1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc không có KTX trong vài năm gần đây có ảnh hưởng gì tới những giá tri truyền thống tốt đẹp của a

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi thoxaycd, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị ơi cho em hỏi tí nhé Em nghe đồn học dự thính hay cải thiện thì đề dễ và điểm cao lắm fải ko ạ? Tại sao lại thế ạ? Dự thính khác với học bình thường là ở chỗ dự thính thì học buổi tối thôi fải ko ạ?
    Tình hình là em chưa học cái đó bao giờ nên chưa biết. Nghe đồn thế em cũng tính đi học lại vài môn cải thiện điểm lên chơi Em cũng thik đc điểm cao hihi Nhưng mà rủi đi học dự thính hay cải thiện mà điểm thấp hơn thì...
  2. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em mới tốt nghiệp, cũng xin mạn đàm mấy câu.
    1 - đề tuyển sinh: năm của em bắt đầu chuyển sang đề chung, công nhận là khá bất ngờ vì cái đề năm đó nó rất ... dễ so với đề của những năm trước đó, khi tham khảo đề trường tự cho ra. Em cũng không dám nói là chất lượng Bk có phải vì vậy mà dường như ko đạt lắm so với các khoá trước, nhưng theo kinh nghiệm bản thân thì em thấy ai thật sự ko thích nghi nổi thì cũng đã "bay theo chiều gió" rồi chứ ạ? Hay là vì chuyển sang tín chỉ nên nó thế???
    2 - cái vụ tín chỉ: chị mèo nói là ko muốn nói, nhưng em thì cứ ấm ức nên phải nói. Lúc em học, có rất nhiều phần vốn nằm trong chương trình niên chế nhưng khi chuyển sang tín chỉ thì bị bỏ --> thầy cô dường như ko quan tâm nhiều đến các phần này --> có vẻ sv cũng ít chú tâm vào các phần ko học (cái này là... do tự bản thân nhận thấy) --> đi làm rồi mới vỡ mặt vì phải xem lại kiến thức khá nhiều.
    3 - Anh văn: hình như từ năm 2006 CLB đã phát triển hơn hẳn trước, tiếc là lúc đó em đang chúi mũi vào LV nên ko tham gia, giờ vẫn còn tiếc . À, giờ thì phải khen TTHTSV đã có nhiều cải tiến giúp sv trong học tập và kiếm việc.
    4 - MHX: thật sự em thấy MHX rất có ý nghĩa và đâu đến nỗi nào. Trường mình vẫn "ok con gà đen" lắm!
    5 - câu cuối của chị mèo --> em cũng đang thắc mắc
    quote-meoconsg viết lúc 18:45 ngày 14/05/2007-]
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Lazyt em,
    BK chuyển sang tín chỉ từ năm K93 thì sao em biết phần nào bỏ hay giữ lại so với niên chế?
    Thật ra mình hay học theo kiểu đối phó bài tập chứ không hiểu sâu. Khi đụng vấn đề mới thì mày mò lại, có học qua rồi thì biết tìm chỗ nào và dễ hiểu hơn. Không phải thầy cô không quan tâm mà là không thể nào giới thiệu hết một cách chi tiết, chỉ những cái cơ bản và có chọn lọc.
    Hôm chị quay lại một bạn học master bên này còn nhờ mang sang quyển Nhiệt động lực học KT của thầy Hiệp để đọc lại cho nhanh. Mà quyển đó hồi làm tiểu luận cao học thầy cho 1 cái đề tài chỉ liên quan 1 định nghĩa trong đó thôi mà phải ôm nghiền ngẫm gần chết. Ngay chị đây phải đụng lại các phương trình vi phân truyền nhiệt, truyền khối, ... đau cả đầu vì không còn nhớ gì cả. Mấy tháng trước lại moi ra kiến thức vectơ, ma trận từ hồi năm 1.
    Trong box mình lúc trước có chát với em forzet, xem ra em này thích ứng tốt với kiểu học này, khá năng động giải quyết các vấn đề đấy chứ.
  4. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là nếu thầy ko nói là "cái phần này trước nếu các bạn học niên chế thì sẽ học, nhưng giờ học tín chỉ nên các bạn tự tìm hiểu lấy nhé", thì em cũng ko biết đâu.
    Còn học thì... hìhì, em cũng học theo kiểu đối phó thôi, nên đi làm thì... cũng đáng đời, nhưng đến giờ tạm thời vẫn "chạy tốt". Thật ra có những kiến thức phải đọc và ứng dụng thực tế thì mới hiểu. Em ko hề nói là thầy cô ko quan tâm dạy cho sv biết. Kể ra, em nghĩ, chất lượng nếu có xúông, 1 phần cũng do sv học theo kiểu đối phó, chứ ko thật sự chú tâm. (Hic, tự mình bêu xấu mình roài...) Nhưng nói gì thì nói, công nhận trong môi trường BK thì khả năng "chịu đựng" cũng được rèn kha khá!
