1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn mới...tít tít tít tít bíp bíp...tèn tén ten...tin nhắn....sms .... PM....

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi wings, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    HÈ? HÈ? tui 'Ăy chứ 'Ău mù zà?..
    bưfa nay nhượng quyĂ?n tĂ? chức showbiz cho mù là?m lĂ?n coi, 25/07 nhf?m thứ 7 'ò, thơ?i gian ntn, 'ìa 'iĂ?m cù thĂ?, liĂn làc và? nhf́n ton dt cho càc mem khàc, BUZZ, link cho càc mem cò YM,skype, nhà mày cho càc mem ngù? sớm hof̣c 'ang cho con pù
    ĐẮy, và?i mèo vf̣t nhò? chia sè? với mù vẶy thoai
    Nhớ cẶp nhẶt danh sàch trĂn nà?y luĂn nhè
    [/quote]
    Chương trĂnh từ thi?n lần nĂy vẫn 'i bĂnh thường nhưng tui phải 'i lĂm nĂn khĂng tham gia 'ược
    cu'i cĂng dời lại cuTc chạm chĂn v>i mấy cĂi mẹo vặt Ăng chia sẻ trĂn vĂ coĂ gặp coĂ quyĂn gĂp thĂ cũng khĂng trao tận tay mấy sư cĂ 'ược
    cĂn thứ 7 tui lại bizi Ăi. nĂn
  2. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    @@@MỤ DANGLEVY : sao qua 2009 roài mà mụ vẫn "có duyên" hết sức vậy hả? đổi món đi, đừng có ăn cơm chân gà chiên mắm nữa, có khi ảnh hưởng đến hóc môn đó
  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Hi all,
    Lâu rồi nhỉ. Đáng lẽ "MÀU TÌNH YÊU" là bản quyền Đất Sài Gòn, nhưng mình đành tạm thời để qua một trang web riêng để mọi người dễ dàng cập nhật thông tin nhé. Vả lại ngày xưa Wings lập ra "MÀU TÌNH YÊU" vì Wings luôn muốn mọi tình yêu đều vững bền theo thời gian như thế. Theo lời bé Vy, thì Wings cập nhật lại thông tin như sau:
    - Nội dung: thứ 7 & CN tới này sẽ quyên góp cho Chùa Tiên Phước (Hóc Môn) và Mái Ấm Lớp Học Tình Thương Hoa Sen. Đây là một chùa nhỏ nằm sâu quá Ngã Tư An Sương, nằm trong 1 khu phố lao động nghèo quận Bình Tân ( qua đoạn nghĩa trang Bình Hưng Hòa tầm 2km ).
    Chùa hiện đang nuôi dưỡng 20 trẻ nhỏ,trong đó có 10 trẻ sơ sinh ( từ 1-6 tháng tuổi ).Có 4 bé đang đi học cấp I.Khoảng gần một tháng nay có một bé sơ sinh bị bệnh ,hiện đang nằm tại bệnh viện Nhi Đồng I,một bảo mẫu phải túc trực để chăm lo cho em.Như các bạn cũng biết thì viện phí hiện nay khá đắt đỏ,vì vậy 5.000.000 VND tuần vừa rồi cộng đồng HAT chuyển đến cho sư cô thì sư cô phải chi đến hơn 4.000.000 cho viện phí cho bé đang nằm viện này,còn lại một ít thì cộng với tiền cúng đường của bá tánh dành mua sữa cho các bé.Thật là như "gió vào nhà trống".Xót xa thay !
    Ngoài ra,cạnh bên mái ấm là lớp học tình thương Hoa Sen.Do đây là khu phố lao động nên việc theo học tại các trường công lập hay tư thục cũng là gánh nặng với những bậc phụ huynh làm lao động phổ thông,không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định .(Chị ruột của mình từng có 10 năm thâm niên làm giáo viên tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm gần đấy nên mình biết)khi miếng ăn còn chưa đủ,người dân lao động ở đây nói riêng và các nơi khác nói chung không chú trọng đến việc học của con em mình.Không đành lòng nhìn cảnh "Con vua rồi lại làm vua.Con sãi ở chùa thì quét lá đa".Sư cô đã chạy vạy khắp nơi để xin tài trợ lập lớp học tình thương miễn phí cho các em.
    - Chi tiết: :
    1- Thời gian: tối thứ 7 ngày 27/07/2009, lúc 19h30
    2- Địa điểm: tại quán cafe Về Cội 40 Lam Sơn quận Bình Thạnh (gần hồ bơi CHI LĂNG).
    3-
    4- Sáng CN 26/7/2009, lúc 9h sáng chúng ta sẽ tập trung tại Maxi mart Cộng Hòa khởi hành đi thăm mái và lớp học tình thương.
    Mọi thông tin các bạn có thể cập nhật ngay trên trang web của nhóm : http://lovecolor.co.cc - có hình ảnh cũng như thông tin của buổi đi quyên góp lần trước.
    Thân
    WINGS
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    @vo-thuong: so-ry ông nhìu nhìu , tui bik tui coá lỗi òi nhưng mờ lão wings noái dùm post bài dùm rùi ý seo ông thích chửi tui thía
    @ all :Lão wings đã thay lời mún nói hộ em roài áh , coá gì choa cái ý kiến dùm cái ...hum trước tính tìm lão ấy giải thích dùm cái c/t này nhưng lão ấy lo ăn chơi chác tán òi nên hông gặp được giờ mới thấy mò dzô...
    Túm lại là CN này em sẽ coá mẹt ở maximax đúng 9h sáng để tham gia c/t từ thiện dzì em hông phải làm CN còn thứ 7 em hông cafe được
    từ giờ đến thứu 7 coá ai mún gặp em thì cứ alô em sẽ típ hết áh
  5. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà! cả nhà khoẻ ko ạ?
    Vô điểm danh cái, dạo này nhà mình vắng quá nhỉ....
  6. zarokenji

