1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe...Sài Gòn - Lũng Cú chạy liền nè anh ơiiii..

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rover_sonic

    rover_sonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    chạy TR â u thật he he ! sonic thua rồi ! thế bạn chạy con này về có phải bổ máy k hở ?
    Mỗi lần đi là 1 lần bổ máy ôi lisohaka của tui ...
  2. axonce1

    axonce1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    up cho chủ đề của người đẹp Blue seherazat một cái nào. Chúc người đẹp sớm tìm được con thuyền ưng ý nhé.
  3. paraday

    paraday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    em vẫn khỏe chị nus ui! túi đồ em nắm tay em bóp (blue) đi luôn rùi...wên tiền (blue) hehhe.....về còn đi tiếp dc mà chị....
    em rảnh em đạp ra chị chui....ok...
    hêhhhe bà con trong này sôn sao lắm ba ông anh vượt biên tình báo gửi hình về mới ghê chứ......ui thui ăn chơi bán em VFR800 rồi,,,đố ko có mặt nửa chứ.....wả là cao thủ võ lâm
    bà chị lang thang ngòai đó làm gì vào đây làm giấy đăng ký tạm vắng trong này đi tổ dân phố đông vui lắm...........kakakakakak
    u?c khome s?a vo 09:06 ngy 09/05/2007
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Thành thật xin lỗi nữ chủ nhân của topic này vì ĐHLV đã lấy bức hình này cùng với bài thơ đưa sang một diễn đàn về Vovinam để cổ động cho các bạn là môn sinh của Vovinam (người Việt) trên toàn thế giới nâng cao bản lĩnh và khí thế để phát triển phong trào trong tình hình mới.
    Thông cảm nha
    Nguồn : http://www.vovinamus.com/forum/showthread.php?t=168
  5. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    @ parday : welcome em, chị còn muốn chuyển công việc vào Sg làm luôn nữa kìa, nhưng trong ấy không có công ty nào chịu trả lương cao hết, hehehe... nên trung thành với NT vậy.
    Ok, thôi trả topic lại cho chị Blue viết tiếp, chị em mình spam trong này nhiêu đó đủ rùi.
    Blue ơi, tiếp đê.....................
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Em lại tiếp, không máu nó tuột
    Tập III: Đưa người ta không đưa qua sông ?" Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
    Mượn đôi câu thơ của Thâm Tâm để nhớ về cái hôm tiễn anh em lên Đà Lạt rồi quay về một mình. Ừ, một mình như M đã chọn, một mình như M phải chọn.
    30/04/07
    Buổi sáng hôm ấy, chồng của cô bạn gái thân qua KS dẫn M về nhà để thăm cô con gái nhỏ. Lúc chuẩn bị đi, M hỏi chị Nút:
    - Chị này, em đi thăm em bé nhỏ thì ở Nha Trang người ta có kiêng cữ gì cho em bé không để em tránh?
    - Kiêng đó em, nếu bé chưa đầy tháng thì người ta nói là còn phong long, không tốt cho em bé, mà cũng không tốt cho em. Em lại đi xe đi cộ nữa?
    Chị bỏ lững câu nói, có lẽ chị lo em không may. M trả lời:
    - Em hỏi nhỏ bạn em rồi, vợ chồng nó không kiêng gì hết, em cũng chẳng kiêng gì. Bé cũng qua tháng rồi. Thôi em đi thăm em bé đây. 10h em về đi Đà Lạt, rồi chiều em lại về Nha Trang, nên tối chị qua đây ngủ với em, nha!
    - Ừ
    ?
    M vào nhà, nhỏ bạn lôi ra đủ thứ bắt ngồi đó mà ăn mà uống cho bằng hết rồi mới cho vào thăm bé.