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tự học là chính mà hehehe
  6. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chắt cũng có thời gian để suy nghĩ và bình tĩnh với chủ đề gây sốc của tôi rồi phải ko ?
    Sau bài viết của anh Quach_tinh chắt mọi người cũng hiểu phần nào rồi tôi xin trả lời câu hỏi của chị Meo.
    Theo tôi nghĩ
    Giá trị truyền thống của sv BK là:
    1/ Tinh thần đoàn kết và giúp đỡ nhau rất cao đó là điều mà tôi thật sự cảm nhận được qua những năm tháng học tại BK.
    2/ Lễ nghĩa ko biết các khoa khác như thế nào chứ khoa tôi thì anh em khoá dưới rất nễ những bật đàng anh khoá trên bởi vì đa số các anh khoá trên lúc nào cũng chơi đep.
    Phong cách bk là gì:
    Chiệu chơi và thông minh ngày xưa tớ từng thấy và nghe anh em ta hoàn toàn có thể ăn chơi hết mình sau đó vẫn tiếp tục học như điên mà các thế hệ trước ta vẫn học tốt và ra trường vẫn là những người tài, còn hóng hách cái này theo tôi nên bỏ càng sớm càng tốt vì sv BK bây giờ ko còn đắt giá nữa rồi .
    Việc phong trào của trường ngày đi xuống hoàn toàn ko phải do sv học nhiều nên ko có thời gian tham gia có ai nghe TS. Trương Tích Thiện nói về chuyện học của ông ko ? ngày xưa người ta vẫn học như mình cơ mà .
    Những cái này tớ nghĩ KTX là nơi giwx gìn và nuôi nấng nó tốt nhất ngày xưa anh em có vấn đề gì cứ vào KTX là 90% việc được giải quyết .
    Xin nói ngoài lề chủ đề này 1 chút
    Gần đây tớ có nghe nói về phong trào BK Styte hay gi đó, có xem 1 lần bk Styte là những cái trò hip hop, xịt nước sơn tào lao.
    Theo tớ BK styte phải là những gì đó mạnh mẽ hơn trí tuệ hơn và quan trọng là đại chúng hơn .
    Còn nửa còn các hoạt động phong trào nửa gần đây có vào trường nhìn bản thôn tin chà bá trước khoa tớ dán nào là hoạt động của chi bộ đảng sv nào là hoạt động đoàn tháng rồi, nhìn lai thấy toàn những gương mặt quên thuộc đi chơi là chơi những trò chơi vơ vẫn , xin hỏi tiền cho nhwngx khoãn ăn chơi của các vị đó lấy đâu ra chắt là hopwj thức hoá sang phí đoàn cũng như chuyện đi chơi đó được họ tuyên dương là đi tham gia CTXH.
    Đúng là Chúng ta ko đỗ lỗi cho người khác nhưng chúng ta phải nhìn nhận nguyên nhân của vấn đề .
  7. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Trước hết nói một chút kẻo xíu có nói gì sai mong các anh chị bỏ qua cho hen : Em là 1 học sinh theo nghĩa cá biệt trong nhóm ( cá biệt là về học á,về tính cách thì em hiền lắm cơ :)) ), tuy nhiên gì thì gì cũng có 2 năm mài quần trên ghế BK ( hok chính xác lắm,hình như mình đi học ít hơn ở nhà :-s ),và thấy các anh chị ở đây đa phần là ra trường cả rồi, và em cũng hình dung ra được 1 trường bách khoa của ngày xưa thế nào qua lời anh chị.Và sau đây là vài ý kiến của em :

    Đầu tiên,em nói về chuyện thể thao trước.Đúng là phong trào thể thao trường mình ngày càng xuống dốc,và ít thu hút được sự quan tâm của các bạn ( bằng chứng là mỗi giải đấu giữa các lớp có rất ít người cổ vũ ,dĩ nhiên là không cấn giờ học rồi ),và cả chất lượng thể thao cũng giảm sút ,có lẽ là do ko luyện tập thường xuyên,khi cần thì lôi nhau ra vậy thôi ( cái này theo lời 1 anh khóa trên, em chịu mấy vụ này )
    Về chuyện MHX thì ban quản lý em ko biết như thế nào,nhưng thực sự MHX đã làm cho các bạn SV năm 1,2 như chúng em trưởng thành lên rất nhiều ,(và hình như cũng cố gắng hơn trong học tập khi mà hình ảnh nghèo khó ham học của các em nhỏ vùng sâu luôn trong đầu các bạn ),giúp cho các bạn có cơ hội gần nhau,hiểu nhau hơn,đoàn kết hơn.
