1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đọc mà ghê

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi dermott1987, 16/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dermott1987

    dermott1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    đọc mà ghê

    TT - Đã nộp xong luận văn và chỉ hơn một tuần sau sẽ bảo vệ tốt nghiệp tại khoa xây dựng (ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM), nhưng SV Đ.H.T. (khóa 99) đã đột ngột ra đi. Kết luận sau khi giám định pháp y cho thấy SV T. đã chết vì nhồi máu cơ tim. Hậu quả tất yếu của việc học căng thẳng và không khoa học. ?oBình thường T. học đến 3g30 sáng và hôm sau ngủ bù đến khi ăn cơm trưa.

    Riêng tối hôm trước khi mất T. học đến 4g sáng...? - một cán bộ quản lý của ký túc xá ĐH Bách khoa cho biết như thế. Giá như có một phương pháp học tập khoa học và hợp lý hơn, có lẽ T. đã không phải hứng chịu một kết cục lạnh lùng đến thế. Phải chăng đó chính là cái hậu của suốt những năm dài ĐH, T. phải chịu áp lực nặng nề từ bài vở, từ những cuộc thi căng thẳng và không khoan nhượng?

    Trong lúc chờ phỏng vấn tại ĐH Y dược TP.HCM, tôi lấy điện thoại ra chơi trò chơi điện tử. Một SV thấy vậy ngạc nhiên hỏi: ?oĐiện thoại di động có trò chơi điện tử à??. Tiếp đó, anh SV cho biết người anh của mình mới mua điện thoại Samsung trị giá 3 triệu đồng và tỏ ý băn khoăn không biết máy của anh mình ?ocó trò chơi điện tử không??.

    Tôi không nghĩ đó là một SV năm 5 ngành y lại thấy lạ lẫm khi ?ođiện thoại di động có trò chơi điện tử?. Một đồng nghiệp đi cùng chỉ đưa ra lời nhận xét: ?oChẳng có gì là lạ cả khi mà SV trường này học bù đầu bù cổ. Thời gian đâu mà để ý đến những việc xung quanh!?. Quả vậy, tại ĐH Y dược, đi đâu cũng thấy SV trải tấm bạt nilông để ngồi - và cả nằm nữa - dọc các hành lang. Quyển sách để bên cạnh, miệng lẩm nhẩm học bài với ánh mắt nhìn lạc lõng và dường như không để ý đến bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh mình...

    Có quá nhiều SV vừa học vừa chơi và cũng có quá nhiều SV quên mọi thứ trên đời để học. Cả hai kiểu học như thế đều mang lại những kết quả tiêu cực khác nhau. Một bên là sự hụt hẫng về kiến thức, thường xuyên đối diện với nguy cơ bị đuổi học. Còn bên kia lại là sự mệt mỏi và căng thẳng, những lo âu chất chồng trong những năm dài ĐH đã khiến sức khỏe bị suy sụp, lạc lõng với những diễn tiến xung quanh của xã hội, lạ lẫm với những điều đang tác động đến cuộc sống hằng ngày...

    Điều đáng mừng là gần đây một số trường ĐH đã bắt đầu đề cập đến ?ophương pháp học tập ở ĐH? cho các tân SV vào đầu mỗi năm học mới. Thế nhưng đó cũng chỉ là những động thái manh mún, lẻ tẻ. Giáo trình cho môn học để biết cách học này vẫn chưa đến được với số đông SV. Nguyên nhân chính dẫn đến việc SV khó tiếp thu được phương pháp học là do những bài học của việc tự học có từ thực tế của SV ít khi được đưa vào chương trình. Thêm vào đó việc học theo kiểu trả bài, rồi lịch học và lịch thi cứ dày đặc, đan xen lẫn nhau khiến ?ophương pháp học tập ở ĐH? hầu như bị phá sản hoàn toàn.
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    1.270
    Cũng không ghê lắm đâu. Tình trạng này rất phổ biến trong SV, báo chí giờ mới đưa thì đúng là quá chậm.
    Bài báo đã chỉ ra được 3 điều bất cập rất lớn trong SV hiện nay:
    _ thứ nhất: sinh viên chưa có cách học tập hợp lý . Hầu hết SV đều chơi cả kỳ, đến mấy ngày ôn thi mới lăn ra học tạo lên sức ép rất lớn và làm suy kiệt thể lực SV.
    _thứ hai: đó là tình trạng mù thông tin trong SV. Mình đã tiếp xúc với SV của hầu hết các trường ở HP và thấy rằng các SV trọ học gần như không biết gì về tin tức thời sư. Có chăng chỉ là những thông tin vỉa hè sai lệch rất nhiều . Có vẻ như SV ta hiện nay thờ ơ với đến việc cập nhật thông tin mặc dù không phải không có điều kiện .
    _ thứ ba là tình trạng đầu to chân tay teo . Các SV ngày nay ít chịu hoạt động thể thao . Họ quên mất một điều rằng chính sức khoẻ là nền tảng cho sự thành công trong sự nghiệp sau nạy
  3. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    trời, bài dài quá, ngại không muốn đọc, cho nên chưa thấy thế nào là ghê cả
  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    1.270
    title của em dài quá nhưng vẫn cố đọc, đọc xong thấy ghê cả người
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    hehe. Bạn Hà này lại xuất hiện để spam roài
  6. dermott1987