    2 vợ chồng ríu ra ríu rít, anh chồng loay hoay chụp hình cho 2 dì cháu, miệng cứ không thôi nói: Cháu gấu lắm đó dì ơi, khóc to lắm!
    M ẵm em bé trên tay, bé tí xíu và rất đáng yêu.
    [​IMG]
    Nhớ hôm sắp sinh, Mẹ bé gọi điện thoại hỏi:
    - Mày ơi, đặt tên cho con gái tao đi
    - Minh
    - Cái gì Minh? Chứ không lẽ cũng Tịnh Minh!
    - Tuệ Minh
    Vậy là bé tên Tuệ Minh, chúc bé sẽ như cái tên của mình. Bây giờ thì dì phải về để đi tiếp đây!
    Ba bé tiễn ra cửa nói:
    - Này em, có anh bác sỹ, tối đi Đà Lạt về cho anh ấy gặp nghe!
    - Trời, gì vậy!?
    - Ha ha, fan club!
    - Làm em hết hồn!
    ?
    Về thì ra chổ anh em đang tập trung café cà pháo, sau đó cả đoàn quay về KS chuẩn bị đồ đạc để lên đường.
    Anh Hoà chuối (xin phân biệt anh Chuối Nha Trang với anh Tam Thất Sài Gòn ) đứng chống nạnh:
    - Má, tội nghiệp nhỏ Lu quá bay! Tao đề nghị anh em là làm một cái ủng hộ đồng bào lũ lụt đi.
    Xong anh đi một vòng, rồi quay lại chổ M:
    [​IMG]
    - Đây, lộ phí cho em đi đường, đây là của anh em, đây là của anh! Em đi mạnh giỏi!
    - Dạ, em cám ơn mọi người.
    Không khí chùng đi một tí rồi lại ồn ào trở lại, anh em là vậy, 11:00 mọi người lục đục ra xe lên đường. Anh 777 dặn:
    - Nhỏ Lu tối về thì lên phòng anh chị mà ở, 9h tối là vợ chồng anh về SG rồi nên phòng để không, em khỏi mướn phòng khác cho phí.
    Anh Chuối thì:
    - Anh hết xe rồi, không anh đi lên ĐL với em, đi cẩn thận. Mà tối quay lại thì để hai cái giỏ lại đây đi, đem theo chi cho nặng!
    - Dạ, em cứ đem theo, lỡ đâu em không đủ thời gian quay về Nha Trang. Cứ sắp sẵn anh ah.
    ?
    Con đường Nha Trang ?" Đà Lạt mới mở nên M rất háo hức, dù cho anh em có cản, nói thôi ở lại Nha Trang đi đặng mai còn về Đà Nẵng nhưng M vẫn đi. Vì nghĩ bây giờ có thể đi mà không đi thì sau này biết có còn cơ hội hay không. Với lại, đã hứa với lòng là không lên Đà Lạt một mình nữa, nên giờ đang có anh có em thì chạy luôn.
    Đường đèo quanh co, cào cào anh khome lúc nào cũng phi tằng tằng ở vị trí cầm cờ, tiếp đến là Bình xe bò 750, rồi M xe bò 150, rồi Út paraday rebel rồi thầy Tùng, bọc hậu là Mr từ từ (tội nghiệp con VFR luôn trong trạng thái kiềm chế). Vậy là đầy đủ các thể loại xe nhé.
    Anh em chạy nối đuôi nhau, cứ vậy mà chạy, chú út paraday ngoài một lần thắng xe đến bốc khói bánh sau thì tất cả đều ổn.
    Lúc đầu trời chưa mưa, cứ có cảnh đẹp là anh khome đều ngừng đoàn lại để làm 1 phát tập thể. Còn M thì đã có phó nhòm khome nên không lôi máy ảnh ra nữa. Được một lúc thì mưa tầm mưa tã, trắng xóa con đường trước mặt là nước. Khi đi M nhét cái áo mưa vào lưới ràng đồ của Bình, đến lúc mưa ào xuống thì Bình chạy mất dép. Rượt theo đá đèn quá trời mà anh chàng không để ý, đến lúc 150 bắt kịp 750 thì cái điện thoại của 150 đã ngủm củ tỏi mất rồi! (He he, vậy là điện thoại của mình hư là tại bạn Bình, đề nghị bắt thường!)
