1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần sự giúp đỡ, cần lời khuyên chân thành

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nguoichong, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoichong

    nguoichong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã tham gia và cho mình lời khuyên.
    Cũng hi vọng, mọi người không có những cái nhìn khắt khe về những điều lệch lạc bẩm sinh của những người khác.
  2. Lucern

    Lucern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Anh chủ topic ơi, thấy mọi người nghiêm trọng quá làm em buồn cười nên phải viết cho anh. Nếu anh thích mặc quần lót phụ nữ, váy ngủ thì anh cứ mặc bình thường. Chẳng có vấn đề gì ở đây cả. Anh cứ nói với vợ là anh thích thế. Còn quyết định có sống với anh không, chấp nhận sở thích của anh không thì do cô ấy quyết định. Mấy thứ mặc bên ngoài đâu có vấn đề gì. Em có đứa bạn trai, nó có khá nhiều bạn gái. Mỗi khi ra ngoài vào buổi tối nó đều bỏ ra 1 tiếng để trang điểm. Trang điểm một cách nghiêm túc đấy, thoa kem, thoa phấn, nước hoa, xịt tóc thì khỏi phải nói rồi. Vấn đề là nó cảm thấy không tự tin, thoải mái khi ra đường nếu chưa trang điểm. Bọn em cũng thấy buồn cười nhưng giờ thì bình thường, chẳng ai tỏ thái độ hay đánh giá này nọ gì cả. Quả thật là nó trang điểm xong trông đẹp trai hơn hẳn.
    Chuyện con gái cắt tóc ngắn như con trai, ăn mặc như con trai cũng bình thường trong xã hội mà.
    Ai đó cảm thấy không chấp nhận được thì hoặc là họ quá cổ hủ hoặc là họ có vấn đề
  3. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Lệch lạc về tâm lý thì đầy, cứ để mọi người chửi cho thì hết thôi mà. Như anh đây trước kia nghĩ mình như Hiệp sỹ, mình vì mọi người, thích dắt dao sau lưng, ngứa mắt đứa nào thì kề dao vào người, cắt máu và liếm. Nhiều người biết khuyên răn, chửi rủa mới hết.
    Anh ko rỗi hơi khuyên bậy, chú có gan thì mới thoát được.

  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Giống ý kiến bạn này!
    Điều đấy chẳng làm sao cả. Tốt nhất là anh cứ đến bác sĩ trước, để hiểu thêm về bệnh của mình, xin lời khuyên của bác sĩ. Em nghĩ khi hiểu rõ về nó, anh sẽ đủ tự tin để đối mặt với nó, và nhờ thế có khả năng hạn chế hay chữa khỏi nó (mặc dù thực ra em thấy nó không phải vấn đề gì khủng khiếp cả)
    @chị ngaythu_8: chị dùng Freud để nói nhưng cái thuyết phân tâm của ông ấy nó ra đời lúc nào, từ đó đến giờ đã ai c/m được sự đúng đắn của nó chưa. Kể cả phân tâm học hiện đại thì người ta chỉ lấy ý chính thôi, chứ nó cũng thay đổi so với tư tưởng nguyên gốc của ông ấy nhiều lắm rồi.
    Và thêm nữa, nó chỉ là biện pháp trợ giúp, chứ còn chẳng có cái trị liệu nào mà không dùng thuốc, nếu nó là rối loạn hành vi như anh gì nói(tất nhiên cũng có thể không dùng, vì em thấy cái này chẳng phải vấn đề nghiêm trọng gì đến mức phải chữa).
    Cuối cùng, chính ông Freud ấy cũng bảo là để có kết luận chính xác phải là một bác sĩ chuyên nghành phân tâm+ kết hợp hỏi thêm thật nhiều thông tin về người đó từ chính họ và các người xung quanh, chứ không phải chưa hỏi gì, thông qua triệu chứng mà phán vu vơ được đâu. Nếu thế, có lẽ phân tâm học cũng chẳng khác khoa giải mộng là mấy, cực kỳ võ đoán và thiếu cơ sở khoa học!
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 24/06/2007
  5. molly88

