1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đấu trường Xì-Pam .Góc lảm nhảm mà ko bắt phạt

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi mc_gill, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qui_do_thanh_manchester

    qui_do_thanh_manchester Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    vô đây thấy cái biẻn hiệu đấu trường xì pam
    mình cũng định làm vài bài chơi nhưng cũng thấy hơi ca mơ run
    không biết viết xong có sao không nhỉ
  2. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phải trước khi có đợt nắng nóng không mà tớ đã có cảm giác Box NB thoi thóp như đang hấp hối vậy, các bạn thì đi sang topix khác phổ độ, mình vào "Cuộc sống muôn màu" thấy có mấy Memb của box mình nhiệt tình lắm, cần có thay đổi ...vì box ta có nhiều người giỏi lắm
  3. QSNBonline

    QSNBonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chẳng thấy các pác giỏi ở đâu nhưng vào đây chảng thấy ma nào thể hiện cả.Quanh đi quẩn lại chẳng có gì đặc sắc cả.Không biết do khâu nào đây: Hoạch định, Tổ chức hay Điều hành đây.
  4. TTBG

    TTBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Tớ thik box này thui ,vì tớ thik sì pam ,xin hết ạ
  5. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    về đây chẳng qua là để đè đầu cưỡi cổ TTBG . Hôm nào làm quả thế hệ 8X ở hải ngoại nhể ? nghe rõ là sặc máu :D
  6. QSNBonline

    QSNBonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chán quá chẳng có mem nào mới cả.Chủ đề mới cũng không?Nói chung tình hình vẫn vậy?Vào đây nói linh tinh tí cho đỡ buồn.
    Alo alo anh em K40 về Ninh Bình uống rượu đi.
  7. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà mình Spam ghê, sao mà giống em ngày xưa thế
  8. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8 tháng tám lập thu, 8 giờ sáng nắng nhạt nhạt, gió mát mát, sau khi ra khỏi phòng công chứng ngột ngạt, chạy xe với tốc độ rùa rùa để tận hưởng cảm giác giao mùa, bỗng có ai đằng sau níu vào vai.Chắc đứa bạn nào trêu mình, quay sang định cho nó một bài về an toàn giao thông.không phải bạn, một đứa con gái lạ hoắc và bặm trợn, có chuyện gì nhỉ?Bỗng thấy rát rát ở cổ và trong cặp mắt của nó, cái ác ý tràn ra, nhảy múa.Đầu óc mình cũng nhảy múa, mất 3 giây để hiểu rằng nó đang cố sức giật dây.Thêm 5 giây để bỏ tay ga, ôm chặt cổ và hét lên.Đứa con gái vung tay giật mạnh, sợi dây bật tung, và nó phóng đi mất, chỉ còn nhìn thấy tốc nó bay bay.Còn mình, chẳng hiểu sao mình vẫn đủ sức dựng chân chống, rút chìa khoá, cúi xuống tìm.Sợi dây lủng lặng trên áo, còn cái mặt dây văng xuống đường, chỉ bị bung khoá, ko sao hết.Rồi phóng thẳng về nhà, đóng chặt cửa lại và ngồi run lẩy bẩy, ko dám ra ngoài và mấy đêm mất ngủ.May cho cái đời mình ko bị ngã xe hic hic.(không tìm thấy cái mục nhật kí, nên đành vào đây giải toả)
  9. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Thầy đã cho em niềm tin, vì thầy đã cho em hiểu rằng trên đời này có nhiều lúc không nên tin ở Thầy!
  10. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    6h sáng nó thức dậy, ra đầu phố mua ít đồ ăn: Sôi, bún, chả, 6h10'' về nhà, dọn đồ ăn sáng ra mâm. Nó lại giường kêu 2 đứa em dậy, dẫn chúng vô nhà tắm để đánh răng rửa mặt cho chúng, xong xuôi kêu thằng anh đang học lớp 10 vô ăn sáng, còn nó mang bát thìa đút đồ ăn cho con em đang học mẫu giáo. Điểm tâm xong nó lấy xe đưa 2 anh em con nhà Cô - Chú nó tới lớp.Khoảng 7h30 nó quay về nhà, vào phòng tắm mang tất cả chậu quần áo của 6 thành viên trong GĐ ( nặng dễ tới 9Kg) đi giặt, mặc dù nhà có máy giặt nhưng nó sợ ồn, cô chú nó mất ngủ nên nó chỉ dùng máy giặt để vắt (Tay nó yếu). Giặt đồ xong nó lăn đi lau nhà đánh rửa cốc chén, chờ cho tới 10h nó đi chợ bằng cái xe Mini cũ mà nó mấy lần nhờ mình rửa hộ nhưng bị mình từ chối.Đi chợ về nó tiếp tục lao đầu vào nấu ăn cho bữa trưa. Lại chờ cho tới 11h nó lao xe đi đón thằng em học cách nhà 6Km.Bữa trưa của cả nhà thiếu cô bé còn ở lớp mẫu giáo. Rửa bát đũa dọn nhà sau bữa ăn xong nó mới bắt đầu lao lên gác, nhẹ nhàng mang đống sách vở :nào là Kinh tế Du lịch, Anh-Mỹ chuyên nghành, Tiếng Trung Quyển Thượng, Tiếng nhật...ra học. Chờ tới 15h, nó xuống nhà gọi thằng em dậy và bắt đầu kèm thằng nhỏ học. Vài giọt mồ hôi rơi xong, 17h nó lại lao về , đón em,đi chợ chuẩn bị bữa tối. Chương trình thời sự vừa hết thì nó lại tiếp tục lao vào học, mặc dù bây giờ nó vẫn đang được nghỉ hè. Hết chương trình phim phát lúc 00h của VTC1, mình vẫn thấy gác của nó còn ánh đèn sợi đốt nhen nhóm.
    Mình chỉ thấy nó cười mãn nguyện khi nó bước vào giấc ngủ để chuẩn bị cho một ngày mới ...như trên!
    Mình còn nhớ lần thi hết học phần, 3 ngày liền nó thức thâu đêm với 1 ly coffee.Cái đầu của nó là cả một danh bạ ngày sinh tháng đẻ của dòng họ. Nó học không giỏi, nhưng nó biết chăm sóc trẻ nhỏ, nó chịu khó, nó ngoan, nó biết quan tâm tới mọi người trong nhà....
    Quan trọng nhất là nó bắt đầu làm cho mình bực vì cứ phải nhìn trộm nó cười!

Chia sẻ trang này