    dermott1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    chếtnnnnnnnnnnnguoi
    Người dân địa phương kéo trụ sở Công an huyện Vĩnh Lộc nghe ngóng tình hình
    Báo Lao Động, phiên bản điện tử đưa tin chiều 24.3, thi thể một học sinh lớp 12 đã được thân nhân mang đặt trước trụ sở Công an huyện Vĩnh Lộc với yêu cầu cơ quan công an làm rõ nguyên nhân cái chết của em.
    Theo bài báo này thì lúc 14 giờ 30 phút ngày 24.3, gia đình ông Trịnh Trường Thành ở Khu phố mới, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá) đã đưa xác con ruột là Trịnh Trường Dũng, học sinh lớp 12A4 Trường THPT huyện Vĩnh Lộc xuống để trước cổng Trụ sở Công an huyện để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ về cái chết của em Dũng.
    Bài báo trích lời ông Trịnh Trường Thành (bố em Dũng) nói "vào lúc khoảng 9 giờ sáng ngày 23.3, Công an huyện Vĩnh Lộc cho một công an tên là Trần Viết Dũng đến chở em Trịnh Trường Dũng về công an huyện làm việc".
    Kết quả khám nghiệm cho thấy trên thi thể nạn nhân có hai vết xước bầm tím ở cằm, cổ trái, môi bị bầm dập, một vết rách ăn sâu vào thịt ở yết hầu, máu ứ ra ở mũi và tai
    Báo Nhân Dân
    Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày (23.03) ông Thành yêu cầu cho con trai ông về ăn cơm nhưng Đội điều tra Công an huyện Vĩnh Lộc nói chưa làm xong nên chiều mới cho Dũng về.
    Đến 16 giờ ông Thành vẫn chưa thấy con về nên lại quay xuống cơ quan công an để đón con.
    Đến lúc này, Công an huyện Vĩnh Lộc mới thông báo cho ông biết là Trịnh Trường Dũng đã nhảy xuống giếng khơi ngay trong trụ sở công an huyện và chết lúc khoảng 14 giờ.
    Được biết xác em Dũng đã được vớt lên và chuyển sang để bên nhà xác của Trung tâm y tế huyện.
    Bài báo nói "Gia đình ông Thành đã rất bức xúc và yêu cầu cơ quan công an lập biên bản nói rõ việc triệu tập Dũng xuống để điều tra về vấn đề gì, vì sao cháu chết, chết như thế nào ??" và rằng việc Công an huyện Vĩnh Lộc không đáp ứng nguyện vọng trên nên khiến gia đình ông Thành đã đưa xác Dũng đã được khám nghiệm tử thi xuống để trước cổng cơ quan Công an huyện Vĩnh Lộc".
    Bài của tác giả Mai Luận nói cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra
    Sự việc trên đã khiến hàng trăm người dân địa phương kéo đến nghe ngóng tình hình.
    Được biết đến chiều tối ngày 24.3, Công an huyện Vĩnh Lộc mới lập bản tóm tắt nội dung sự việc và lúc đó gia đình ông Thành đã cho liệm thi thể Dũng và đưa về nhà lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày.
    Báo Nhân Dân phiên bản điện tử ngày 25.03 chạy bài trong mục Pháp Luật với hàng tít "Cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Trịnh Trường Dũng".
    Bài này có đoạn nói "Choáng váng trước cái chết của con, gia đình nạn nhân đề nghị pháp y can thiệp".
    "Kết quả khám nghiệm cho thấy trên thi thể nạn nhân có hai vết xước bầm tím ở cằm, cổ trái, môi bị bầm dập, một vết rách ăn sâu vào thịt ở yết hầu, máu ứ ra ở mũi và tai".
    và rằng "Hiện trạng nêu trên càng làm gia tăng hoài nghi của gia đình về căn nguyên cái chết của cháu Dũng".
    Gia đình ông Trịnh Trường Thành xác nhận với BBC chiều 25.3 về cái chết của Trịnh Trường Dũng và nói hiện cơ quan công an đang làm rõ sự việc.
  7. dermott1987

