1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có được gọi là gốc HN ko ạ?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TaVietAnh, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế thì hôm nào bác rảnh em mời bác bún thang chợ Hàng Bè vậy. Em hay ăn ở đó
  2. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ai cho phép bạn phê bình tôi? Bạn là cô giáo của tôi đấy à? Dạ thưa cô em xin nhận lỗi ạ! Hì. Nhưng tôi hỏi bạn? Phê bình tôi để làm gì? Hà Nội chả là đống bê tông bụi bặm cộng một cái chợ thì là cái gì? Nhếch nhác, bẩn thỉu, bụi bặm, rác rưởi toàn bê tông là bê tông. Thế mà cũng tự hào. Èo, èo, èo. Hà Nội ơi tình yêu trong tôi, èo èo. Có cái vườn đào Nhật Tân cũng không giữ được. Thế mà đòi tự với chả hào. Cứ tự vỗ ngực khen hay. Thử xem dân tỉnh khác đánh giá Hà Nội thế nào mà đã tự hào. Xấu hổ. Bó vẻn vẹn bằng cái nắm tay. Phố cũ với cả phố cổ. Bé bằng cái bàn tay đi lúc là hết mà cũng đòi. Xấu hổ. Quá xấu hổ.
  3. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! Em có thằng bạn cùng cơ quan nhà ở cạnh Hồ Tây có được gọi là Hà Nội gốc không bác? Nó tinh tướng lắm. Suốt ngày coi thường bọn ngoại tỉnh bọn em. Quả này thì hết tinh tướng.
  4. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bác này chủ nghĩa phân biệt chủng tộc thế nhờ! Đả đảo! Đả đảo!
  5. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là phân biệt cả bạn ạ, cái gì đúng thì thôi !
    Đúng là HN chỉ trở lại là HN mấy ngày tết, ko phải vì tết mà mọi người đàng hoàng nhường nhịn hay lịch sự đâu. Mà ai giờ tết ở HN đều muốn giữ sự yên bình thanh tịnh của HN xưa.
    Yêu thế.
    Mình cũng người HN, có nhà thờ tổ hơn 10 đời ở ngõ Phất Lộc, hàng năm vẫn họp họ, đóng suất đinh, vẫn theo nề nếp cũ, chẳng phai mờ.
    Giờ thì ở quận Thanh Xuân rồi nhưng CMT vẫn ghi nguyên quán : Ba Đình, Hà Nội.
    À mà nhân chuyện này cũng nói, giờ làm CMT cũng linh tinh, thằng bạn tớ CMT đề quê là Hà Tây, mà em trai nó lại HN, thật ko hiểu nổi ??
  6. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, gốc hay không, tớ không bàn sâu xa về cái đó, gốc mấy đời, gốc của gốc... nhưng đơn giản những ai sinh ra và lớn lên tại HN thì có thể nói là Người Hà Nội được rùi
    còn tự hào hay không tự hào ? cái này ai chả có, ai là không tự hào về quê hương bản quán, nới chôn rau cắt rốn của mình, cứ gì Hà Nội hay không ?
    tất nhiên ở đâu cũng có người này người nọ, nhưng người Hà Nội khác cái ở chỗ không thiếu văn hoá, thô lỗ, ăn nói thiếu hiểu biết như bạn đâu, bạn biết không ?
  7. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Hmm, nói mà ko suy nghĩ. Lãnh đạo thành phố đưa ra những quyết định đó đa phần không phải là người Hà Nội, những người ko thật sự nghĩ cho Hà Nội cộng thêm những kẻ phá đám như bạn. Chẳng trách....
  8. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Gốc để làm gì? Tự hào? Hay khoe mẽ?
    Nếu để tự hào thì chả cần gốc. Hãy bắt đầu từ hành động nhỏ nhất của mình.
  10. Kutujop

    Kutujop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Theo cách nói của bác có lẽ là " bác Hồ đội mồ sống dậy cũng phải học người HN gốc đôi phần về cách sống và đạo lý"

Chia sẻ trang này