1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Tản mạn những chuyến đi....( Post ảnh phải Resize Tối đa 800 * 600 các bác lưu ý giùm nhé )

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vutienminh, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Môi xinh đang ở trọ chỗ nào thía?
  2. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tồ đồng chí Flaming.
    Đồng chí đang ở Châu âu?
    @ all: Mấy hôm nay trời xấu quá chẳng đi đc đâu.
  3. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay có 3 tiéng lang thang tại Singapore mới thực sự khâm phục cụ Lý (Quang Diệu). Chi sát ngay HCM, cách có 1 múi giờ mà là 2 thế giới rất riêng. Hầu hết là nhà cao tầng nhưng rất hài hoà với thiên nhiên. Khi xây dựng thành phố, có lẽ họ đã biết giữ gìn từng gốc cây thay vì chặt sạch và trồng toàn cây cảnh như của ta.
    Một bản sao về văn hoá, xã hội và đường hướng phát triển của Anh Quốc. Từ ngôn ngữ, thiết kế thành phố đến tay lái nghịhc cũng mang dáng vẻ của UK. Buổi chiều Singapore lộng gió có cảm giác không khác mù thu bên Châu Âu.
    Post anh khong duoc, chan thia!
  4. kbigbang

    kbigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào cái link này, các đồng chí post nhiều ảnh đẹp quá. Dạo này công việc bận quá, có lẽ mình bị stress mất thôi. Áp lực công việc quá vì đã trót có một nhận định "có thể làm được" với ông xếp rồi. Hix, chỉ còn 6 tuần nữa là đến code camp. Chạy ...
    @nguoiquanho: đại ca có ảnh hay video về hội chém lợn năm nay thì post lên đi (mai mới có chém lợn). Không hiểu dân Ném Thượng kiếm đâu ra cái ý tưởng "chém lợn" đó, hoá lại nổi tiếng.
    @all KBCers: Chúc mừng năm mới, mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Ké tí,những ngày bên Japan
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vào xem hội Chém Lợn gặp bác nguoiquanho, trông bác như phóng viên ở trung ương về . Bác Nguoiquanho được vào gần, em thì chả chen vào được, toàn nhìn thấy đầu người và thấy mỗi cái đao giơ lên .
  7. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    .....và anh lại ra đi...
    Câu hàt này tươi trẻ nhưng sao minh nghe nó lạnh lùng và buồn bã đến thế! Chẳng muốn ra đi chút nao....
    Sau gần 30 tiếng lênh đênh cuối cùng cũng tới được Esbjerg, Denmark. Đúng như dự đoán, mùa đông lanh lẽo và buồn tẻ đến rùng mình. Đang từ nơi có nhiệt độ 30oC tới Copenhagen nhiệt độ chỉ còn -1 độ. Chênh lệch đến súýt bị xỉu. Thanh pho nho xinh xinh any rat dep.
    Ngủ một giấc ngon lành.
    Những nỗi buồn từ nhà vất rơi rót qua đây. Làm sao qua được những tháng ngày nặng nề và vất vả nay đây?!
    Đồng chí Dũng đâu, ăn tét nhanh qua đây uống rượu và đi chơi đêm vói pác nhe???
  8. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Thầy đã hạ cánh an toàn, xin chúc thầy một năm mới với cuộc sống mới tốt đẹp nhất!
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Trời, mấy hôm nay gọi cho số của bác ko được, sms cũng vô tư:(
    hoá ra bác lướt rồi.
    Bác đi chân cứng đá mềm.
    Khi về chăn ấm đệm êm Tết ...bớt sầu:)
    Chúc mừng sự nghiệp nghiên cứu của bác:)
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    để em đóng gói, chuyển phát nhanh cho bác một thời tiết của Vn nhé! Em chưa từng được ra ngoài để biết cảm giác xa quê hương tổ quốc là như nào nhưng em thấy đang sống trong không khí tết ấm áp vui vẻ mà sang một nơi tất cả mọi người bị cuốn theo một nhịp sống nhanh thì hơi hụt hẫng hì hì. Nhưng ngày mai sẽ khác anh nhỉ? Chúc bác vạn sự như ý! (Câu chúc em thik được nhận nhất tết năm nay.)

Chia sẻ trang này