    zarokenji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hic vắng lắm rùi . lâu lâu được 1 người ghé rùi đi luôn .
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Vắng từ thuở vợ chồng sis cưới nhau rồi, chứ ko đợi đến dạo này.
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Mình nhớ mọi người quá. Không biết còn như ngày xưa nữa hay không?
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ở trên này toàn hạng mình giúp đỡ rồi quay lại cắn người. Thật là !!!!
  10. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    @em đã từ lâu rồi, trong này không một bóng người, không có em và cũng không có cả tình yêu. Không gặp em, anh như không còn được một nửa của chính mình. Nhưng anh vẫn phải vào đây dọn dẹp, phủi bụi hết những đợi chờ, mòn mỏi trong nhiều năm qua để một ngày nào đó em lỡ bước đi ngang thì em vẫn còn nhận ra nó, vẫn còn có thể tìm lại được anh trong này. Nhưng anh không chắc lúc đấy anh sẽ còn sống hay không, hay lại qua vài chục vài trăm năm nữa con cháu mình vô tình vào đây tìm ra anh và giúp anh phủi vết thời gian trên tình yêu anh lỡ dành trọn và cất giấu tại nơi này.

    Với tình yêu dành cho em, anh sẽ cố hết sức mò mẫm từng ngày dọn dẹp mòn mỏi, đợi chờ trông chừng nơi mà mình đã từng thuộc về...

    Em, vết thời gian đã làm anh già đi, mài mòn gần hết những trí nhớ và ký ức già cỗi đang nằm trong con tim đập ngày càng yếu dần này. Nhưng em này, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, anh chỉ cần em biết rằng : ANH YÊU EM. Và đó cũng chính là điều đã giúp anh vượt qua được mọi nỗi sợ cô đơn, trống vắng để hàng ngày mong được gặp lại em và yêu em như ngày còn son trẻ.

    Yêu anh em nhé, nếu lúc đấy em gặp lại anh, cho dù mình đã già đi rất nhiều, chống gậy hay đi xe lăn, răng còn hay mất, nhưng anh vẫn muốn được ở bên em đến tận cuối đời. Và nếu một ngày anh không còn có thể phủi tiếp lớp bụi đợi chờ năm tháng già cỗi này được nữa, thì anh chỉ hy vọng những bạn trẻ sau này vẫn tiếp tục giúp anh tìm lại được em và để trái tim anh được ở bên em mãi mãi.

Chia sẻ trang này