1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có được gọi là gốc HN ko ạ?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TaVietAnh, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tự hào quá nhỉ. Hà Nội gốc. Để làm gì vậy? Cứ ôm khư khư lấy nó đi. Đi mà xem người tỉnh khac coi Hà Nội là cái gì? Chả là cái gì cả đâu mà vênh mặt lên. Rồi đến lúc chuyển thủ đô ra chỗ khác thì khóc nhè nhé. Đời thế mới dở. Một đống bê tông bụi bặm nóng bức pha với một cái chợ chứ là cái gì.
  2. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    To pịch thực nực cười, nếu bạn ở quê hương của những người tạo ra và chọn HN là thủ đô thì bạn có cảm thấy tự hào hơn chút nào ko?
  3. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Người ta hỏi "gốc" hay ko, đâu nhất thiết phải vì hai chữ "Hà Nội".
    Ai cũng có quê hương, chỉ đơn giản là niềm tự hào "quê tôi ở đó", giống như quê bạn là Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Bình... thôi.
    Thủ đô có rời đi nơi khác thì HN vẫn là "cố đô" nhé. Mấy bác vào xem người Huế họ có tự hào về kinh đô Phú Xuân một thời ko?
    Anh em HN nhà mình cứ yên tâm đi. Ngày xưa cụ Lý Công Uẩn chọn kỹ lắm. Địa thế HN ko dễ để mà thích thì "bê" Thủ đô chạy lung tung được đâu.
  4. nguyenvnfa

    nguyenvnfa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    "Em có phải là người hà nội gốc không ạ" là một câu hỏi hết sức chính đáng của không ít người, một câu hỏi thỉnh giáo ý kiến các bác, mỗi người có một ý kiến sẽ giúp người hỏi có nhiều thông tin. Bác nào quan tâm cho ý kiến thì nên tập trung vào câu hỏi, xem người hỏi cần gì, chán các bác quá. Có người đang HỎI, "biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe", các bác làm như thế này khác gì nói với người hỏi rằng " mày hỏi để làm gì?..."
    Hà nội, Hoa Thịnh Đốn hay bất cứ thành phố nào đi chăng nữa đều có những vấn đề của nó. Nhưng không vì thế mà chúng ta không tìm hiểu, bàn luận về nó và làm như thế mỗi người một tay một chân làm cho nó tốt lên, để có cái mà tự hào.
    Em xin lỗi các bác, Hà nội bây giờ chỉ còn một thời khắc duy nhất trong năm được "lộ nguyên hình" là một Hà nội hào hoa, đó là CHIỀU 30 VÀ NGÀY MỒNG MỘT TẾT. Em mạo muội tả các bác nghe qua quan sát của em một thập kỷ gần đây.
    - Người và phương tiện trên đường đi lại rất từ tốn, trật tự, không lấn làn, lấn vạch, không lạng lách, rú còi inh ỏi.
    - Phương tiện đi lại phần lớn không có xe đắt tiền, không dán xanh dán đỏ.
    - Tóc xanh tóc đỏ, quần áo xẻ ngang, xé dọc, trễ, hếch vv...vv cũng không thấy đâu.
    - Chửi thề, cãi vã, xả rác, phóng uế, tiểu tiện ..không đúng nơi quy định cũng ....chưa nhìn thấy luôn.
    - Đi đón giao thừa cùng mọi người trên đường thì một không khí thân thiện, cởi mở, nhường chỗ cho nhau đứng cùng xem, các câu nói xin lỗi, cảm ơn xuất hiện rất phổ biến.
    - Các cụ già, comple, áo dài đi chúc tết, rạng rỡ, thanh bình....
    Vậy em hỏi các bác cảnh hỗn loạn, gai mắt hàng ngày do đâu mà có???,
    Nói đến đây, có bác bức bách mà nói rằng: TẾT ở đâu chẳng thế. Xin thưa các bác, em có cách nhìn khác, em cho rằng tất cả những hỗn loạn gai mắt hàng ngày mà hà nội phải gánh chịu đó ....đã về ăn tết hết rồi, trả lại cho Hà nội còn nguyên vẹn là Hà nội hào hoa mà cả năm Hà nội bị cướp mất.
    Các bác nói HN không là cái thá gì trong thiên hạ?? HN không có gì hấp dẫn, vậy sao người vẫn về ùn ùn hàng mớ??, mà khổ sở mới về được ấy chứ. Nào là học hành đến kiệt sức lực, tranh đấu, chạy chọt, hạ thằng nọ, hất thằng kia vv, rồi khổ nhất là phải cải cả cái giọng nói thân thương từ mẹ hiền truyền cho để nói cho giống giọng Hà nội (mà giọng HN có phải là giọng chuẩn quái gì đâu). Một chuyện nữa, khi gặp gỡ giao lưu, cư dân Hà nội bất chấp bụi bặm, ồn ã, hỗn loạn đều giới thiệu là ở Hà Nội, một số khác giới thiệu Lạng sơn, Quảng Ninh, Bình dương (tức là người là nói đến cấp tỉnh), riêng có một số bác chu đáo nên giới thiệu kỹ hơn, hoặc ẩn ý gì đó chỉ nói rất nhẹ .... em ở Vinh, em ở, Bỉm Sơn, Sầm Sơn ....thế mới lạ.
    Rất xin lỗi nếu có động chạm đến bác nào ở đây. Nhưng cũng mong các bác góp ý cho, em nói thế có phải không đúng hoàn toàn không ạ.
  5. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn nhé. Nhưng tớ xin nghiêm khắc phê bình bạn. Bạn biết Hà Nội rõ thế nào mà lại đi ăn nói thế. Dù Hà Nội có không là thủ đô thì tớ vẫn tự hào là người Hà Nội, là những người thanh lịch, sành sỏi về ăn uống. Còn một đống bê tông bụi bặm như bạn nói thì bạn nên xét lại xem ai là người trực tiếp gây ra.
  6. cadimi

    cadimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá,mình nghe bác kia nói mà bực mình nhưng có bạn đỡ hộ rồi
    Nhắn với những bạn nào muốn biết chút ít về HN thì cố ở lại HN vài ngày Tết,sau mấy ngày đó "nho liệu có còn xanh?"
    P/S:ở lại ăn Tết nhưng cũng ở lại ít thôi nhớ
  7. duixiang123

    duixiang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    nhưng gốc Hà nội để làm gì em
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    ặ....
    Thơ chỏc là em ẵ không biỏt thơ hỏằi. Ngặỏằ"i ta thặỏằ"ng nói cĂi gơ không biỏt mà muỏằ'n biỏt thơ phỏÊi biỏt mỏằY mỏằ"m ra mà hỏằi. Ham hỏằc hỏằi thỏ là tỏằ't quĂ còn gơ.
    CĂi gơ không biỏt thơ phỏÊi hỏằi. Hỏằi 'ặỏằÊc gơ là tỏằ't cĂi 'ỏƠy. Chỏằâ khỏằ'i 'ỏằâa ngặỏằ"i ta hỏằi 'ỏằf biỏt mà còn chỏng biỏt, thỏ mỏằ>i lỏĂ cặĂ
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Hà nội gốc tức là tầm 100 năm là được rồi, hoặc là từ 3 đời trở lên. Ý muốn chỉ những gia đình nằm trên khu phố cổ, làm ăn buôn bán ( đại khái là hộ khẩu Hoàn Kiếm Tháp rùa) . Họ sống khác, có một phong cách gì đấy rất khác. chứ dân Hà Nội mà ở Cổ Nhuế hay Thanh Trì . . . thì lại khác rồi. Nói là nói thế thôi chứ giờ mấy ai để ý chuyện Hà Nội gốc nữa vì dân Hà Nội gốc rất ít.
  10. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bát bún trên Avatar của Trưởng lão cái bang đâm thèm quá! Ngày trước sau mỗi bữa cơm đầu năm các bác gái và bác dâu trong nhà thường nấu bún thang. Bát bun thang ngày trước được làm trong những bát cô tiên nhỏ và rất nóng. Giò, trứng rối, củ cải khô, ... được căng chỉ xêp chia cái hinh tròn trên mặt bát thành những cung đều nhau thật đẹp. Bát bún thang bao giờ cũng có mắm tôm và một chút cà cuống!
    Nhớ quá những bà những bác gái năm xưa ! Áo len thô vấn khăn lụi cụi chuẩn bị bữa cơm đầu năm! Mỗi người trong nhà đều được kết thúc bữa ăn đầu năm mới bằng một bát bún thang nóng bỏng lưỡi. Mà thật khéo mỗi người chỉ một bát và khi múc đến bát cuối cùng thì nước dùng vừa hết. Nếu nấu thừa thể nào cùng bị phê bình! Còn nấu thiếu thì khỏi nói rồi!
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 04/07/2007

Chia sẻ trang này