    Đội hình bắt đầu giãn ra, vì lúc này tuỳ vào thế xe mà chạy. M chỉ biết mình là phải luôn sau lưng Bình, cứ vậy mà đua theo. Coi vậy mà xe Bình khó cua hơn xe M hay sao mà thấy mỗi khi qua cua là nó xàng xàng. Chạy một hồi thì chỉ thấy còn có M với Bình, Bình Minh cái kiểu gì mà đi tới đâu mưa ướt nhẹp tới đó, oải!
    Anh khome thì chắc lại đang đu theo một con ôtô nào đó mất rồi. Chạy mãi mới thấy anh khome trong một khung cảnh rất hoành tráng: lúc đó Bình vừa vụt qua, M chạy sau nhác thấy cái xe đen sì của anh khome bên đường liền đảo mắt nhìn, khữa khửa, hoàng tử đang đứng xả nước cứu thân bên cạnh một cái cần cẩu to đùng. Ngại không dám gọi, M đua theo bạn Bình luôn. Trên đường đi gặp 1 em ôtô dán decal otosaigon.com, nghĩ bụng đồng chí nào đây nhỉ?
    2 xe đua một mạch vô tới hồ Xuân Huơng Đà Lạt mới đứng lại ? chờ anh em, hehe.
    Đà Lạt đang có lễ hội Vespa, nhưng khi anh em ta lên là lễ hội vừa hết, chỉ còn lại một chút gọi là không khí lễ hội mà thôi.
    Chờ một lúc thì mọi người có mặt đông đủ, gặp thêm chị DP & anh Vũ rồi ráp lại đi ăn nem nướng.
    Ở quán ăn, anh em tranh thủ tháo giày, vớ, nón, găng tay đem ra hong nắng để tí còn tiếp tục đi. Theo kế hoạch thì anh em chạy tiếp về SG, M chạy về lại Nha Trang.
    Tầm 4h, M đã áo mũ gọn gàng, và hỏi mọi người:
    - Ai ôm hôn tiễn em về đây?
    Mr từ từ đại diện anh em lại ôm con nhỏ cùng với lời thì thầm: ?oĐi cẩn thận nghen?.
    Đôi khi cũng chỉ mong có ai đó mà mình yêu thuơng đủ để chỉ cần nghe anh nói ?oEm ở lại đi? thì mình sẽ không đi đâu nữa?
    Mọi người ở lại quán ăn trong khi chờ Út paraday dẫn M ra lại đầu đường về Nha Trang. Ra về M cảm thấy buồn, nhưng cũng cảm thấy đủ.
    Cậu Út vẫy tay: ?oĐi cẩn thận nha chị!? M cũng đưa tay lên vẫy nhưng không ngoái nhìn.
    Chỉ còn lại một mình với con đường trước mặt, chợt thấy nhớ mọi người, nhớ những lúc chen lấn chụp hình, nhớ những lúc mày tao chi tớ với Thi với Bình, kể cả gọi Bình là ?ocon nhợn??Vậy đó, thà là cứ một mình, chứ ?obầy đàn? rồi lại ?olẻ bạn? thì cứ gọi là khổ sở! Thật đúng trưa nay đi cùng anh em lên Đà lạt là ?oĐưa người ta không đưa sang sông ?" Sao có tiếng sóng ở trong lòng?? Còn bây giờ một mình quay về Nha Trang là ?oLi khách, li khách! Con đường nhỏ??
    Thôi, lại tập trung vào con đường, trời lại mưa tầm tã, không một bóng xe cùng chiều, chỉ thi thoảng mới có xe chạy lên Đà Lạt. Ít xe càng dễ chạy, không sao.
    Đến chổ có bảng báo khu vực sương mù thì quả đúng là sương mù dày đặc, chẳng kém gì đèo Hải Vân! Thế là trong lòng thầm mong có 1 cái ôtô cùng chiều để bám cho đỡ mệt. Đi vào trong sương được khoảng 1km thì thấy có bóng đèn ôtô phía sau, vội đá đèn tấp vào lề nhường cho xe lên để còn bám. Chiếc ôtô vượt lên, đó là 1 chiếc Zace GL mang biển Nha Trang, tài xế chạy rất lụa, có vẻ như bác tài đã thuộc nằm lòng con đường. Cứ thế mà đạp theo, chỉ cần theo cái đèn hậu của ôtô mà đạp. Hết đoạn sương mù thì cái ôtô cũng tấp vào lề nghỉ, M chạy xe ngang qua lòng thầm cám ơn.
    Tầm 6h là trời tối sập xuống, cái đường bé lại, chỉ cần 1 cái ôtô đi trước là mình mãi vẫn không sao vượt được!
    ?
