1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mua bộ đồ lót màu hồng cánh sen...
    để giảm cái nặng trong đầu.
    Stress tốn tiền quá.
    Sau những inconvenience tuần qua vì không commnunicate được ai, mình quyết định liều mua thẳng vé luôn. Giá từ 37 đã lên 65 sau 5 ngày, 60ph sau thì là 75, may mà mình tìm được chỗ khác, chỉ có 55 thôi, tức là chỉ là 46 nhưng cái thẻ chết tiệt của mình nó bị charge tùm lum phí. Thế mới hiểu là giờ mình nên đi xin Visa Debit. Xin ở đâu bây giờ nhỉ?
    Mình nghỉ ở nhà mà việc lớn nhất vẫn chưa xong...Gặp bao nhiêu người cười với mình mà mình vẫn ủ dột. Hic hic hic...Angie ơi, ngoan nào, sao lại thế này?
    Mình chẳng có bất cứ lý do gì để đi lang thang vớ vẩn suốt cả buổi sáng cả...
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    Có mấy chuyện bực mình.
    Có mấy chuyện hài hước với mấy người.
    Hí hí hí, càng ngày mình càng thấy ở mình khả năng làm vợ tốt, làm mẹ giỏi.
    Ấy là so với người khác.
    Hoá ra trc đây mình nghĩ sai: Mình có khó tính đâu chứ! Ở với mình rất là thoải mái! Chỉ có điều đừng mong sẽ TRƯỞNG THÀNH hơn khi ở với mình. Cái matureness, nếu k là do cha mẹ dạy, thì, xin lỗi, quên đi, người ngoài chỉ cười thôi chứ k dạy miễn phí cho đâu.
    Bài học nào cũng phải trả giá. K có ai dạy cái gì miễn phí đâu. Hoặc là trả bằng tiền, hai là bằng thời gian, ba là bằng sự thất bại.
    Đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn. Hí hí, học thoai. Mình tốt thế này chứ còn cần tốt nữa, , không thể để người khác nhìn vào mình mà cười vào mũi...cha mẹ mình được. (Kiểu như con bé sáng nay cười mũi với mình khi thấy phản ứng của con bé kia ấy. )
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nhận ra một điểm chung giữa Tiếng Gió Xôn Xao, Cô Gái Trung Hoa và Công Chúa Bong Bóng.
    Sáng chủ nhật có một giấc mơ đẹp và một khởi đầu đẹp. Nhưng buổi trưa thì cái bộ nguồn của máy tính pan luôn. Mất hứng dễ sợ. May mà buổi tối thật thoải mái.
    Uah, what a day!
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em nào lúc xung phong/đòi làm mod cũng ghê lắm. Rác thì không lo dọn. Có bài spam. Có người report. Có online. Không có động tay động chân gì cả. Võ mồm cả.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    People leave you because they are not joined to you.
    And if they are not joined to you, you cant make them stay.
    Let them go.
    And it doesnt mean that they are a bad person it just means that their part in the story is over.
    Mỗi lần đọc đến chữ OVER, mình bao giờ cũng nhớ đến 2 chuyện.
    Một là lúc Rachel thổ lộ với...với ai nhỉ, với anh chàng tiến sĩ ấy, là Im over you! làm anh chàng lắp bắp hỏi lại, So when were you...under me?
    Hai là chuyện có những người lâu thật lâu gặp lại mình và tự nhiên hỏi là mình có bạn trai chưa, khi mình tròn mắt (trợn mắt ) tỏ ý hỏi lại Thế là thế nào? thì được nghe câu Thì bạn Angie đã ra thông cáo báo chí là đã over Anh roài mà! Mình chỉ cười khì khì, không biết mình đã làm gì đến nỗi bị dán nhãn là ''ra thông cáo báo chí.''
    Cho đến khi tìm thấy ''tàn thư'' chứng tỏ mình đã có viết cái ''thông cáo báo chí'' như thế hồi năm 2005. He he.
    Ba là cái msg của mình gửi Nhiên năm nọ, vào một ngày yên bình của mình, rằng: Có những mối quan hệ mà phải sau khi kết thúc, mới biết tình cảm thật sự mình dành cho người kia là thế nào. Như chuyện mình không còn nghĩ gì về anh ex mới nhất - hết nghĩa là đã hết , nhưng vẫn cứ phải đau xoáy lòng khi nghĩ về một anh chàng ex cũ kỹ hay về một người chưa và sẽ không bao giờ sẽ là của mình mà mình đã không còn gặp từ rất lâu.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu vẫn cứ thế, đếm có đến 3 mà cũng lộn.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, hôm nay có 2 cô nàng khen mình, tức là khen kiểu tóc loạn xị của mình.
    Tính tổng cộng đến giờ là gần 20ng xáp lại trầm trồ khen tóc mình ra mặt roài. (K thèm quan tâm đến mấy đứa im lặng chê trong bụng. )
    Là thế này, một cô thì cao dong dỏng, tuổi chắc hơn mình một tí ti. Tác phong thì chậm rãi khoan thai, quý phái yêu kiều. (Dân nhà giàu, dân quý tộc mà lại. ) Từ ngày hết...trẻ, mình cũng tập tành để có tác phong yêu kiều quý phái kiểu như vậy (nhưng do mập quá nên không có cái yêu kiều tiểu thư ấy được .)
    Còn cô kia thì thấp như mình, lưng dài chân ngắn, có cái nhiệt tình lộ liễu như mình , hơn mình 2 tuổi mà nhìn trẻ trung hơn mình. Nhìn vào cô nàng, mình cứ nhớ đến ngày xưa mình 20t, mặc 1 cái áo đầm thun kaki cổ vuông, dáng sportive và energetic. Nhí nhố.
