1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký III

    Không giới thiệu dài dòng, chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính:

    NHẬT KÝ II - VIẾT NHỮNG GÌ CẦN/MUỐN VIẾT cũng như ĐỌC NHỮNG GÌ CẦN/MUỐN ĐỌC & CHIA SẺ
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được Promotion Letter, hehe, dzui quá là dzui. Còn 5 ngày nữa sẽ thấy cái bảng lương tháng 5 của mình thay đổi chút ít, hehe. Sáng nào đi ra cửa là cô chủ nhà lại với theo bảo: "Con ơi, con gái làm vừa vừa thôi, sau này có...chồng nuôi, lo gì!" Hì, khi nào có gia đình rồi thì ta mới bắt đầu nghĩ đến chuyện thay đổi mục tiêu. Còn bây giờ, còn trẻ, còn độc thân, còn làm được thì ta cứ cố gắng!
    3 tháng qua nhiều sự cố ghê, kiểu gì cũng có. Vụ rắc rối với Passport. Vụ conflict giữa nhân viên trong nội bộ. Vụ nhức đầu với bên Aramark. Chưa kể vụ "xương máu" với đối tác bên Delta Airlines nữa. Thời gian qua đúng là mình chẳng biết gì ngoài công việc. Có những ngày phải vặn hết công suất làm 13-14 tiếng, về nhà chỉ kịp tắm rửa rồi ôm gối ngủ khò , chả buồn ăn uống gì. Có khi lo quá lại không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Cuối cùng thì cũng được payoff, dự án xong trước kế hoạch 1 tháng. Người nhẹ nhõm như trút được mấy trăm lbs. Cũng may là cái số mình may mắn, gặp được nhiều người giúp đỡ nên khó khăn gì rồi cũng qua. Hic, nhưng mà giai đoạn tới không nói trước đâu, nói trước sợ bước không qua. Bị mấy lần rồi, kinh nghiêm nhắm.
    Hôm trước nói chuyện với D., nó bảo khi nào bắt máy tao cũng mong nghe mày thông báo "có gì mới mới", vậy mà lần nào cũng điệp khúc cũ, chán bỏ xừ đi . Hihi, chắc do định luật bảo toàn...may mắn mày ah . Hmm, nhắc đến đề tài này tao lại chán thêm . Mà thôi, đang lạc quan, không nên nhuốm màu bi quan...dzô dziên thế.
    Thôi đi ngủ. Oa oa oa, phải ngủ thật sâu, thật đã mới được!!

  3. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Vừa add nick một chị bên Hội Dưa Hấu, khè khè.
    Quay lại box mình, khi nào có mod mới nhỉ?
    Quên mất, đc pok tem
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0

    Paste cái link NK 1 vô đây, có gì mai mốt đọc lại
    http://www9.ttvnol.com/forum/lhp/861871/trang-100.ttvn
  5. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    Tình ^^ yêu ^^ của ^^ tớ

    [​IMG]
    [​IMG]

