1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái cá tính mạnh và dịu dàng ,ai hơn ai?

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Van_mai_co_don, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boynoname

    boynoname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Con gái dịu dàng dù sao cũng cuốn hút được người khác hơn con gái cá tính.Ý của tui là để lại ấn tượng sâu sắc hơn
    Okie .Có ai phản đối ko nhỉ
    {size=16] Hỡi người tình hỡi em nào biết tâm hồn anh
    Từng ngày vẫn luôn hằng có bóng hình em......
    [/size=6]
  2. hongphuc3181

    hongphuc3181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ê, bọn tôi đang nói về những người con gái cá tính đấy chứ, chỉ tranh thủ buôn 1 chút thôi mà, bạn cũ lâu ngày gặp lại, mong các bác thông cảm và đại xá cho hiiiii.
    Theo tôi, con gái cá tính hay hơn, nói chuyện thích hơn. Còn gì buồn hơn khi ngồi nói chuyện với 1 người chỉ biết hỏi gì nói nấy.
    To hlch: Linh Phương học ở Quy Nhơn cơ. Còn khoá mình có Smilingnta, kakalatvn, minhcan ở trên mạng ( toàn lớp 12B thôi) chẳng biết còn đứa nào nữa không?
    Cheo
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Bên box này cũng cãi nhau về vấn đề ấy hả?Có vẻ đáng quan tâm đấy chứ.Thật ra thì con gái dù dịu dàng hay cá tính đều phần nào đó để lại ấn tượng trong lòng con trai ko ít thì nhiều.Tuỳ từng người thôi mà.
    hoanganh
  4. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    To boynoname: Dịu dàng như Diệu Huyền là nhất rùi còn gì, Chí Phèo nhỉ??
    # CON GÁI THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC#
  5. Thien_ly_doc_hanh

    Thien_ly_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tui hả?
    Tui thì tui thích cả hai kiểu con gái ấy luôn.
    Nhưng mà dịu dàng thì cũng vừa thôi, chứ dịu dàng quá, con trai hỏi mãi mà cứ e thẹn thì chịu thôi.
    Còn cá tính thì phải xem cá tính đó thế nào đã chứ, nếu mà cá tính như.... man thì hơi gay đó!
    Vấn đề này còn cần tìm hiểu nhiều lắm!

    LANG TU HAO HOA
  6. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    cực trái dấu thì hút nhau như mình nè...con gái đanh đá cực nhưng mà hôm trước gặp bạn hiền ơi là hiền thích ơi lad thích con trai hiền dễ thương thật
    Zhao Wei
  7. hongphuc3181

    hongphuc3181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em ui, anh hiền nè.
    Cheo
  8. crystal-sky

    crystal-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    anh nói đùa em hả,hiền mà nói vậy là ko tin được rùi.....
    I.T.A.L.Y.
  9. Boy_lop_ly

    Boy_lop_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy con gái cá tính hay dịu dàng thi đều dễ thương cả. Nhưng mà bản chất con gái thì chẳng có ai là dữ dội như ông nào bảo đâu. Nhiều người chỉ cố tỏ ra bên ngoài của mình là mạnh mẽ thôi hoặc có thể bên ngoài họ đúng là như vậy , chứ thực ra bên trong con gái vẫn là con gái thôi. Có người bình thường có khi đanh đá nữa cơ nhưng mà tự dưng đứng cạnh người mình thích xem, có khi lại dịu dàng đến bất ngờ .
    Vì vậy nên con gái là lúc nắng lúc mưa. Lúc thì dịu dàng nhưng lúc thì manh mẽ lắm. Điều quan trọng là các boy có nắm được tâm lý các girl không thôi.
    À mà các bác đã ra trường sao không lập lại chủ đề: ÔN LẠI KỈ NIỆM XƯA mà vào tâm sự. có phai moi người được nhờ không.
    Con trai lop ly noi nhung loi chi ly.
  10. crystal-sky

    crystal-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    công nhận là boy_lop_ly nói đúng
    I.T.A.L.Y.

Chia sẻ trang này