1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là suy nghĩ tào lao của tớ thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vucsautham, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là suy nghĩ tào lao của tớ thôi

    Ai cũng phải ngưỡng mộ cô vì cô có nhiều thứ.. rất nhiều thứ..Một cô gái cao mét 7, khuôn mặt ưa nhìn, tính tình theo đánh giá là dễ chịu, Nó ngoan, nó hiền, có học thức, ..
    Hic, cô có rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng ..cô không đáp lại ai cả, bao giờ cũng thế, với một thái độ e dè và thận trọng, cô từ chối
    Cô fải yêu đơn phương một chàng trai trong các năm đại học, cô ko dám ngỏ lời với chàng trai mà chỉ lặng lẽ đứng xa nhìn chàng ..Mỗi khi có một lời tỏ tình hoặc một chút j đó quan tâm của các chàng trai khác với cô..Cô lại vội vã né tránh..Trong mắt cô chỉ duy nhất có chàng trai mà cô đơn phương..
    Rồi thời gian trôi đi, chiện tình cảm của nó và chàng trai ấy chẳng đến đâu, cô nhát quá, cô ko làm j cả..Chàng trai cũng nhát..có khi chàng cũng chẳng biết cô có tình cảm gì với chàng cũng nên..Mọi việc dần trở thành kỉ niệm , giờ cô một phương, chàng một phương, tình cảm của cô với chàng trong 4 năm đại học giờ đã phôi fa ..
    Rồi cô ra trường, cô vẫn có người theo đuổi..Nhưng cô lại đâm đầu vào thích đơn phương một chàng trai khác....Nhưng giờ đây, nó lại chứng kiến chàng trai ấy vui vẻ bên người con gái khác..người con gái ấy biết chàng sau cô, cô có nhiều cơ hội, cô có sự hậu thuẫn của phụ huynh chàng..Nhưng rốt cục, cô lại chẳng có j..
    Cô biết, tất cả đều là duyên số, có lẽ cô và chàng trai chưa có duyên..Có lẽ cô quá nhát, cô ko dám bắt đầu trước để rồi cô lại fải buồn khổ..
    Mà có lẽ, chắc tại cô không có duyên..
  2. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống thật với chính mình, hãy dũng cảm bộc lộ tình cảm của mình , đừng hỏi tại sao mà hãy hành động, đừng để tới lúc người con trai kia có ràng buộc thì lúc đó sự việc sự trở nên khó khăn hơn. Hãy dũng cảm lên bạn nhé, chúc bạn hạnh phúc
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm tất cả những gì muốn làm
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    quá tam 3 bận :) lần thứ 3 cá 1 ăn 10 bạn sẽ thành công :D
  5. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất nhiều lần cố gắng rùi..Nhưng hình như càng gượng ép , càng dở hơi..hic hic..
    @MINH -ngeo : bạn an ủi hiệu quả quá..Có khi tớ chờ vào lần thứ 3 may mắn vậy ..^ ^.. Tớ được cái rất lạc quan trước mọi việc..Nhiều khi lạc quan quá nên cho qua mọi chiện..Kể cả chiện tớ fải đau khổ nhìn " người ta"..hiz..
    Dở hơi thật..
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    đấy như vậy có phải hay hơn ko
    cứ kệ nó đi em :D
  7. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó làm tổn thương 1 người tốt.
    nó biết ý của anh, tình cảm của anh, vậy mà nó giả vờ quá vô tư làm anh fải đau lòng..
    Nhưng nó cũng ko biết phải làm sao ..nó ko thể đáp lại tình cảm của anh,anh quá tốt nhưng anh chỉ là anh trai của nó được thôi..
    ...Rõ là dở hơi..
    Đuổi thì chạy, chạy thì đuổi..
    Được vucsautham sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 16/05/2007
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là chưa gặp đúng người thôi cô bé.
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hic
    Tớ chỉ khác bạn là không cao đến 1m7.
  10. aaaa_nguyen

    aaaa_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    1
    Tặng bạn bài thơ ni hehhe.
    Một Bông Hồng Cho Em
    Em!
    Tôi định viết cho em
    Một bài thơ tuyệt diễm
    Kết hợp bằng những ngữ từ
    Chân thành và âu yếm
    Xong,
    Tôi sẽ trang trọng đặt cho nó một cái tên thật kêu:
    Như "Tình Yêu" chẳng hạn.
    Tôi định vẽ cho em
    Một bức tranh cực kỳ thanh tú
    Những nét mực sẽ nhẹ nhàng
    Như sóng vỗ lao xao
    Và trước khi ký tên
    Tôi sẽ hạ một dòng chữ bay nghiêng
    "A Rose to ... "
    (Một bông hồng cho ....)
    Cầm bút tay run
    Hồn say lảo đảo
    Tim đập dập dồn
    Tôi bối rối nhìn lên
    Giữa những cành lá xanh tươi của khu vườn mùa hạ
    Bình minh lên rực rỡ
    Dịu dàng ôm từng đọt lá chồi cây
    Mộng đêm qua ...
    ... Chỉ còn là ...
    Một thoáng mây
    Bất chợt,
    Tôi nhận ra rằng:
    - Em -
    chỉ là một hình bóng của chính tôi.
    Một nhân dáng về em
    Dù đẹp như thiên thần
    Hay tệ như ác quỷ
    Cũng chỉ là
    Một ảo tưởng
    Trong trăm nghìn ảo tưởng
    Sinh khởi liên miên
    Bất kể đêm ngày.
    Nếu tôi bảo rằng: "Ðã yêu em!"
    Thì hóa ra
    Tôi đã yêu
    Một ảo ảnh của chính mình
    Cũng vì thế mà
    Thay vì làm một bài thơ tuyệt diễm
    Chân thành và âu yếm
    Vẽ một bức tranh đẹp như mơ
    Tôi đành chỉ bật cười,
    Với những giọt nắng long lanh
    Trên ngàn cây hoa lá ...
    Từ dạo đó ...
    Trên những con đường trải cỏ xanh
    Hay phủ đầy góc gai sỏi đá
    Tôi vẫn đi bằng bàn chân trần trụi.
    Với nụ cười và ánh mắt sơ khai
    Ngôn từ đã khép lại
    Như những lối mòn sau bước chân phiêu lãng
    Và,
    Những bước chân ra đi,
    Cũng chính là những bước quay về.​
    Được aaaa_nguyen sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 16/05/2007

Chia sẻ trang này