    M tắt đèn xe trước khi chạy xe lên thềm khách sạn, liếc mắt nhìn đồng hồ thấy 18:30, anh 777 đang ngồi ở bàn nước ngẩng đầu lên buột miệng:
    - Má nó! Về rồi kìa! (Phê bình anh, 2 lần thấy em ở Nha Trang là 2 lần ?oMá nó!?)
    Chỉ còn lại mấy anh em: vợ chồng anh hongaiyeu cùng mấy người bạn, vợ chồng anh 777 và cậu nhóc, chị Nút & M kéo nhau đi ăn tối. Lúc đó thì bạn Remi thì còn đang phát rồ phát dại với người yêu ở Vin Pearl.
    Gọi điện cho anh khome báo em về Nha Trang an toàn rồi thì được tin các anh ở lại Đà Lạt mai mới về.
    Ăn tối xong thì tiễn vợ chồng anh 777 ra bến xe về SG. Xong còn rủ chị Nút đi lòng vòng, he he, hết tiền rồi mà vẫn máu đi coi áo quần, thử ra thử vô cho đã rồi?đi về.
    Tối về KS thì nhận được tin nhắn của anh 777 ?oTrong tủ lạnh có chuối em nhớ lấy ra ăn?. Đọc cho chị Nút nghe xong hai chị em cười lăn.
    Nhỏ bạn gọi điện thoại:
    - Về chưa?
    - Rồi
    - Fan club của mày phải trực cấp cứu rồi, lễ lượt tai nạn quá trời, vậy mai trước khi đi gặp nghen!
    - Mai tao đi sớm. Tao đi đường mà vợ chồng mày cứ bắt tao gặp bác sỹ để rồi tao ngồi nghe nói chuyện cấp cứu rồi làm sao tao dám đi tiếp!
    - Ha ha ha.
    ...
    Buổi tối không buồn tẻ lắm vì đã có một buổi Casino tình thương rất vui vẻ và ấm cúng. M xin thề, M không biết đánh bài, nhất là bài tiến lên 4 người - mỗi người 13 con. M đánh lụi thôi, cứ quân nhỏ đánh trước quân to đánh sau mà cứ tới nhứt hoài! Giữ chức thần bài chung cuộc mới đáng sợ! Người ta nói đỏ bạc đen tình, chuyến này chắc M ở giá còn chị Nút chắc sắp lấy chồng. Anh A lũ chắc sắp lấy vợ 2 (xe mới) vì thấy thua cũng khí thế lắm . Vợ chồng anh hongaiyeu thì cũng thắng lớn, nghe đồn đâu đủ làm 1 bình xăng!
    Cảm thấy cổ tay trái hơi đau, cố ngủ, dặn lòng: ngủ đi, giữ sức khoẻ, đến mai là chỉ còn có một mình thôi đấy!
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Uh, đoạn này Blue đi rồi tự nhiên a thấy lo. Về NT 1 mình bằng con đường vắng ngắt ấy, trời thì cơn đang kéo mây sầm sập trên đầu và đang vào tối. Điện thoại thì lại hư, coi như mất đi 1 quyền trợ giúp. Chân cứng đá mềm thiệt đó nghen
  8. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bái phục chị Blue quá,hôm trc(khoảng 26_28).Đang đứng trc coop mart N.Đ.Chiều_Nam Kỳ thì thấy 1 cô gái phi NSR,lòng nghĩ chắc lúc đó là chị đang chuẩn bị đi Nha Trang_bài trên này ngày nào cũng đọc màh.Em cũng đã hơn 1 lần mong đến ngày mình cũng làm 1 chuyến xuyên việt bằng cung đường SG_BMT.........Vậy màh giờ cứ tò te chiếc Mio ko biết dến bao h.......tiếp đi blie ui
  9. 903HS

    903HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khi nào đi vậy bác?
  10. ngonluaHusky

    ngonluaHusky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    ngưỡng mộ chị quá!
    em ao ước được một chuyến Đà Lạt mà vẫn chưa thực hiện được.
    con vợ bé tẹo hay bệnh của em ( Husky) mà đi thì chưa tới chỗ đã nằm đường rồi!
    em là dân sg nhưng hiện em đang công tác dài hạn ở vĩnh long cuối tuần mới được về.
    em theo dõi topic này mỗi ngày. chỉ mong hôm nào về sg được off với mấy anh chị một lần.

Chia sẻ trang này