    Tình yêu của tớ không cao, nếu không muốn nói là thấp hơn tớ cả cái đầu.[​IMG]
    Tình yêu của tớ béo hơn tớ, nhưng nói chung dáng vẫn còn ?ochuẩn? lắm.[​IMG]
    Tình yêu của tớ mắt sáng, da ngăm ngăm mịn màng.[​IMG]
    Tình yêu của tớ mỗi khi cười thì nheo hết đuôi mắt lại, nhưng nụ cười đấy đẹp rực rỡ.[​IMG]
    Tình yêu của tớ tóc đen, dày và óng ả.[​IMG]
    Tình yêu của tớ răng trắng tinh, đều tăm tắp.[​IMG]
    Tình yêu của tớ nấu ăn rất ngon.[​IMG]
    Tình yêu của tớ mỗi ngày đều ôm tớ vào lòng, thủ thỉ kể cho tớ nghe bao nhiêu chuyện trên đời.[​IMG]
    Tình yêu của tớ đêm nào cũng nhắc tớ đi ngủ sớm, dù tớ chẳng chịu nghe bao giờ.[​IMG]
    Tình yêu của tớ trời nắng thì bắt tớ mặc áo khoác, mang nón, đeo găng tay, khẩu trang?.trời mưa thì bắt tớ đem áo mưa.[​IMG]
    Tình yêu của tớ mua thuốc cho tớ khi tớ ốm, nhưng kèm theo đó là 1 trận lải nhải nhức đầu.[​IMG]
    Tình yêu của tớ có thể nói chuyện với tớ về tất cả mọi điều, đặc biệt là tình yêu thích nghe những chuyện?tình yêu của tớ.[​IMG]
    Tình yêu của tớ thích ăn đồ chiên, đồ béo mặc dù những đồ ấy tớ kiên quyết giảm thiểu vì không tốt cho sức khoẻ người yêu của tớ (Chúng tớ hay gây với nhau về chuyện này[​IMG])
    Tình yêu của tớ thích mua những dụng cụ làm bếp xinh xinh, dù ít khi xài đến nhiều thứ như vậy (Chúng tớ cũng hay gây với nhau về chuyện này[​IMG])
    Tình yêu của tớ cực thích đi shopping với tớ[​IMG]
    Tình yêu của tớ thỉnh thoảng khi giận dữ thì trông như?phù thủy cưỡi chổi[​IMG]

    (to be continued?)

