1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU năm tới sẽ ra sao?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi pkdongtam, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    MU năm tới lại vô địch thôi.
  2. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    MU nên mua Valencia ( 20 m ) và tống cổ Nani .
    Tiền đạo giữ Tevez , nếu không thì kéo chú khác về cũng được .
  3. mikoi123

    mikoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    MU năm nay sẽ lại vô đích thôi
  4. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Mùa giải mới năm nay, MU lại tỏ ra bủn xỉn quá thể. Gớm, đến một nhân tài triển vọng lớn như Tevez mà MU còn keo cú là thế. Còn một cầu thủ như Berbatov cũng khá sắc bén đấy, nhưng tài năng của anh ta cũng chẳng hơn gì Tevez. Berbatov cũng chỉ là một kẻ hời hợt không có ý chí mạnh mẽ, với lại so sánh với các tên tuổi lớn của thế giới bóng đá, anh ta còn quá mờ nhạt và có lẽ anh ta chỉ thủ vai dự bị rồi sau đó sẽ chìm vào bóng tối quên lãng. Sự thực là MU vẫn còn chưa đáng mặt của một đại gia như Barca với Real. Tinh thần chiến đấu của MU vẫn chưa đạt đến sự ổn định lâu dài cũng như chưa chứng tỏ là một kẻ mạnh, một dũng giả, một nhà Vua có uy lực huỷ diệt. Chỉ e sau này MU sẽ phải hối tiếc và trả giá như hai trường hợp Pique và Forlan là hai nhân vật đã bị tống khứ đi khỏi MU và sau đó hai cầu thủ này đã phục hận và trở thành những nhân tài xuất chúng: một là siêu hậu vệ cho Barca để từ đó Barca đã đánh bại MU trong trận CK cúp C1 vừa qua. Và người thứ hai là Forlan từ một kẻ kém khả năng ghi bàn, nhưng khi bị đẩy khỏi MU, đến La Liga, anh ta đã trở thành một tiền đạo ngoại hạng giành được một số danh hiệu Vua phá lưới. Một lần nữa, một bài học đắt giá vẫn lặp lại: Vấn đề sử dụng nhân sự: Nếu không coi trọng nhân sự, không trọng dụng nhân tài, khinh thường kẻ khác thì khả năng không sớm gì muộn, người chủ nhân sự hoặc người lãnh đạo sẽ phải bị trả giá, phải hối tiếc.
  5. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Thất bại trước Chelsea ngay tại sân khách như một điềm báo trước khó tránh khỏi. Nhưng chúng ta phải thừa nhận, dù thực lực của MU bị sứt mẻ sa sút đi nhiều nhưng các cầu thủ MU của chúng ta đã chiến dũng cảm như trong một trận Chung kết. Rất hoan nghênh cho bản lĩnh của nhà ĐKVĐ đã áp đặt lối chơi ngay trên sân nhà của Chelsea Stamford Bridge - một Thánh địa mà đại gia Chelsea chưa từng chịu thất bại trong nhiều vòng đấu từ thời Mourinho. Một thất bại buồn mà đẹp chứ không hề bi thảm, không cay đắng. Lối chơi của MU trong trận này đã cho thấy sự đa dạng, sự linh hoạt trong vận động đội hình của tài cầm quân của Sir Alex dù trong tình cảnh eo hẹp về nhân sự, điều đó đang báo hiệu sự trỗi dậy mạnh mẽ của MU cho đến hết mùa giải. Điều quan trọng hơn nữa là MU phải mạnh bạo dùng các cầu thủ trẻ để tạo ra một thế hệ - bước đệm kế cận. Một thất bại trước kình địch Chelsea tuy rằng rất đáng tiếc nhưng điều đó chẳng thấm tháp gì đối với MU. Một lần nữa hoan nghênh cho tinh thần dũng cảm, bản lĩnh của đoàn Quỷ Đỏ MU. So sánh với Barca đang chật vật khốn đốn ở vòng bảng cúp C1, mà MU đã vượt qua dẫn đầu vòng đấu bảng, cho thấy điểm rơi của MU vẫn còn cao lắm, và khó khăn hiện tại lúc này chỉ là nhất thời qua đi thôi. Hãy tiếp tục Go On tiến lên các chiến hữu!
  6. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    MU năm nay hơi đuối so với CHE
  7. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Mời các cao thủ vào bình loạn nào!

Chia sẻ trang này