1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Tản mạn những chuyến đi....( Post ảnh phải Resize Tối đa 800 * 600 các bác lưu ý giùm nhé )

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vutienminh, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nhìn VTM mình cảm thấy mình như thằng tù, quanh năm suốt tháng chỉ PC và 4 bức tường
    1 số bài rất hay.
    Thanks Minh!
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đi qua Lăng Bác, đúng lúc tưới cỏ. Máy ảnh lởm lắm, up lên cho có không khí thôi ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @những bạn thích đi lang thang Hà Nội : các bạn phải bảo các bạn ở Hà nội dẫn đi những chỗ thế nì nì, hị hị, thích lắm ý
  3. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Cái nè hẻm phải của em nhưng em đọc đc trong một trang Web thấy nó tuyệt vời quá em xin ghi lại để mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp " Mùa thu vàng - Baekgyangsa ".
    백-', (Baekyangsa, Baekgyangsa) là thủ phủ của nhánh Phật giáo Jogye. Nằm tại Quận Jangseong, tỉnh Jeollanamdo, miền nam Hàn Quốc. Được xây dựng năm 632 dưới triều đại Baekje, ngôi chùa nằm ở chân núi Baegam (Baegam-san) trong khu công viên quốc gia Naejangsan (Naejangsan National Park) mà tôi đề cập ở trên.
    Được ca ngợi là một trong những khu vực có phong cảnh mùa thu đẹp nhất ở Hàn Quốc, Baekgyangsa đông khách du lịch quanh năm, đặc biệt vào mùa thu. Người dân Hàn Quốc đến đây để ngắm cảnh, leo núi (đúng ra là đi bộ việt dã, một môn thể thao được người dân Hàn Quốc khá ưa chuộng, đặc biệt là những người đứng tuổi), chụp ảnh (đặc biệt là với các bạn trẻ, những đôi lứa đang yêu).
    Chúng tôi đến Baekgyangsa vào một ngày cuối tháng 10, điều ấn tượng đầu tiên là hàng cây lá phong dọc hai bên con đường nhỏ trải nhựa dẫn vào chùa chính. Các tán cây cong cong, đan xen hình mái vòm tạo thành một lối đi hình vòm sâu hun hút. Những tia nắng xuyên qua tán lá, nhảy nhót trên mặt đường đón chào các du khách. Trước đó 1 tuần, nơi đây cũng diễn ra ngày lễ khai mạc ?omùa lá đỏ? của Baekgyangsa. Du khách đổ đến đây rất đông tử mọi miền trên đất Hàn Quốc. Ban tổ chức cũng đưa ra nhiều loại hình phục vụ hấp dẫn du khách như chợ ẩm thực, lễ hội hồng (mùa thu cũng là mùa thu hoạch hồng ở Hàn Quốc), chụp ảnh kỷ niệm miễn phí lấy ngay, chương trình ca nhạc, giao lưu ở sân khấu ngoài trời, các gian hàng trưng bày đồ truyền thống, làng nghề truyền thống?
    Nói đến hồng, không thể không nhắc đến món mứt hồng của người Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc có hai loại hồng, gọi nôm na là hồng giòn (loại quả to, dẹt có khía nông, ăn ngọt và giòn) và hồng mềm (Việt Nam hay gọi là hồng mút-quả hình bầu dục, nhỏ hơn, phải để chín mềm và đỏ mọng ăn mới ngon). Cả hai loại hồng đều được thu hoạch vào mùa thu. Loại hồng giòn thường được bán ngay ngoài chợ trong khi loại hồng mềm hay được phục vụ cho mục đích khác: làm mứt. Người ta thu hoạch loại hồng này trước khi nó chín mềm, gọt vỏ, phơi khô để làm mứt sau đó. Những ai đã chứng kiến các công đoạn làm mứt hồng của người Hàn chắc hẳn sẽ thấy nhiều điều thú vị. Ấn tượng nhất trong chúng tôi là chiếc máy gọt vỏ hồng (đúng là cơ giới hóa có khác) và những dây hồng treo bên khung cửa để hứng nắng như những chiếc rèm ốc từng phổ biến ở VN cách đây khoảng hơn 10 năm. Ngồi trong nhà nhìn xuyên qua những dây hồng vàng ươm với ánh nắng hắt ngược từ bên ngoài vào là một cảm giác rất khó quên.
    Một vài bức ảnh minh họa. Đây là ảnh sưu tầm trên mạng.
    Trạm dừng chân đầu tiên trên đường vào chùa chính.
    [​IMG]
    Một góc sau chùa Baekyang
    [​IMG]
    Một nhành lá đỏ[
    IMG]http://i7.tinypic.com/6pfhqqc.jpg[​IMG]
    Cây hồng cuối thu trơ trụi lá, chỉ còn những quả hồng chín mọng trên cành
    [​IMG]
    Từ trong chùa Baekyang nhìn lên núi.
    [​IMG]
    Một góc mái đặc trưng của kiến trúc đình chùa Hàn Quốc. Chúng như sáng sủa hơn, rực rỡ hơn với sự phản chiếu ánh nắng từ những chiếc lá đang cố gắng tỏa sáng trước khi lìa cành.
    [​IMG]
    Một tán cây cổ thụ xòe xuống ao nước trước điểm dừng sau con đường mái vòm hun hút. Mặt ao tĩnh lặng như gương.
    [​IMG]
    Thông tin chi tiết các bạn có thể xem tại: http://www.baekyangsa.org/baekyangsa/info/index.html
  4. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất là những cái cây này đấy. ước gì mình được ơ luôn ngôi đền này nhỉ ^^
  5. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Leo hâm: Nhỡ người thích lang thang HN là người HN roài thì răng mà cần người đưa đi nhể?
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Thì đang để chế độ default những bạn ý không ở HN, sáng ra lặn lội vượt chặng đg xa xôi đến HN lang thang mờ, ke ke
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sắp được sờ vào cái tượng nài lần thứ 3 roài
    Thông báo : Từ ngày 21 - 24 tháng 11 tại Buôn Mê Thuột ( tỉnh DakLak ) sẽ diễn ra Festival Lễ hội văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên oh yeah
    Tuần sau là mong đến tuần sau
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Hiểu ý của Lẻo..., Lẻo nhờ!
    Khikhikhikhikhi....
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng nghe gian quá
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá, hu hu

Chia sẻ trang này