    Điều cuối cùng này không bị ảnh hưởng bởi những điều trên:
    Tình yêu của tớ yêu tớ nhất trên đời.
    Tớ cũng yêu tình yêu của tớ nhất trên đời.
    Chủ nhật thứ 2 của tháng 5, 2007 [​IMG]
  6. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    From My blog : http://blog.360.yahoo.com/blog-71C.F14yc6esy.sWIy.27KIDrqGMeA--?cq=1
    Thank you Mom
    Always, Always and Forever
    I''''m sitting here
    I''''m thinking back to a time when I was young
    My memory is clear as day
    I''''m listening to the dishes clink
    You were downstairs
    you would sing
    songs of praise
    And all the times we laughed with you
    And all the times that you stayed true to us
    Now we''''ll say, I said I thank you
    I''''ll always thank you
    More than you would know
    Than I could ever show
    And I love you
    I''''ll always love you
    There''''s nothing I won''''t do
    to say these words to you
    That you''''re beautiful forever
    Always, Always and forever
    You were my mom, you were my dad
    The only thing I ever had was you, it''''s true
    And even when the times got hard you were there
    To let us know that we''''d get through
    you showed me how to be a man
    You taught me how to understand
    the things people do
    You showed me how to love my God
    You taught me that not everyone
    knows the truth
    And I thank you
    I''''ll always thank you
    More than you would know
    Than I could ever show
    And I love you
    I''''ll always love you
    There''''s nothing I won''''t do
    to say these words to you
    That you will live forever....
    Ngày của mẹ...
    Rất vui vì mẹ còn ở bên mình ...
    Rất buồn vì mẹ phải chịu khổ vì mình ...
    Con là đứa con hư hỏng. Con vẫn luôn biết thế. Càng lớn lên con càng cô lập về ý nghĩ, về cách sống so với mẹ, ba và những người đi trước.Nhiều lúc làm mẹ buồn ... Sau những lúc ấy con phải tự suy ngẫm về mình. Con nghĩ mình còn rất may vì đã có những lúc phải tự hối hận về mình như thế.Con xin lỗi mẹ. Con mong rằng con sẽ bớt đi những lần tự kiểm điểm mình và thực hiện nhiều việc có ích hơn là ngồi không nuôi con chuột của con.Con sẽ cố gắng học tính kiên nhẫn chờ đợi hơn nữa. Con phải xin lỗi mẹ vì không thể chờ những lúc chở mẹ đi chợ, siêu thị. Dù con biết mẹ cũng như bao ngượi mẹ khác rất thích những chuyện ấy và mẹ cũng không thể đi xe được. Những lúc ấy, thời gian đối với con dài dài và dài vô tận vì chờ đợi. Và rồi con cũng sẽ cố gắng chở mẹ đi trên xe với tốc độ chậm hơn. Vì nếu không nhanh mẹ sẽ bảo con ghé vào đâu đó mua đồ.Những lỗi lầm có thể nói là chất như núi sẽ làm con không thể làm một đứa con ngoan, có hiếu với mẹ. Chính mẹ cũng mong con chỉ trở thành một người con bình thường. Mẹ - hãy ngồi đâu đó tĩnh nghĩ vĩ tiếng mẹ thôi, hãy nghĩ về tiếng mẹ thôi, chỉ nghĩ đến tiếng mẹ thôi thì người con sẽ cảm thấy thế nào về tiếng ấy ?
    Ôi mẹ ơi.
    Tình mẹ có bao giờ cạn đâu.
    Mẹ - khi thốt lên được tiếng ấy nó khiến con sung sướng và hạnh phúc khi biết mẹ còn với con.
    Mẹ - tình cảm của mẹ sẽ được con khắc trong tim. Mẹ - sự an ủi của mẹ mỗi lúc con vấp ngã đã khiến con tin rằng mẹ quan trọng hơn tất cả.
    Mẹ - con thật xấu hổ vì đã làm mẹ buồn.
    Mẹ - con cảm thấy mình sẽ có lỗi nếu không làm bớt đi những ưu phiền của mẹ.
    Mẹ- người lúc nào cũng chăm sóc con như lúc con sinh ra đời. Con thật đau xót khi bực mình những lúc mẹ ân cần những thứ nhỏ nhặt nhất cho con. Nhưng nếu không có nó, con sẽ không thể đi học đúng giờ, không thể ăn những bữa ăn đầy ắp thức ăn, không thể ngủ những giấc ngon và không thể đi vững trên con đường đời phía trước.
    Mẹ à, bây giờ mẹ vẫn xinh đẹp nhưng con nhận ra ngày xưa mẹ đẹp hơn rất nhiều. Con nhận ra sự lo lắng vì các con và dòng thời gian cũng dần cướp đi sinh lực trong người mẹ. Nhưng một thứ mà không ai, không cái gì có thể cướp được mẹ của con - đó là tình yêu thương yêu con của mẹ. Không gì cướp mất được và không bao giờ vơi đi cũng không bao giờ đếm được. Thuyết tương đối không tồn tại trong tình thương của mẹ.
