1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm và nghệ thuật sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Man-Hanoi, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocacola5

    cocacola5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Mỗi một năm thêm một tuổi ,thêm được những kinh nghiệm sống
    Có lẽ với mỗi một kinh nghiệm đều có giá của nó "nói riêng tôi"
    Ân hận ư? hay biết thê ư? Cũng chẳng để làm gì!Cái gì xảy ra cũng đã qua rùi! Cần phải cho mình một tâm lí thoải mái,cần cho mình một cuộc sống vui vẻ và hoà đồng cùng xã hội.
    Hãy dành cho mình một góc riêng tư của tâm hồn để cất dấu những kỷ niệm buồn trong đó!
  2. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn một năm mới thành công và hạnh phúc.
  3. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang trong quá trình tích lũy nên chưa biết chia sẻ gì
    Bác thông cảm, tớ ngứa tay đi sp thoai
  4. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chuc ca nha mot tuan moi thanh cong va hanh phuc.
  5. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    e''.. bác ơi, chanh mà ngọt thì sao gọi là chanh.. mất hết bản chất rùi..
    Ngắn gọn lại em thấy "sống biết điều" là đủ.
  6. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chanh thuong rat chua, tuy nhien neu minh la chanh ngot thi se rat khac biet :).
  7. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu vào quét nhà, thấy nhà cửa vắng vẻ quá, chẳng có ai ghé thăm nhà mình. Man dư định sẽ sửa chữa cho thật khang trang để mọi nguời ghé thăm còn có nước uống, ......
    Lại một tuần mới bắt đầu, chúc cả nhà một tuần thật vui vẻ, thành công và gặt được thật nhiều thóc.....
  8. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    phải có thêm đường nữa chứ nếu chỉ có chanh e rằng chanh ngọt là cả 1 vấn đề
  9. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới có thời gian trở lại ngôi nhà này, một cảm giác hoang tàn hiển hiện trước mặt, mùi ẩm mốc đâu đây phảng phất quanh nhà, không ai ghé thăm, cũng không ai chăm sóc, căn nhà đã xuống cấp lại càng xập sệ nghiêm trọng.
    Con người ta cũng vậy, khi cuộc sống không được như ý, thường thì người ta sẽ cố gắng để hoàn thiện cái ước mơ của minh, nếu trên đường đời gặp khó khăn, người ta cũng sẽ lại tìm đến những kỷ niệm để mà suy ngẫm, để đánh giá lại quãng đời đã đi qua, ghé thăm những người thân bè bạn để chia sẻ. Trong cuộc sống không ai là không có khó khăn, có vấp ngã rồi sẽ có thành công.
    Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn để thấy cuộc sống thanh thản hơn. Một tuần mới lại đến, chúc cả nhà một ngày làm việc vui vẻ, thành công và tràn đầy tiếng cười.
  10. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ

Chia sẻ trang này