1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp em hiểu đàn ông có phải rất quan trọng hơn bạn bè không ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onlyme2007, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp em hiểu đàn ông có phải rất quan trọng hơn bạn bè không ạ!

    Bạn em 1 đứa chấp nhận làm người thứ 3, là kẻ thứ 3 trong chuyện tình tay 3. Nó quen người ta khi người ta đã có bồ. Người ấy nói với nó là không thik cô gái kia, nhưng chưa bỏ được. Nhưng lại yêu nó.Như vậy nó làm người thứ 3 như thế có được không?
    Còn 1 đứa chỉ vì 1 ông 33 tuổi( lớn hơn nó 12 tuổi) trên mạng, quen qua điện thọai. Điện thọai ổng có bài hát "vì yêu" hay lắm, nên em nhá thử nghe, thế mà ổng nói với nhỏ bạn em em nhá quá trời. Rồi hỏi nó có biết số điện thọai em không, nó bảo không biết.Và kêu em đừng nói với ổng nó biết em.

    Vì ổng nói xạo với nó là em nhá quá trời, thế là em nhá cho bỏ ghét. Thế mà nó bảo rằng em đừng nói với ổng là em quen nó, em làm mất mặt nó quá.
    Chẳng lẻ 1 con nhỏ bạn chơi thân hơn 2 năm không bằng 1 thằng đàn ông xa lạ, không biết mặt, chỉ quen mới 1 tuần lễ sao. Nó làm em rất buồn! Bữa đó em qua nhà nó là lúc em bị bệnh, bị sốt nên em ở trong nhà cả ngày, đến chiều buồn quá em qua nhà nó chơi, thế mà nó bảo em làm mất mặt nó với 1 người đàn ông rất xa lạ.Em chưa có nói với ổng là em quen nó, nó bảo em đừng nói thì em không nói.
    Ai biểu ổng xạo làm gì, nhá có 1 cú thôi mà bảo mình nhá quá trời! Em định cằm điện thọai lên nhá là nó chửi rùi. Chán chết!


    Có phải người khác giới quan trọng đến thế sao?





    Được onlyme2007 sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 09/05/2007
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    trò chơi trên sao giống con nít thế
    Kô nên làm kẻ thứ 3 hay thứ 4 gì cả vì bọn đ ông rất là tham lam.Nếu phát giác ra mình là thứ 3( trở đi) thì hãy chia tay ngay lập tức trước khi quá muộn.
    Người khác giới qt nhưng đó phải là 1 người đủ nhân cách để mà ta thấy là qt .
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Hành động trẻ con quá! Làm như thế em được gì?
  4. popcorn24

    popcorn24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    hờh trẻ con ko tả được, kể ra mình mà có cô bạn như thế cũng chẳng muốn để ai biết đấy là bạn mình
  5. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn nì rảnh dữ hen, hỏi câu này thì toàn trả lời trên trời dưới đất. Bây giờ đang có 1 mấm cứ nhá máy em liên tục nè, chả biết ai(0907778534). Dạo này sao nhiều người trẻ con như mình thế.
    Mới nhá ông già 33 đó có 1,2 lần thui, tại sao nhá à, nhá được lợi ích gì à, máy ổng có bài hát vì yêu hay quá. Ổng gì mà ổng láo quá, nhá ổng có 1 lần mà nói nhá quá trời, nên nhá cho ổng khỏi làm việc luôn. Nếu ổng không láo thì ai phá ổng là cái gì, cho bỏ tật già mà láo.
    Già mà ham gặm cỏ non, lở nhá nhầm vào số điện thoại bạn tui có 1 lần mà tìm cách ghẹo gái. Mấy bác thử nhá vô máy ổng coi (0985225438) thì nghe nhạc hay lắm.
    Bộ mấy bác hay bị người ta nhá điện thoại lắm à, mấy bác có chọc ghẹo gì người ta không mà người ta nhá. Còn cái này ông già chọc em.
  6. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là khi thinh thích hắn rùi thì cô ấy coi hắn là nhứt, thời gian nì thì cô bạn em là như thế
    Mà công nhận đọc bài của em khó hỉu quá trời luôn nên làm em phải viết tiếp đoạn 2 như bên dưới đấy.
  7. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Thế à! Về mấy chuyện tình cảm em rất khó diễn đạt thành lời.
    Mà chưa gặp mặt ổng sao coi là nhứt được? Mới quen khỏang 1 tuần thôi.
  8. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Để em í sớm được một bài học về giới tính ngay í mà
  9. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Bài học về giới tính cái nì? Rành quá hen! Chắc bị gặp rùi nên kinh nghiệm đầy mình.
  10. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Hành động trẻ con cái gì! Em chỉ nhá co 1 lần mà ổng nói với bạn em là em nhá hoài. Mà em cũng chẳng dư hơi nhá hoài đâu.
    Bây giờ thì bạn em rất tin ổng, một người đàn ông xa lạ, cách xa khoảng 2 ngày đường. Tình cảm bạn bè em bây giờ sứt mẻ rùi.
    Còn nhỏ bạn làm người thứ 3 trong cuộc tình tay 3, em khuyên nó hoài nó không bỏ thằng bắt cá 2 tay đó. Nhỏ kia với thằng đó thì tình cảm đã công khai, còn nó thì không công khai. Nhỏ bạn em và thằng đó đi ra đường thấy bạn gái thằng đó, thì thằng đó liền đi ra xa khỏi nhỏ bạn em.
    Ôi! Tình yêu là gì mà bao người cứ đâm đầu vào một cách mù quáng, sẳn sàng bỏ bạn bè thân wen biết bao năm.

Chia sẻ trang này