    Con thì chỉ có ý nghĩ thôi, còn hành động thì chơi làm được gì nhiều cho mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi.
    Đứa con tội lỗi của mẹ
    Được linhkhuong sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 13/05/2007
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nhà mình có một dàn hoa lan nhiều thật nhiều...Cái ngày mà con còn không biết là đến cơm mỗi bữa còn khó kiếm...
    Ngày xưa nhà mình có nhiều dây mùng tơi và rau dền mà mình hay hái để nấu canh. Tụi con thì lấy nước trái mùng tơi giả làm nước sơn móng tay...
    Ngày xưa nhà mình có một giàn mướp nhiều trái lắm...Mình vẫn gay ăn mướp xào mà...
    Ngày xưa nhà mình có giàn thiên lý mà mình cũng hay...xào ăn ...
    Ngày xưa nhà mình có cây Quỳnh và cây Giao...Quỳnh thì có khi ra hàng hai ba mươi bông mỗi tối trong hơn cả tháng trời...Cây Giao thì trồng trong bồn hoa ở lan can nhưng mọc còn tươi tốt hơn cả là được trồng trong chậu...
    Và, nhất là, mình có tất cả những thứ ấy cùng một lúc...
    Ngày xưa nhà mình có nuôi thật nhiều mèo...
    Ngày xưa, con không biết nhà mình nghèo...
    Ngày xưa, con cũng không biết là mình hạnh phúc...
    Ngày xưa, con chưa bao giờ đòi ăn món này món nọ. Ngày xưa, ngồi vào bàn ăn, con không dám ăn nhiều đồ ăn.
    Ngày xưa, con không dám xin ba mẹ mua kem hay sô cô la. Đến nỗi sau này, ba mẹ cứ phải gắt lên là Muốn gì thì nói, chứ đừng có nói Gì cũng được! nữa.
    Ngày xưa, con không lựa tập đẹp, con luôn luôn xài sách cũ của chị, con đóng giấy thừa lại làm tập nháp. Cả đời con, con chưa bao giờ mua một cây viết xóa.
    Ngày xưa, con chưa bao giờ đòi mua áo mua quần, mua giày mua dép. Gì cũng được!
    Ngày xưa, con không dám xin đi chơi. Ngày xưa, có mấy lần ba dụ dỗ tụi con đi...Singapore chơi, con giật cả mình, chối đây đẩy, tiêu tiền vào chuyện đi chơi đối với con là thứ tội lỗi tày trời...
    ...Rồi con lờ mờ thấy ra là mình nghèo...Nhưng với con, nghèo có là gì...Để được hạnh phúc, cần ít tiền lắm...Con đâu có khổ sở gì vì không thiếu thốn đồ đạc hơn bạn bè? Con nhiều hơn mọi người đó chứ: Sách. Sách của ba, sách của mẹ, sách của mẹ mua cho ba, sách của ba mua cho mẹ...Một cái tủ sách cao hơn mét, dài gần 2 mét, sách xếp thành hai lớp, tùm lum thứ tiếng...Ngày con học cấp 1, con còn lọ mọ tự học bảng chữ cái tiếng Nga mà đánh vần mà...
    ...Rồi con thấy ba mẹ khó chịu vì cái nghèo...Và con không hiểu...Nếu là vì con, thì con có cần gì mấy tiền đâu?
    Bây giờ, con biết nhà mình, à, không phải nhà mình, từng thành viên trong nhà mình, không nghèo, cũng không giàu. Và, từ rất lâu rồi, con cũng biết là con không hạnh phúc. Không còn hạnh phúc. Và cũng không bao giờ còn có thể hạnh phúc.
    Con nhìn đời với cặp mắt nghi kị. Con không còn tin tưởng vào bất thứ thứ gì. Con chờ đợi điều xấu xảy ra, chứ không phải là tận hưởng điều tốt đẹp đang có.
    Bây giờ, con tiêu tiền như nước...
    Bây giờ, con uống rượu...
    Bây giờ, con có gần 50 áo đầm buổi tối, và hơn 100 áo đầm ban ngày, cùng vô số phụ kiện như giày, nón, túi xách, broche...
    Bây giờ, con lê la ở quán xá đến khuya...
    Bây giờ, con chẳng đọc sách nữa...dù con có đến 6 cái tủ chật ních sách...
    Bây giờ, con thấy là cái nghèo làm nhiều người không hạnh phúc, nhưng con cũng thấy tiền chẳng làm con hạnh phúc nổi...
    Bây giờ, con không biết là ngày xưa con thật sự hạnh phúc mỗi khi đi hái lá mồng tơi cho mẹ, hay vì con quá ngu muội mà không nhận ra là đó không phải là hạnh phúc...
    Ignorance is happiness...
    Nhưng con chẳng còn mông muội như xưa...
    Và, vì thế, bây giờ, con không hạnh phúc...
    Hạnh phúc là không biết đến khái niệm hạnh phúc...
    Hanh phúc là không biết tự hỏi liệu mình có đang hay có đã bao giờ hạnh phúc...

