và đẹp, thanh và yên hơn trăng đồng bằng?
    Sắp hết tháng Sáu rồi, thành phố mình đang trôi trong mùa hạ, nhưng chưa được đón hương hoa, ngoài những cơn gió lành buổi tối thổi rất chi hiền hậu. Hoa sữa phải đợi đến tháng 9, tháng 10; hoa bồ công anh nhiệt đới nở bất kể mùa nào trong năm, nhưng thời gian này, khắp thành phố không có một cây nào nức nở...
    Hôm trước ngồi ăn chè Huế gần cổng trường Minh Thành, hoa bàng ti ti rớt xuống bàn, mới thấy rõ hoa bàng mùa hạ như thế nào? - Nó không còn xanh cốm như hoa mùa đông, không thơm mùi nhựa mùa xuân, mà lúc này hoa bàng đã thực sự già cỗi, có màu vàng chanh. Đó là bông hoa quá lứa nhỡ thì, không thể kết thành quả, đành rụng xuống đất để trở về mùa hạ...Nhớ biết bao cái thời cùng bạn bè vác gậy chọc bàng chín khắp sân trường Trần Phú.
    Bữa ngồi ăn chè Huế đó cũng tự dưng nghĩ ra một chủ đề rất hay: Các quán chè ở thành phố mình, mà một dịp nào đó mình sẽ viết kể lể cùng các bạn.
    Còn bây giờ hãy quay lại đêm trăng mùa hạ thanh mát hôm nay, ngồi ở quảng trường đông nghịt. Đưa mắt ước chừng quảng trường mình lớn gấp 6,7 lần cái chỗ tụ tập của nhà thờ lớn HN. Cách chỗ mình ngồi chục mét, bài hát Auld Land Syne văng vẳng cất lên từ máy cân đo chiều cao, sức khỏe. (Quái lạ vì lúc nào cũng là ca khúc này, chắc cái máy đó đã được mặc định rồi. Ehe). Khung cảnh vừa khoáng rộng, có nhạc hay, có người đông vui tấp nập, giá có vài con chim bồ câu sà xuống vỉa hè mổ hạt dưa thì đảm bảo lãng mạn như...Châu Âu, nhở.
    Thành phố mình...qua bao nhiêu năm cũng vẫn êm đềm, bình lặng đến thế. Bầu trời cứ mãi cao xanh trên đầu, vỉa hè cứ rộng ngan ngát trải dài dưới mỗi bước chân, cây cối cứ trầm mặc, điềm tĩnh bên đường...Một nhịp sống thư thái để con người giữa bao lo toan của công việc, cuộc đời, còn để dành cho mình vài khoảnh khắc nào đó tận hưởng và suy tư, chìm trong sự yên bình bao bọc của thành phố mến yêu, mến yêu.
    Bây giờ, đang là mùa hạ.
    25.6.2010
  6. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Anh em ủng hộ Tp Thái Bình cái nào, những dự án và hình ảnh mới nhất về thành phố thân yêu tại: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1119837&page=21
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chớm thu trong thành phố
    Mình chẳng có gì để kể về mùa thu. Buổi sớm trời dịu mát, không trong xanh, mây giống như những vạt khói xám nhạt bay hờ hững. Rồi cơn mưa ầm ào trút xuống, mang theo hơi thở mùa thu từ từ lan tỏa. Thu về trong thành phố.
    Suốt 2 tháng, mình hầu như toàn ở nhà. Buổi tối thỉnh thoảng cùng 2 đứa em đi dạo, ngồi trà đá vỉa hè. Quảng trường đang được sửa sang lại, bị chắn xung quanh bằng hàng rào sắt lạnh lùng. Dân tình không vì thế mà ngừng thú vui tụ tập tán gẫu. Những quán hàng nước ngay lập tức lấn chiếm vỉa hè Lê Lợi. Ngồi ở đây, vừa ngắm những cây hoa sữa già cỗi, già đến mức dây leo cuốn đầy cành ỏn ẻn, vừa nhìn bọn thanh niên đầu trần phi xe ầm ào trên đường trêu cơ động, có hôm thấy tụi nó bốc đầu rõ sành điệu.
    Tối nay, cafe với anh chị ở Galaxy Trần Phú. Ngay gần nhà nên chỉ đi bộ thôi. Phố vắng vắng, hàng cây non chẳng nói câu gì. Giờ mới nhận ra những âm thanh mùa hạ đã dứt hẳn, từ ngày nào? từ hôm nào? Không còn ve kêu trong tàng lá, không còn mưa đêm chợt đến rồi mau tạnh, không còn hơi nóng mặt trời sót lại trên vỉa hè...Mùa hạ đã thực sự ra đi, lặng lẽ và bất ngờ.
    Rất nhanh thôi, những cây hoa sữa này sẽ thơm thơm lừng, dưới hàng hiên quán cafe này sẽ là những người khách ngồi thỉnh thoảng xuýt xoa vì cơn gió heo may hiu lạnh và những tách cafe nóng bốc khói bám vào bàn tay mờ nước. Mùa thu, sẽ nhận biết bởi tiếng sột soạt của khăn mỏng bay phất phơ trên vai áo, sẽ ngân nga cùng câu hát nhỏ nhỏ ngước mắt: Tháng Tám mùa thu, lá khơi vàng chưa nhỉ...
    Chỉ có thể ngồi lặng yên trên ghế, nhấp một ngụm đen đá ít đường lâu lắm rồi mới dám uống, và nhìn ngắm phố dài chớm thu. Còn mấy lần nữa để êm ả cafe bên người thân như thế này, còn mấy lần nữa là xa phố, xa nhà, xa chớm thu?
    Bước khẽ trên đường đêm, cảm thấy dấu chân mình như vết mùa thu, vẫn mong được ghi lại trong lá, trong gió và trong một chút xôn xao buổi đầu - thuở thu về bên phố.
    am 8.8.2010
  8. tieutieusinh

    tieutieusinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình rất yêu các con đường Thái Bình nhưng dạo này chẳng thuộc được tên đường kể từ khi các tên đường được thay đổi.
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Trung thu trên đất Pháp

    Thế là đã xa thành phố thân yêu gần 3 tuần rồi. Ở đây cũng có trăng sáng, sao sáng, trời trong. Chỉ thiếu những con đường đông người, đèn ông sao, trại và vô vàn tiếng reo mừng ngày lễ.

    Đứng bên cửa sổ, trăng sáng nhưng nhỏ hơn trăng nước mình. Vời vợi xa. Những mái nhà ngói cổ dưới ánh trăng, dìu dịu và trông như những luống đất thô mộc tinh khiết. Bản nhạc Clair de lune của Beeth vang lên nhẹ nhàng mơ mộng. Hình như ở nhà đêm nay chẳng có trăng, vì mưa mà.

    Trên facebook, các bạn nói Hà Nội thơm ngát hoa sữa rồi. Vậy là mùa hoa sữa năm nay đến kịp. Chỉ tiếc mình không được ngắm nghía, hít hà và đi dạo dưới những tán hoa sữa thân thương. Chẳng biết mùa hoa ở thành phố mình thế nào nhỉ? Chắc cũng vậy đấy. ;-) Đi dạo trong đêm trên những vỉa hè Hai Bà Trưng, Trần Phú hộ mình nhé, ghé vào quán kem sân vận động, quán cafe Sơn hộ mình nhé. Để cảm nhận mùa thu đến thật trọn vẹn đủ đầy.

    Bây giờ, mình nhớ thành phố thân yêu quá. Nhớ những bước chân lang thang trên khắp ngõ đường, nhớ hương hoa sữa mênh mang chảy.

    Nỗi nhớ dài và sâu...

    23.9.2010
  10. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

    Ơ thế đi Pháp rồi hả em, 1 người yêu quê hương hiếm có, học thành tài rồi về phục vụ đất nước nhé [r2)]

Chia sẻ trang này