    Còn chuyện học hành ở trường mình hiện nay thì em ko biết nên nói thế nào. Có lẽ sinh viên trường mình bây giờ học bám theo đề thi là nhiều ( thì học vậy được điểm cao,mấy ai đi tìm hiểu tùm lum để rồi điểm thấp ) ,và điểm số cũng được quá coi trọng ( trong khi nói thẳng là không thực cho lắm :-s ,nếu học lớp thầy ra đề thì khác hẳn với lớp ko phải thầy ra đề :D ,cái này là nói chung thôi,ko phải môn nào cũng thế ).Còn về học chuyên ngành,xét như ngành em chẳng hạn,thầy lên lớp giảng thao thao bất tuyệt y chang slide ,mà slide thì y chang sách,lâu lâu có 1 vài đứa hỏi :-s....Vậy thì khác gì tự học hoàn toàn,nhưng tự học hoàn toàn thì cũng cần thầy,trong khi cơ hội để mà hỏi thầy thì rất ít :(. Vì vậy các bạn phải tự lập nhóm với nhau mà học.Và cái chuyện nhóm học này cũng rất chán :( .Các bạn học khá giỏi lập nhóm với nhau, khi các bạn yếu hơn xin cho vô đi "ké " thôi cũng hok dược vì sẽ nhận được mấy câu đại loại như " tụi tao có học gì đâu " hay là " tao có biết gì đâu ".Có cần tranh đua theo cái kiểu đó không chứ ? Có lẽ SV BK ngày nay ( và nói chung tất tần tật SV các trường ) mất dần tính giúp đỡ nhau trong học tập,giỏi giúp giỏi thì nói làm quái gì chứ nhỉ ? Cũng ko thể lấy cái cớ dốt quá nên ko chỉ được,đa phần SV trường mình đều có trình độ và căn bản khá ,đa phần chỉ cần nói 1 chút là hiểu :-s...Chưa kể đến giáo trình trường mình toàn là công nghệ cũ,mặc dù nói là căn bản nhưng có cần căn bản đến mức đó không chứ :(....
    Còn chuyện KTX thì thực sự rất hay...Khi ở trong KTX em thấy các bạn gần gũi nhau hơn,thân thiện hơn ,không khí học tập vui chơi sôi nổi hào hứng hơn nhiều...

    Mấy điều em nói chỉ là cảm nghĩ của em thôi,và dĩ nhiên là ko phải ai cũng như em nghĩ và ko phải ai cũng nghĩ như em...
  8. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem trận đấu bóng chuyền nữ cúp VTV3 mà nhớ lại ngày xưa. Phải nói là xem đánh bóng chuyền khá hấp dẫn. Ngày xưa các anh BK đập bóng kinh hồn, đội tuyển nữ cũng thế. Không khí cổ vũ ngày xưa còn khủng hơn cảnh trên sân Phan Đình Phùng hôm nay nhiều. Những cảnh đó chắc bây giờ ở BK chẳng còn.
    Thế này, thôi thì cứ thử tưởng tượng mộ số chuyện nhé. Chyện nhỏ thôi, không phải là các vấn đề gì to tát cả. Ai cấm ước mơ đâu. Một ngày nào đó có chuyện này xảy ra thì sao?
    - Đội bóng chuyền, bóng đá, bóng ném BK có thể đi thi đấu giải quốc gia và quốc tế? với tên Đội tuyển BK cả nam lẫn nữ.
    - Hội cựu sinh viên thành lập một cách chính thức có tổ chức, có đăng ký có văn phòng, có chương trình hành động cụ thể.
    - Một siêu thị nhỏ ở trường BK phục vụ ngàn người học tập và làm việc tại đó hàng ngày, có quán cà phê, có cửa hàng bán đủ thứ, có hệ thống căn tin thật sự tốt bạn có thể tự tin mời bạn bè vào đây ăn cơm chứ không cần phải đi ra ngoài.
    - Có các chuyến xe shuttle bus chạy liên tục từ Trường qua KTX và ngược lại với giá sinh viên, vé cho SV. Như vậy sẽ hạn chế lượng xe đi lại, bớt nắng nôi.
    Vài ý nhỏ, các bạn nào có ước mơ gì thì nói thêm.
  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Các vấn đề nan giải thế này đến mấy chục cái forum cũng ko giải quyết nổi
    Học đê...thắc mắc giè.[r33)]
  10. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lúc đi học, tớ ở cả bên ngoài một mình, ở nhà thuê với nhóm bạn, và ở KTX. Kết luận: ở KTX tốt nhất cho việc học và tình cảm của AE trong phòng lẫn chung trong KTX rất đáng quý. Sau khi ra trường vẫn liên lạc nhau và hỗ trợ nhau.
    Cái KTX ngày xưa thiếu thốn nhưng vui. KTX mới chắc hẳn sẽ hiện đại hơn, sinh viên trong KTX mới cũng sẽ hiện đại hơn với laptop, đi động, khả năng nói tiếng Anh, phong cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm xã hội không thua gì một trường lớn tại Châu Âu hay Mỹ. Đó là một ước mơ, hay một lời chúc mà một thành viên K96 gởi đến các bạn

Chia sẻ trang này