    Hôm nay con thấy một cây phong lan tím phớt. 5 bông, 4 nụ. Trong một căn phòng nhỏ xíu, mở ra một balcon cũng nhỏ xíu. Đầy hoa. Và một con mèo: con Lô.
    [​IMG]
    Cây, hoa, mèo, sách, nhà.
    [nick]
    Bỏ chữ ký.
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 07/05/2008
  8. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt quá, cả ngày ngồi làm seminar, bỏ luôn cái hẹn cafe, mệt mỏi.
    Viết lên đây cho đỡ ức chế: phân công cho tụi nó có tí việc, mỗi đứa lắt nhắt vài ba cái việc scan, viết mấy cái fần nhỏ nhỏ rồi quăng cho mình làm seminar mà chúng nó cũng la oai oái, chán thật. Làm đc vài cái ngon lành rồi coi như xong nhiệm vụ, đụng đứa nào đứa nấy than mệt. Thế là mình hì hụi ngồi làm hết, từ phần tài liệu cho tới fần tính toán, ngồi máy tính suốt từ sáng tới h mà vẫn chưa xong. Trách tụi nó thì mình ko nỡ, và cũng ko có cái khẩu khí của người hay gây lộn. Nhưng mà thế nên mệt quá. Tới lúc ngủ mà cũng mơ thấy seminar.
    Còn 2 ngay nữa, hi vọng là kịp. May mà cũng xong 2/3 rồi.
    Lúc chiều tạt lên trường khám sức khoẻ, lần đầu tiên thấy khám sức khoẻ từ đầu tới chân đầy đủ như vậy. Nhớ hồi học LHP, khám sức khoẻ đơn giản là mua phiếu khám sức khoẻ rồi...tự điền chiều cao cân nặng thị lực vào, hic!
    Mà thế quái nào đo đc mình lên tới 1,65m , hô hô hô, vậy là mấy năm vừa qua ta có cao thêm
    Ôi, Mizu đang lớn =))=))=))
    Bây giờ đi ngủ. Hình như là chưa ăn tối, mà thôi kệ nó, ngủ cái đã. Lần đầu tiên ngủ lúc 9h30''''
    Extremely tired...
    Cái ttvn này đánh cứ bị vướng lỗi bỏ dấu telex, bực bội ghê
    Được bluesss_mizu sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 13/05/2007
  9. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Triệu chứng: ngủ ít và ngắt đoạn, chừng 3 tiếng 1 lần, khi ngủ đầu óc vẫn lởn vởn nghĩ về bài tập hay seminar hay cái gì đại loại thế, xen vào đó là những giấc mơ ko đầu ko cuối, giật mình thức dậy vì mơ thấy mình đang rơi, hay đang oánh nhau bị kẻ thù phang dao vào đầu toé máu ! ướt mồ hôi, a men!
    giờ mới nhớ ra là bây giờ đang phải si nghĩ xem hè này đi MHX hay là đăng kí học HK hè, học trước vài môn để sau này làm LV cho nó thảnh thơi. Lạy chúa, ghét fải si nghĩ kiểu này! Mai fải nộp giấy đăng kí học rồi, hic Y___Y Muốn đi MHX 1 lần nhưng...Y___Y Bạn bí thư iêu dấu đã có 1 cuộc gặp gỡ đặc biệt riêng với mình để thuyết fục mình nên...ở nhà Y___Y Rằng thì là bạn ấy đã đi tiền trạm trước rồi, bạn Zu ko đi đc đâu, ở đó khổ lắm, ko có điện, xài nước dưới ao, mà nước là nước lợ, cả huyện chỉ có 1 quán bán đồ ăn duy nhất, quanh năm ăn "cá giồ" (ai biết cá giồ là cá gì có thưởng ~.~)
    hè cũng fải học thêm bao nhiêu thứ, lại còn cái hẹn xuống trang trại nhà bạn Lu ở Lâm Đồng chơi, nhưng mà thik đi mùa hè xanh cơ :((:((:((
    đi? ko đi? đi? ko đi? đi? ko đi? đi? ko đi?...blah blah >"<
  10. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thằng ku "lên mặt" khuyên mình [​IMG] Nó bảo chị cứ sống thẳng tuột thế là sẽ khổ [​IMG] Ơ cái thằng này láo ghê hie hie [​IMG] nhưng mà chị thích em lắm ý nhớ [​IMG] 
    Em fải biết là chị ở ngoài đời sẽ khác với chị trên thế giới ảo [​IMG] Chị đang mở to mắt ra mà ngắm cuộc đời ảo xem nó có những trò gì hay [​IMG] Ráng vấp ngã trong cuộc đời ảo nhiều lên rồi bưng cái kinh nghiệm đó ra ngoài đời thực, hie hie hie [​IMG] Mình ko có 2 cuộc đời để sống, cần fải lấy kinh nghiệm của người khác làm kinh nghiệm của mình, chứ mà chờ vấp ngã ngoài đời thực rồi mới rút ra kinh nghiệm thì hết bà nó đời [​IMG]
    hie hie. lại làm 1 giấc tiếp, thiếu mỗi tiết mục mút chân là thành gấu ngủ đông, ô là la[​IMG]

Chia sẻ trang này