    Nói vòng vèo, thật ra là để tự khẳng định lại một điều mình nhận thấy từ lâu: Mình rất khoái được các cô xinh đẹp khen là mình xinh/đẹp/etc.
    Chả hiểu sao mình rất hay dị ứng khi bị mấy lão đàn ông khen tặng. Nghe bực dọc trong lòng thế nào ấy.
    Có một lần thế này, mình đang ở trong thang máy cùng Thảo My thì có 1 chị, chắc hơn 30t bước vào sau. Chị này đứng có phần quay lưng với mình, nhưng chả hiểu sao, trước khi ra khỏi thang máy, chị này quay lại nói với mình câu này: Cái cô bé này xinh quá! Giật mình, và nhiều chuyện , mình trợn mắt lên hỏi lại chị Thật ạ? rồi hấp tấp nhìn vào gương vuốt vuốt tóc mấy cái. Chị này chưa vội đi mà nói tiếp: Ừ, xinh thật! Nước da đẹp quá! Lúc đó mình ngạc nhiên lắm, vì chị này nước da...đẹp hơn mình (), lại còn có dáng dấp trang nhã, chẳng lý lắc như mình. He he he, mình còn nhớ rõ mình đã hể hả suốt mấy ngày vì lời khen đó thế nào, chạy xe ngoài đường mà mặt mày hớn ha hớn hở thế nào.
    Hôm nay chắc cái mặt mình nó cũng hể hả thế.
    He he, tự dưng hai cô nàng xông lại săm soi tóc mình rồi khen đủ thứ.
    May thật, từ lúc làm cái đầu xong, cứ tự chửi hoài, may mà mình k thấy nó thiệt đẹp, nhưng có nhiều ng đẹp lại cho rằng nó đẹp.
    Cái này giống như bài báo ngày xưa mình đọc: Sự hạnh phúc mang tính tương đối. theo một cuộc khảo sát, nhiều người không cho rằng mức lương USD200.000 nếu biết đồng nghiệp họ nhận lương gấp đôi, nhưng lại chấp nhận chỉ nghỉ 2 tuần phép, nếu biết là đồng nghiệp họ chỉ được nghỉ 1 tuần. Đại khái thế.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ thế nào, lại log in bằng nick...Angie. Thế mới sực nghĩ ra là mình đã hết địa chỉ email để tạo nick Angie mới. Rồi lại nhớ là có người cho mình biết là nick Angie đã đc reg từ lâu roài. Anyway, cũng không sao. Nick mình vẫn đẹp chán, k cần đến Angie.
    Đến khổ, hôm nay lại ăn 1 cái sms thăm hỏi cơn stress (vì thiếu tiền ) của mình, Em sao rồi, anh lo quá, cho anh đến gặp em nhé, anh nhớ em. Cười vật vã thật. Công nhận mình chơi ác, , dồn con thỏ vào tường, đến bây giờ nó dồn mình lại.
    Lần này stress, nhận ra là lúc đầu cơn stress, mình lánh khỏi mọi người, nhưng vẫn cứ stress, và mình sợ là không khỏi. Nhưng mà chỉ 1/2 ngày là mình đã đỡ stress roài. Cái excuse mình đưa ra với anh chàng kia, muốn dành thời gian cho chính mình nhiều hơn nữa, stress quá rồi, hoá ra không chỉ là excuse mà, rất có thể, còn là sự thật nữa.
    Có lẽ lần sau stress, mình nên dành thời gian cho chính mình nhiều hơn, đóng cửa phòng lại và ở một mình thôi. Có khi lại là thuốc tốt, công hiệu cho vài chục lần stress nữa thì tốt quá chứ sao!
    Hôm nay vào blog của N. Hoá ra cái bài sướt mướt lần trc mình viết là do nghe link nhạc từ blog H. He he he. Đảm bảo 100% là bài viết bị hiểu sai nghĩa.
    Hôm nay tức quá, tốn đến gần 7K nữa mới tậu được quyển sách . Kiểu này chắc phải kiếm đứa nào mua báo để xin ké nó mới được!!! Xót quá! Đã đành là mất xèng, nhưng mất nhiều hơn mức mình tưởng, lại còn mất đều đều nữa thì xót qué! Cái này mình phải học tập em Th. mới được!
    Mình muốn đc ở 1 mình vài ngày nữa. Sẽ cố gắng ở một mình. Cảm giác khá tốt. Chuyện gì thì chuyện, chuyện thử phương pháp giảm stress mới nhất là quan trọng nhất.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Grừ, bn, tuần ấy không là của mình thì là của đứa nào nhỉ? 12/8 là cái quái gì nhỉ?
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chính thức ghi nhận đã hết stress - cơn stress bắt đầu từ thứ Hai tuần trước.
    Hình như mỗi khi mình stress, mình đều...hiền hơn?
    Hôm nay là ngày quyết định mình sẽ hết stress hay là mình chuyển sang depressed. Hy vọng là không bị depressed thêm mất mấy ngày nữa. Công việc lại dồn đống thêm nhiều, thì đến khi khoẻ khoắn, ngẩng mặt lên thì đã thấy cuối năm.
    Tuần rồi có T chat chit-chửi bới-kể xấu người khác mấy lần nên cũng thấy xả stress tí ti. (Còn những khi stress quá thì xách tiền đi tiêu cho hết stress - tức là hết tiền ấy .)

Chia sẻ trang này