    dermott1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    chếtnnnnnnnnnnnguoi
    Người dân địa phương kéo trụ sở Công an huyện Vĩnh Lộc nghe ngóng tình hình
    Báo Lao Động, phiên bản điện tử đưa tin chiều 24.3, thi thể một học sinh lớp 12 đã được thân nhân mang đặt trước trụ sở Công an huyện Vĩnh Lộc với yêu cầu cơ quan công an làm rõ nguyên nhân cái chết của em.
    Theo bài báo này thì lúc 14 giờ 30 phút ngày 24.3, gia đình ông Trịnh Trường Thành ở Khu phố mới, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá) đã đưa xác con ruột là Trịnh Trường Dũng, học sinh lớp 12A4 Trường THPT huyện Vĩnh Lộc xuống để trước cổng Trụ sở Công an huyện để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ về cái chết của em Dũng.
    Bài báo trích lời ông Trịnh Trường Thành (bố em Dũng) nói "vào lúc khoảng 9 giờ sáng ngày 23.3, Công an huyện Vĩnh Lộc cho một công an tên là Trần Viết Dũng đến chở em Trịnh Trường Dũng về công an huyện làm việc".
    Kết quả khám nghiệm cho thấy trên thi thể nạn nhân có hai vết xước bầm tím ở cằm, cổ trái, môi bị bầm dập, một vết rách ăn sâu vào thịt ở yết hầu, máu ứ ra ở mũi và tai
    Báo Nhân Dân
    Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày (23.03) ông Thành yêu cầu cho con trai ông về ăn cơm nhưng Đội điều tra Công an huyện Vĩnh Lộc nói chưa làm xong nên chiều mới cho Dũng về.
    Đến 16 giờ ông Thành vẫn chưa thấy con về nên lại quay xuống cơ quan công an để đón con.
    Đến lúc này, Công an huyện Vĩnh Lộc mới thông báo cho ông biết là Trịnh Trường Dũng đã nhảy xuống giếng khơi ngay trong trụ sở công an huyện và chết lúc khoảng 14 giờ.
    Được biết xác em Dũng đã được vớt lên và chuyển sang để bên nhà xác của Trung tâm y tế huyện.
    Bài báo nói "Gia đình ông Thành đã rất bức xúc và yêu cầu cơ quan công an lập biên bản nói rõ việc triệu tập Dũng xuống để điều tra về vấn đề gì, vì sao cháu chết, chết như thế nào ??" và rằng việc Công an huyện Vĩnh Lộc không đáp ứng nguyện vọng trên nên khiến gia đình ông Thành đã đưa xác Dũng đã được khám nghiệm tử thi xuống để trước cổng cơ quan Công an huyện Vĩnh Lộc".
    Bài của tác giả Mai Luận nói cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra
    Sự việc trên đã khiến hàng trăm người dân địa phương kéo đến nghe ngóng tình hình.
    Được biết đến chiều tối ngày 24.3, Công an huyện Vĩnh Lộc mới lập bản tóm tắt nội dung sự việc và lúc đó gia đình ông Thành đã cho liệm thi thể Dũng và đưa về nhà lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày.
    Báo Nhân Dân phiên bản điện tử ngày 25.03 chạy bài trong mục Pháp Luật với hàng tít "Cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Trịnh Trường Dũng".
    Bài này có đoạn nói "Choáng váng trước cái chết của con, gia đình nạn nhân đề nghị pháp y can thiệp".
    "Kết quả khám nghiệm cho thấy trên thi thể nạn nhân có hai vết xước bầm tím ở cằm, cổ trái, môi bị bầm dập, một vết rách ăn sâu vào thịt ở yết hầu, máu ứ ra ở mũi và tai".
    và rằng "Hiện trạng nêu trên càng làm gia tăng hoài nghi của gia đình về căn nguyên cái chết của cháu Dũng".
    Gia đình ông Trịnh Trường Thành xác nhận với BBC chiều 25.3 về cái chết của Trịnh Trường Dũng và nói hiện cơ quan công an đang làm rõ sự việc.

Chia sẻ trang này