    molly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em là 1 người trong cuộc . cái sở thích này không biết có phải là bệnh hay ko nữa nhưng mà em đang cảm thấy mình bất lực và không thể cưỡng lại được cái sở thích này , em vẫn là 1 thằng con trai bình thường như bao người khác , em đã có lúc lo sợ rằng liệu mình có phải là gay hay ko , rất may mắn là em chưa hề có cảm thấy mình thích 1 người con trai nào đó cả , em mặc dù chưa có bạn gái nhưng em có thích 1 đứa bạn gái và con gái theo đuổi em cũng ko ít . chính vì cáichuyện nay mà cho tới bi giờ em vẫnchưa giám có người yêu và ....
    thật sự em cam thấy những lới khuyên dường như là vô ích thôi , em ko thể tự thay đổi bản thân được .
    rất mong được làm quen với anh
  6. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Á, vào xem cái topic này mới giật mình. Đồng chí chồng tôi cũng khoái mặc quần nhỏ của vợ lắm...có khi mặc cả đi làm ( bên trong nhá, các bác đừng vội hỏi)....Tôi đã khoái chí....thế càng tốt...chắc chả em nào thèm léng phéng. Còn tôi, ở nhà cũng hay lôi áo của chồng ra mặc, dài chùm tới gần đầu gối, thay váy luôn mà lại rộng , thoáng ( hình như còn mềm mại ấm áp nữa )...
    Thế thì có phải nhà tôi lệch lạc cả 2 pha không ạ????
  7. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi mà !!!
    Đấy cũng là lý do phụ nữ cần nhiều đồ lót, đồ ngủ hấp dẫn, ... vì đàn ông sẽ cảm thấy rất thích, và rất kích thích ... hì hì ( khi phụ nữ mặc chúng trên giường )
    Tuổi thơ của bác chủ topic có lẽ cô độc...
    Bác cứ mặc bác ạ, nhiều ông Nhật còn chuyên đi ăn cắp quần phụ nữ cờ mà, nhiều diễn viên nữ bán đấu giá quần lót đã dùng đấy !!!
    Nhưng bác may tất quần lót, đồ ngủ của bác bằng lụa, hoặc chất gần giống chị em ấy, chứ mặc quần của chị em nó vướng và ko vừa đâu bác ạ !!!
  8. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có những điều, người ngoài cuộc không thể hiểu nổi. Vì vậy, sự phán xét nhanh chóng thường vội vàng và chủ quan !
  9. nguoichong

    nguoichong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết mình có đúng không khi đưa lại topic này lên...
    Tôi đã rất cố gắng, nhưng không thể. Tập thể thao thường xuyên (thể hình, đá bóng, võ thuật), lối sống lành mạnh (kô rượu chè, thuốc lá)... Nhưng tôi thực sự không thể thoát nổi cái sở thích quái dị đó. Mỗi lần thấy những đồ vật phụ nữ là tôi lại có ham muốn mặc chúng.
    Khi tôi đưa topic này lên, hi vọng rằng mọi người có cái nhìn khách quan hơn về những người giống tôi. Các bạn khi phát hiện ra chồng mình, bạn trai mình như vậy, đừng ruồng bỏ họ, bởi vì họ không xấu. Có thể họ đã cố gắng, nhưng họ không thể (giống tôi)
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Em thấy Chị NT8 nói có ý đúng. Anh nên đến bác sĩ tâm lý để tư vấn đồng thời tìm hiểu xem mình bị bệnh đó có phải do thừa hay thiếu hoocmôn nào không? nếu đúng thì phải uống thuốc để kìm những tác nhân hay hooc môn gì đó gây bệnh nếu có.

Chia sẻ trang này